Tụi em bằng tuổi ạ , sn 1988, yêu nhau gần 3 năm rồi nhưng chưa định kết hôn luôn. Vì bọn em mới ra trường 1 năm, tiền tài và sự nghiệp chưa có gì nhiều, vả lại cũng không muốn dựa vào bố mẹ. . - Người yêu em mấy lần đi xem bói, người ta đều bảo có số single dad (tức vợ chết) ạ. - Hồi lâu rồi, trước khi yêu nhau, em có đọc quyển xem tướng của bố, trong sách có nói nốt ruồi chính giữa nhân trung thì mệnh yểu do thai sản. (em có cái nốt ruồi ấy) --> tình tiết quá trùng hợp. Tuy nhiên lúc này em vẫn chưa sợ đâu. Chả biết vì sao em không sợ. . Hôm nay về quê, bạn ý lại được dẫn đi xem bói nữa, người ta bảo là có số 2 đời vợ (vợ chết lấy vợ 2) hoặc một vợ và có bồ; năm 30 tuổi mới lấy vợ (bọn em đang 24), lấy vợ sinh năm 90 thì hợp. Thầy bói này bói đúng, vì nói về quá khứ đều chuẩn. Bọn em cũng đang có chuyện (khác nhau về quan điểm sống) nên vụ này làm em oải quá. Em sợ là bọn em hình như không có số lấy nhau thì phải, hoặc có số lấy nhau nhưng cũng không ở bên nhau lâu... . Em đang chán nên lên đây than vãn, chứ chắc là có cưới được em vẫn đâm đầu cưới. Em vẫn không sợ cái vụ chết kia đâu Có mẹ nào trước khi kết hôn, đi xem bói, thày bảo không hợp, hay thậm chí là khắc, nhưng vẫn lấy nhau và đến bây giờ vẫn ok không ạ? Các mẹ ới lên cho em thêm động lực với...
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Chị chẳng biết những lý do kia là gì hết Biết mỗi câu bằng tuổi nằm duỗi mà ăn Tử vi nói số chồng chị đại kỵ lấy tuổi mậu ngọ , nếu ko sẽ là :................. một đống lý do . Yêu nhau 12 năm , cưới 8 năm => chưa thấy đại kỵ ở đâu cả Vui lên em , chị ủng hộ vì những suy nghĩ lạc quan Cưới được cứ đâm đầu cưới nhá . Chúc em vui , hạnh phúc.:heart::heart:
Tôi thì ko tin vào những chuyện bói toán, chưa bao giờ đi xem bói và chưa bao giờ có ý định xem bói. Ko ai nói trước đc tương lai của mình bà ạ. Tui nghĩ vậy. Vui lên nhé! Chiều mai off hội Rồng 88 ở cafe Java Huỳnh Thúc Kháng.....đi off đc ko bà? Bà còn ở CG nữa nhỉ? Tham gia Hội CG vui lắm
Ðề: Re: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Tui ở Bệnh Viện E, kể ra thì cũng gần Cầu Giấy lắm. Để tui nhảy vào hội Rồng 88 xem tình hình ọp ẹp dư lào lào Chiều mai chắc rảnh Em cảm ơn chị nhiều ạ. Nghe xong sướng rơn. Thật không có ai động viên mình tốt như những người đồng cảnh ngộ Em vẫn đang thích xem "yểu mệnh" nó như thế nào đây. Hehe
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Nếu vậy làm lễ hoán cung đổi số thì vãn lấy nhau ngon lành mà......................
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Mình thì chưa đi xem bói cho chuyện của mình và người yêu. Nhưng GD thì nói là không hợp tuổi và bị phản đối - cũng buồn lắm, chẳng biết như thế nào... cũng mở topic ra xin ý kiến của các Mẹ ở đây làm động lực! Mình nghĩ là tìm được người yêu thương mình chân thành đã là một điều hạnh phúc rồi - phải trân trọng nó! Đừng buồn bạn nhé! Mà nếu có đúng như lời thầy bói hay xem tướng số thì mình lại càng nên sống sao cho vui vẻ + có ý nghĩa! Đúng không bạn? Chúc 2 bạn hạnh phúc!
