Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM To Bôngcuame : chị cho nhóc nhà chị đi học được 2 tuần rồi, học chỗ hôm trước chị nói em đó, khóc quá trời, sáng nào đưa nó đi học cũng như cực hình vậy, 2 mẹ con vô tới trường rồi mà con khóc mẹ cũng khóc theo, người ta nhìn mình mắc cỡ gần chết. Về mở camera ra xem thấy con ko ngủ trưa được mà còn nằm khóc chị xót ruột quá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị mà giảm 10 kgs thì hốc hác lắm đó, đừng mơ ước vậy chị ui.Như vầy là em thấy chị đẹp rùi .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM các mẹ ở Sài Gòn ơi, em thấy có mục này hấp dẫn nè "quần áo mặc nhà WINNY cắt mác giá 120k ..."nhà mẹ ấy lại ở Tân Bình nữa, chiều nay đi làm về em tính ghé qua .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 10kg mà thời gian 1 năm thì cũng ok đó em,chứ còn nhanh ,lẹ thì chảy xệ nhìn chán lám,thui thì ước 5 kg thui...hic,nhìn phom của em vậy mà em lại nói thấy chị đẹp,đổi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em thấy ai cũng tươi đẹp mừ , cái mắt em nối mi dày quá nhìn ngoài k đẹp dưng lên hình đẹp hỉ ... khỏi vẽ mắt ... lần sau làm ngắn và mỏng hơn..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM heheh .... lặn 1 hơi chừ thông báo con gần 3 tháng rùi... nhanh nhỉ ...chị nhờ k nhầm là con gái p k???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hết buồn buồn chưa em???? lần sau theo mấy chị 888 cho hết bùn .........................
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM phát tướng ... rùi sẽ phát tài .... nhìn vậy sang... chị ốm nhìn hok đẹp, dừng ước nữa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @mesusu76: hum qua be coi sang em lấy đồ chị gởi rùi nhe, em í rủ đi cafe mừ em k khỏe nên chưa cafe đc, hum qua đến ngồi 888 cũng gần 2 tiếng @bongcuame: trộm vía..... hơi của bé Khang bén ghia ... củm ưn nghen.... hun con giai cái nà @bepanda : avatar của chị nhìn teen quá ha... hehehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em xin “mạo muội” xì pam các bác chút, đừng đánh iem nhé !!!!! Thân gửi các thành viên diễn đàn LCM, Các bố, các mẹ ui, ngoài việc chúng ta lên diễn đàn để chia sẻ kiến thức, những bức ảnh đẹp, đáng yêu của bé, hẳn các bố, các mẹ cũng có rất nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc bên con, những điều tuyệt vời về con muốn chia sẻ. Vậy hãy chung tay cùng em xây dựng lên “Cuốn Nhật ký Hạnh phúc li ti” bằng cách ghi lại tất cả các khoảnh khắc “hạnh phúc li ti” của các con ở topic sau nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?332173 Đây sẽ là nơi các mẹ ghi lại tất cả các khoảnh khắc “hạnh phúc li ti” của các con. Sau mỗi thời gian nhất định, chúng ta sẽ chuyển những trang nhật ký này thành 1 đĩa VCD cho từng nhà để lưu giữ lại những khoảnh khắc này và cùng chia sẻ những khoảng khắc vui mới. Xin chân thành cảm ơn các bố, các mẹ!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Uả ..ủa có tin vui rồi hả emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm???????????????? béng thiệt,vậy là bé Khang có công công lón rùi nha!hun thui chưa đủ nha cô.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nói chung cũng đẹp nhưng có điều nhìn lạ..lạ,mắt mi dày mà chớp chết người í chứ..hihi,khi nào em zìa sài gòn vậy??