Ðề: Sống sót thời bão giá! Giá cả cái gì bây giờ cũng lên, em nhiều khi cầm tiền ra chợ mà chả biết mua cái gì về ăn nữa. Hic
Ðề: Sống sót thời bão giá! nói thì nói vậy nhưng chính ra mấy khoản linh tinh tiêu vặt mới chiếm pần lớn số tiền tiêu hàng tháng,những thứ nhỏ nhỏ như sữa tươi,hoa quả,đồ ăn vặt,đi ăn uống...còn gấp rưỡi tiền chợ,kể mà cai đc thì đỡ nhìu
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em xin lỗi vì ngoài lề 1 tý . Có mẹ nào có hạt giống mướp hương ko ? Cho em xin mấy hạt về gieo , mua ở ngoài họ bảo mướp hương nhưng chăm chán chê đến khi đậu quả thì ko phải . Em vào đây xin cho chắc .
Ðề: Sống sót thời bão giá! Giờ cứ phải nhịn ăn để cho con ăn. Con ăn thịt bò thăn nhưng mẹ chỉ ăn thịt ba chỉ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thịt ba chỉ cũng nào có rẻ rúng gì mẹ womanly. Sao bây giờ mọi thứ đắt đỏ thế nhỉ, cái tính tiêu hoang của mình đến giờ cũng phải điều chỉnh. Mua cái gì vừa tiền thôi, nhất là trái cây. Hichic. Tiền thuê nhà tiền giúp việc... To mẹ womanly: Chữ ký của mẹ nó buồn cười thật đấy hihi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Công nhận cái khoản này mới tốn nhiều, đúng là bây h cầm tiền đi chợ mà ko biết nên thêm gì bớt gì nữa
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cái khoản shopping quần áo em mãi chưa cai được. Em nhịn ăn thì đc nhưng k nhịn được mặc. Khổ quá.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hihi chẳng bù cho mình,nhịn mặc vô tư,chả nhịn ăn đc,lâu lắm rồi chả sắm sửa j bù lại thì đi ăn uống cứ gọi là 7 ngày trên tuần .................
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chết thật, tớ hơi bị giống bạn womanly. Nhưng cũng có cai được chút chút rồi, có điều tủ quần áo lúc nào cũng đầy
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em còn không phân biệt nổi mình nghiện gì nữa vì cứ mỗi thứ 1 ít cái gì cũng ham hố
Ðề: Sống sót thời bão giá! ôi em cũng vậy ạ lâu lắm chẳng mua sắm gì vì thấy tiếc vả lại mình đi làm có dồng phục quần áo, giầy dép nên cứ mặc đại khái đến cồng ty thay nên chẳng muốn mua sắm. còn ăn uống lúc nào cứ có time là lại đi xem ăn gì, mua gì về ăn hixxx khổ chết vì ăn mất hiiii
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cũng vậy, quần áo cũng thích, ăn cũng thích, nhưng em chưa cai được cái gì cả
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em giống bác này...........................ăn uống lúc nào cũng phải là nhất.......................thế mà có béo được đâu,........................người lúc nào cũng như con cá mắm........hiiiiiiiii......................
Ðề: Sống sót thời bão giá! 12900VND/ 1kg Bơ................các mẹ vào đây nha......... http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?332869
Ðề: Sống sót thời bão giá! Bờ giờ vào mua nên rẻ mẹ nó ạ nhưng mìnhphair biết chọn ạ ko thì hỏng hết. em hôm trước mua chung vẫn còn hiii hôm nào hết mau thử xem sao thanks mẹ nó!
Ðề: Sống sót thời bão giá! bạn đi chợ nào thế, chợ nhà m mà rẻ thế thì hạn chế thịt lun , khổ, đã đắt còn k phong phú.... càng đắt