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? bạn ơi nghe nói 2 ng cùng tuổi cưới nhau giàu lắm đó. mà thời buổi này yêu nhau bít cùng làm ăn là ok bạn ơi chứ đừng có tin nhìu vấn đề đó nha bạn...2 vc là ng có duyên có nợ mới gặp nhau chứ ko dễ j đến đc với nhau nên chuyện đó bạn đừng wan tâm nhìu nếu as 2 ng thật sự iu nhau
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? hi bạn! vẫn có câu có kiêng có lành nhưng yêu rùi thì biết làm sao? kết hôn là do duyên số, xem bói tử vi chỉ để tham khảo, nếu mà hoàn toàn tin lời thầy phán thì số cặp đôi hợp tuổi, hợp mạng, hợp cung chắc là ít và để tìm được 1 người yêu mình thật lòng, hợp được với tiêu chuẩn thầy đã phán chắc là đi tìm đến 50t cũng chưa chắc đã có. Mình thấy ngày xưa hình như không có nhiều thầy xem như bi giờ. Mình có chị gái sinh năm 1975 mạng thủy, anh rể sinh năm 1964 mạng hoả đây là 2 cái xung nhau. còn xung nhau Cung. nếu xem ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Bố chồng chị ấy cũng có đi xem, bác đã can ngăn anh rể mình. Nhưng anh ý vẫn quyết định cưới.Đến giờ được 11 năm rùi, có 2 cậu con trai cuộc sống hạnh phúc thành đạt. Không phải mình kể để khoe, ông chồng làm ăn rất phát đạt mở công ty riêng về xuất nhập khẩu, đầu tư bất động sản. Vợ có bằng tiến sỹ, con học trường chuyên.Vợ chống tình cảm rất hạnh phúc. Cuộc sống cũng có lúc khó khăn nhưng nếu 2 người cùng đồng lòng thì sẽ hóa giải được hết.nếu bạn sợ chuyện bạn trai bạn có số sát vợ bạn có thể hóa giải bằng cách cưới đón dâu 2 lần, hoán cung chuyển số( nó chỉ là biên pháp hóa giải tâm lý mà để tìm được thầy làm chuẩn khó lắm). Còn nốt ruồi ở nhân trung không nói nên điều gì nếu lo lắng qua bạn đi tẩy nốt ruồi đi. hihi. LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨC. qua được hoan nạn mới hiểu được nhau. Chúc bạn vui vẻ, niềm vui sớm quay trở lại, mình hơn bạn 10 tuổi thày cũng bảo mình số vất vả, mình thấy bthường luôn lạc quan sẽ có hạnh phúc.hic
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Em cũng ko hiểu nhiều về bói toán nhưng mà hồi đi xem tử vi người ta giải thích cho mình rằng: Cung phu thê thể hiện rằng người mình kết hôn hình dáng thế nào, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Những ngươi xem tử vi nhìn vào biết mình lấy mấy đời chồng, vợ. Có khi tuổi không hợp nhìn về phương diện sơ khai nhưng khi lập lá số tử vỉ ra nhìn vào mà cung phu thê tốt thì ăn đời ở kiếp vợ chồng khá giả. Nhưng không hề giàu vì tuổi dù sao cũng không hợp. Mà em thấy đúng lắm vì tuổi 2 vợ chồng em kị nhau nên cãi suốt mà ở gần nhau em chỉ có chêt( vì em là hỏa chồng là thủy) nhưng vẫn ở được với nhau vì chồng em đi suốt tuần mới về 1 lần rồi đi. Nên hôm xem tử vi người ta mới bảo là vợ chồng ở xa nhau tránh được mọi hình khắc. Để cho chắc chắn tính chuyện lâu dài bạn tìm thầy tử vi có uy tín mà tham khảo. Người ta lập lá số cho cả 2 rồi cho lời khuyên. Em thấy số của 2 vợ chồng đường tình duyên tương đương giống nhau các mẹ ạ.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? bạn chỉ nên xem bói để tham khảo và xem ngày h nào tốt thôi ,chứ đừng lên tin vào bói quá mà đau khổ đấy ,mình có chị bạn cũng mê xem lắm ,cứ thấy ở đâu thấy bảo xem hay là mò đi ngay ,ai cũng bảo chị ấy giàu có và vc rất hợp nhau ,thế mà sau 10 năm chung sống thì cũng chia tay thôi ,ví chồng thì chả chịu lam ăn chỉ cờ bạc rượu chè ,lấy đâu ra mà giầu ,rượu vào oánh vợ như cơm bữa thì ai mà hợp đc ,còn cô bạn nữa thì đi xem thầy căn đồng cậu ,thì cậu phán là hợp căn cậu ,phải kêu nhiều ,theo cậu hầu cugs bái cậu nhiề vào ,đến khi xem ng đồng cô ,thì cô bảo hợp căn cô cũng phải theo cô cúng bái ,chả biết thế nào mà đâm lo lắng thêm ra ,vc sống với nhau dựa trên tc và lòng tôn trọng nhau ,trách nhiệm với nhau ,số mình sao thì hưởng vậy ,cứ thế cho vui vẻ e ạ ,chứ cứ nghĩ nhiều chả giải quyết đc gì mà lại mệt lắm .
