Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. CHiến lược băt đầu thế nào bây giờ bà??? Tôi chưa nghĩ ra chiến lược nào cho hiệu quả bây giờ! Tại chưa có kinh nghiệm mấy cái vụ này! Xem ra còn lóng ngóng quá cơ!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi nghĩ mãi mới ra, hình như lớp C cô chủ nhiệm dạy môn Sinh, học tiếng Nga, có 1 bạn tôi nhớ là xinh nhưng đen lắm, nhà ở Tràng Tiền thì phải Hí hí, có người mất ngủ suốt những ngày xã đi công tác rùi
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ờ nhể!!! Chắc chiều nay tôi phải đi ăn 5 cốc chè hạt sen mới được, để cho đỡ mất ngủ bà nhỉ?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cô CN tôi dạy môn Lịch Sử, cô Đức, bạn Hồng ở phố Tràng Tiền, xinh nhưg không phải chân dài, tiếc thật.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà ơi, ăn thì cực sướng, mỗi tội tôi chỉ sợ béo thôi, bà có sợ ko ờ hé, tôi có trí nhớ kém quá, hình như cô dạy môn SInh chủ nhiệm lớp I. Hìhì, bà có biết vì sao tôi nhớ ra lớp C ko? tại vì tôi học lớp đó 1 tuần rồi chuyển vì các cụ nhà tôi bắt tôi học tiếng Anh mừ, còn bạn Hồng thì lên nhà bạn ý chơi mấy lần,hihi, quên cả tên
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ơ thế bà đi nghỉ mát chưa, tôi thấy bà bà biểu tuần này đi mừ. Nhà tôi đợt này chán quá, chả được đi đâu, cứ phải phụ thuộc ông chồng, ông ý bận làm cả nhà chả đi đâu được, nhìn thiên hạ đi nghỉ ầm ầm mà thèm
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi thì chả sợ béo, tôi đắp vàng vào người vẫn như que củi đây này! Tôi mong lên từng lạng thôi mà cũng khó đấy!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi chẳng hiểu các bà như thế nào, chứ tôi thấy mình vất vả tối tăm mặt mũi lại, hình như tôi cũng bị vào trường hợp mà bà Top copy cái chữ ký của mụ nào ý. May quá vừa đi nộp đc tờ khai thuế sử dụng HĐ quý, có mỗi cái chữ ký thôi, tôi gọi bảo chồng tôi là fax ra ngoài này mà nhất định ko ( Cô đi mà giải quyết, tôi ko có time làm việc vớ vẩn đâu) mà mình làm thuế cho ai chứ. Ức chế vô cùng mà ko làm đc gì
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Thứ 5 tôi đi bà ah, CN thì về, đi Hoa Thanh Quế cho gần, thế mà thấy bảo đợt này đang làm đường, phải đi vòng thêm gần 50 cây số đới Hehe, chả bù cho tôi, tháng trước vừa làm 2 tuần LC, tháng này thả mồm ra, mỡ bụng nó lại chồm chồm ngoài cạp quần rùi Ui bà ơi, phớt đời đi cho sướng, hí hí, tự nhiên đọc cái câu thơ hôm trước tôi post, hôm nay nghĩ người lại ngẫm đến thân ah . Lại nói đến b/c thuế, tôi gọi xã suốt từ chiều để ký 1 cái, đi nộp cho xong chuyện mà 4h lão ý mới gọi lại, giờ ý thì còn đi đứng gì nữa, lại để đến mai vậy, rõ là ........................
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. địa danh này tôi chẳng biết ở đâu cả ??? mù địa lý đang ngồi, tự nhiên mỡ bụng nhảy bật ra, thế là em khuy quần phựt 1 cái phớt làm sao đc bà, hàng ngày, hàng giờ thậm chí hàng tích tắc nó ứ ở trước mặt ý.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ôi, so rì bà nhiều, tại tôi cứ nghĩ nhà giầu thì có 2 con gái (chú không phải có 2 con gái thì giầu) nên mới nhầm, hóa ra là nhà một trai một gái cũng giầu...hic hic ghen tị quá Thế mua hai căn cho vợ chồng lúc về già thì để mỗi ông bà ở một căn ah???
