Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hê hê, nhà em đc cái là chiều về vợ đi chợ, chồng nấu, cơ mà lão chồng em nấu cũng ngon, thế nên em đã dốt ngày càng dốt...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bố Sáo đảm thế, giống....ông nội TG
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bố jr chỉ bik nấu món nhậu thôi..........................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi hi, bố nó được cái nấu ngon, em nấu gì bố nó cũng chê, thế nên là em cứ phó mặc bữa tối cho bố nó. Bữa trưa thì ăn ở Cty...HIhi, chỉ phải nấu cho ông con giai thôi...Mà nó chưa biết chê...Chứ nó mà biết chắc nó cũng chả thèm ăn...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Sáo thích thế, chồng đảm thế thì chỉ việc hưởng thụ thôi nhỉ, hihi..lâu lắm rồi chị chả trổ tài gì cả, căn bản là lười, giờ lại con nhỏ nữa nên càng lười vào bếp, tay nghề càng ngày càng tệ, đến cháo của con mà còn bị bố nó chê nấu dở, he he
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mình pm nick rùi, mẹ nó mai hướng dẫn mình nha.híc.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em xin “mạo muội” xì pam các bác chút, đừng đánh iem nhé !!!!! Thân gửi các thành viên diễn đàn LCM, Các bố, các mẹ ui, ngoài việc chúng ta lên diễn đàn để chia sẻ kiến thức, những bức ảnh đẹp, đáng yêu của bé, hẳn các bố, các mẹ cũng có rất nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc bên con, những điều tuyệt vời về con muốn chia sẻ. Vậy hãy chung tay cùng em xây dựng lên “Cuốn Nhật ký Hạnh phúc li ti” bằng cách ghi lại tất cả các khoảnh khắc “hạnh phúc li ti” của các con ở topic sau nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?332173 Đây sẽ là nơi các mẹ ghi lại tất cả các khoảnh khắc “hạnh phúc li ti” của các con. Sau mỗi thời gian nhất định, chúng ta sẽ chuyển những trang nhật ký này thành 1 đĩa VCD cho từng nhà để lưu giữ lại những khoảnh khắc này và cùng chia sẻ những khoảng khắc vui mới. Xin chân thành cảm ơn các bố, các mẹ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui,có ai tóm tắt tình hình cái ko nào?Nãy giờ lội hoài không hết trang đuối quá!Hic!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị gái ơi hôm trc chị cho Bous và TG đi chơi nhà bóng ở đâu vậy chị, em định cho bb đi mờ kg biết chỗ nào. Hôm qua em ra lăng nhưng kg có số của chị nên kg gọi chị cho TG ra được.........hôm nào chị cho TG ra đó thì ới em , em cho bb ra đó chơi với TG nha.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thích cơm nhà thì mừng quá rùi,xã em chỉ thích ăn hủ tíu ngoài tiệm thôi,ổng bảo ở nhà dù có nấu ngon cỡ nào,món ăn có là bào ngư vi cá ổng cũng ko ăn đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hic.hic..sao lại đẩy anh TG lên cao thế nhỉ, nhà mình còn bao nhiêu anh đẹp dzai phong độ nữa mừ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kaka anh TG lên tiếng rồi nè Jr ơi. Kiểu này phải đánh xáp lá cà mới thắng trận được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tội anh TG quá. Em nào dám "lấy thịt đè người" anh TG vậy? hihi mà hình như là anh TG hổng thích con gái rùi Jr ơi..vì bị đè mấy em đè mừ anh tỉnh bơ mặc kệ thui..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD bị bệnh hoài sao lên kg nổi, hổng sụt kg là mừng rùi bà ah.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hôm nay là 1 ngày đại xui xẻo của em,sáng sớm mới ngủ dậy đã bị đau bụng,buồn nôn,em nằm lăn lộn,rên rỉ,BB nó thấy vậy nó còn lại leo lên mình em chơi nữa,hic hic...ox đi mua thuốc choúuống rùi nằm ngủ thẳng cẳng luôn,xã em sợ BB nó quậy nên xách xe chở nó đi chơi để em ngủ thoải mái,ai dề bà ngoại về ko táấy cháu đâu liền gọi em dậy,còn la em là đồ lười,ngủ hoài làm em phải lết ra chợ nơi ba BB và BB đang ăn hủ tíu dù bụng đang đau dữ dội,về rùi mới nằm xuống lại nghe mắng tiếp,chán dễ sợ,xách BB đi tắm,lúc ẵm nó ra khỏi thau rùi đi lấy chai dầu thì trợt chân té oạch xuống áất làm bây giờ vừa đau bụng vừa đau lưng hic hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ bb đã trở lại. lợi hại gấp trăm lần kaka....................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bonbon yêu quá!Cười xinh thế sau này chết giai đây con ơi!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhìn nhỏ bb lúc nào cũng cười trông đến là iu.mà em ơi giờ vẫn đau à?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hix.....khổ thân em gái quá. Nếu mệt thì phải nói với mẹ chứ sao lại cố đi làm gì. May mà bế BB kg sao nhé, nếu kg có phải khổ kg...??? Em đã bôi gì chưa....dán cao vào cho nó đỡ đau em nhé. Mà đau bụng gì từ sáng tới giờ vẫn chưa hết vậy.....xem có vấn đề gì kg, nếu kg thì đi khám bs nha em...hix Mờ trộm vía BB độ này cứng cáp và rắn rỏi ghê nha......thế BB đã biết thêm những gì rùi, em có hay đọc sách cho con nghe kg