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Em cảm ơn các bố các mẹ nhé, hôm nay em vi vu cả ngày, khỏi ở nhà mà đau với chả buồn Em thì k sợ cái khoản sát vợ ấy, em chỉ sợ không có duyên hạnh phúc bên nhau thôi Nhưng xem ra cái "duyên" này là phải do mình vun vén, chăm bẵm mà thành chứ chả phải ở bói mà lo với lắng các bố các mẹ nhỉ. Mới nhớ ra, hồi trước có chị bạn em kể, chị ấy đi xem bói tình duyên gì ở khu Bạch Mai hay Đống Đa ý, thầy bảo: " Thầy chỉ xem tuổi xem mệnh cho thôi, chứ duyên hay không tùy vào bản thân hai người hết. Như thầy đây này, hợp duyên hợp số vẫn bỏ vợ như thường!" Thầy này kể ra hay phết nhỉ
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Em còn rất trẻ mà! Cs không bao giờ như mình mong muốn. Hãy cố gắng lên em, nếu thức sự hai em yêu nhau! Còn về tử vi bói toán và yếu tố tâm linh thì khó giải thích lắm! Nếu mình tin là có còn không tin là không. Nhưng bói toán chỉ là phần nào của cs thôi. Quan trọng là em và bạn trai! Có rất nhiều cách: nốt ruồi có thể tẩy, hoặc làm lễ di cung hoán số. Tất cả mọi việc nếu đã tin là có thì em nên nhờ thầy nào đó họ hiểu và có hướng để tư vấn cho em. Chúc em hạnh phúc! P/S: ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Chị không bao giờ tin thầy bói. Vui sống với những gì mình đang có đi em à. Đi xem bói sẽ làm mình mệt hơn là vui đó.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Dạ, em cũng có đi xem bói đâu. Người yêu em đựoc bố mẹ anh chị dẫn đi xem đấy chứ . Em từ bé chưa đi xem bói bao giờ hehe Dạ, em cảm ơn. Em k dám k tin, thần thánh mà. Nhưng em đang luyện vụ "Điếc k sợ súng" hehe
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? em ơi có chị giống em nè trước mới yêu nhau thôi đưa về nhà chơi BMC chị bây giờ đi xem và phản đói kinh lắm vì bon chị là tứ hành xung mà: anh xa Tân Dậu chị là Giáp Tý. xem đâu cũng bảo yểu mệnh chết sớm.... gia đình phản đối lắm, bọn chị để yêm mọi chuyện ko nói gì sau 4 năm 2 đứa đủ tiền làm đám cưới thì về nhà bảo ông bà tổ chức cưới, MC chị ko nghe mắng anh nhà chị bao nhiêu con gái ko yêu lạ đi yêu nó kỵ tuổi lại xa nữa ( cách nhau 45km nhưng nhà ở quê thì gần nhau nhé) .... rồi anh chị bảo ko cưới thì con ko lấy vợ nữa ở vậy luôn. lại thêm 1 năm nữa OB cứ bảo đi xem cô nọ cô kia Chồng chị ko đi hixx mà cũng chẳng về nhà ăn cơm luôn. thế là OB đồng ý cưới mặc dù ko muốn bắt bọn chị ỏ ra hết ( may mà bọn chị chuẩn bị sẵn rồi hii) giò cứoii nhau 4 năm rồi con gái 3 tuổi rồi gia đình vẫn hạnh phúc ( tất nhiên phải được vun vén xây đắp HP đó) chẳng phụ thuộc OB cái gì cả nên OB ko nói được điều gì hiiiii chị chỉ khuyên em kệ thôi em ạ cái quan trọng alf mình mà, Mình xây đắp HP cho mình chứ chẳng có ai cả. chúc em HP nha!