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà cứ lờ đi coi như quên để hôm nào bất ngờ hỏi thế nào lão ấy cũng tự nguyện nói ra cho mà xem.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. há há hay quá ta, thì đích thị nhà BN rùi còn gì tôi ko biết thật mà, chỉ biết mỗi cái chỗ ăn rau má phá đường tàu thôi
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. quên là quên thế nào được, lửa trong người chẳng đang sôi sùng sục kia à. còn tự nói ra á, he he ko bao giờ đâu, cũng gần như kiểu dao đâm vào :heart: ý , đau lắm ý
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà này đừng đụng chạm vào gốc gác người ta nhá :evil: Đụng chạm hơi nhiều đấy.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ko, ai lại thế! Là để rộng rãi , các con cho cháu về chơi cho nó chạy thoải mái ý mà! Hi hi.... Đùa thế thôi, chứ nhà tôi ở với ông bà nội, nên phải 2 căn mới đủ. Mà bây giờ đang lên chiến dịch đả thông tư tưởng dần cho các cụ để các cụ chuyển nhà cùng mình. CHứ ông nội chúng nó là ko muốn rời cái nhà đang ở đâu!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hôm nay tôi mà mất ngủ, tôi bắt đền bà Linh đấy nhé! Hi hi.... tôi sẽ làm theo cách của bà Nhung nhé! Xem đến bao giờ hắn chịu khai ra.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Đến chết cười với bà thôi Vợ chồng tôi thì chả có cái gì, hôm trước đi xem bói, thầy phán là số chồng tôi phải ở chung cư mới phát đc, tôi về bảo chồng thế, chồng bảo, úi giời, ở cái chuồng cúc cu trên tầng 3 này, khép kín rồi, T7 CN còn chả buồn xuống tầng 2 chơi với ông bà nội, thế ko phải là chung cư thì là cái gì ----> hehe, tôi thì suy diễn là chắc thầy đang có suất chung cư nào đấy nên gợi ý cho khách, trúng ai thì trúng Bà quê ở đó ah, có gì đâu mà lo đụng chạm, sếp tôi cũng ng quê nớ, ui chà, giàu ơi là giàu, cứ khoảng 2 tuần lại phóng xe về chơi với vợ, tôi thì cứ mộng làm giàu mãi mà ko đc đây nè
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. sao tôi thấy buồn thế, buồn mà còn tức. Ngày xưa khi BC tôi ốm, có nhờ ông chú gần út chăm sóc, gọi là nhờ nhưng hàng tháng vẫn trả tiền. Vì đợt đó ông ý làm bảo vệ cho 1 công trình xây dựng, ăn cắp sắt bị công an bắt rồi bị đuổi việc, sau này khi BC tôi mất, chồng tôi có nói với tôi để ông ý vào làm trong cty. Tôi có nói là suy nghĩ cho thấu đáo vì ông này bản chất lười làm ham chơi nhưng chồng tôi vẫn q/định. Time đầu thì rất chăm chỉ khoảng nửa năm sau bắt đầu giở chứng, 9h sáng đến ăn sáng kề cả qua quýt 1 tí là chuồn luôn, chiều cũng vậy, còn bây giờ ông ý nghỉ hàng tuần ko thèm nói với ai 1 câu cả, (kiểu tao thích đi thì đi thích đến thì đến) tôi điên lắm mấy lần định cho nghỉ việc nhưng chồng tôi cứ bảo thôi ko chấp. Đến cty thì chửi bậy như bọn trẻ, gần 50 tuổi lúc nào cũng tỏ ra mình là thanh niên, ối giời ơi tôi đang ngồi đối mặt đây mà nhìn sao ghét thế. Ko biết điều, lương tháng 4,5T đi làm đc 5 ngày, đáng ra làm cho cháu thỉ phải vun vén đằng này toàn phá rồi lại xúi bẩy bọn x viên thế này thế khác. Các bà có thể cho tôi 1 cách nào đó để đối phó ko??????????????????????????????????????????????????????????