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Mình chẳng tin vào bói toán bao giờ. Trước khi cưới, mẹ chồng xem đông xem tây, 5 thày 7 thợ, bảo cưới 2 lần, rốt cuộc mình gạt phắt đi: cưới 1 lần thì cưới, 2 lần thì...nghỉ cho khỏe. Giờ lấy nhau 7 năm rồi, ngon lành cành đào, chẳng thấy gì. Yêu nhau nên lạc quan, còn chuyện lấy đc nhau hay k thì k phải cứ yêu là cưới đc nhau, còn muôn vàn động thái đằng sau nữa (k phải do bói toán đâu nhé). Thời gian còn dài mà, cứ hài lòng với những gì mình đang có đi. Bói ra ma, quét nhà ra rác thôi mà, đôi khi chỉ tham khảo cho vui, đừng lấy đó làm buồn. Như mẹ chồng chị, bói các kiểu, bảo bà yểu mệnh, giờ bà vưỡn khỏe như voi đó, có sao đâu. Hehe.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? hihii.. có mình đây, đằng đẳng 6 tháng liên tục luôn... 2 đứa tổ chức đám hỏi trước 6 tháng khi cưới nhé.sau 6 tháng chờ cưới, chẳng làm gì, mà cứ ngày nghĩ nào không đi làm, thì mẹ chồng( hiện tại) cứ kéo đi xem thầy, mình thì chẳng quan tâm, nhưng rủ thì đi.. đi đâu thầy cũng nói " 2 đứa khắc khẩu, vợ bắt nạt chồng,. con dâu với mẹ chồng ko hạp nhau, nhà có 2 người phụ nữ( có mình+ mẹ chồng) mà ai cũng đòi làm chủ nhà hết nhé.. cưới về ko tốt"... đi 10 thầy thì thầy nào cũng nói thế, mình thì chẳng lo vì nghĩ chồng mình cũng khó khăn lắm mới tán tỉnh dc mình, rồi đồng ý cưới 1 đoạn trường khó khăn, nên mình chẳng lo nghĩ gì... còn MC thì buồn ra mặt, suốt ngày thậm thà thậm thụt với bố chồng, chồng, em chồng... rồi còn chấm tử vi tùm lum,vì nhà mình chỉ có chồng là cháu trai đích tôn nên lo lắng lắm, đến còn 2 ngày cưới, mà MC còn đi xem thầy lần cuối, rồi nói thầy bày cách làm sao để con dâu ko bắt nạt chồng, và ko khắc với mẹ chồng... ui trời, đủ cách, nhưng rồi bọn tớ cũng cưới nhau, sống bên nhau hạnh phúc hơn những ngày mới cưới, 5 năm giai đoạn tiền hôn nhân đã qua, và hiện tại có 1 baby rồi.. thoãi mái tư tưởng, vì mình chẳng phải làm dâu nên ko tranh chấp với mẹ chồng chức vụ chủ nhà, còn khắc khẩu và bắt nạt chồng thì vẫn còn, gia đình vẫn tốt... bói toán coi thì cũng ko sao, nhưng đừng vì nó mà làm cho mình phải suy nghĩ các chị nhé..............................
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Đúng đó E ah! hạnh phúc có được, giữ được là do 2người. Chỉ cần quyết tâm là làm được, 10 năm nữa có khi E nghĩ lại chuyện này lại thấy là 1 kỉ niệm vui.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Trời ơi, chị mất tận 4+1 năm chuẩn bị cơ ạ :-? Em phục 2 vc chị quá :shock: Mà kể ra từng ấy thời gian vượt qua thử thách cùng nhau rồi, thép đã tôi thế ấy rồi thì có giời cũng không ngăn cản, và cũng không nỡ ngăn cản hạnh phúc hai vc chị đâu May là hai bác bên kia nhà em cũng quí em lắm. Chưa thấy sóng gió bão bùng gì. Hihi Dạ chị. Mà bao nhiêu chị vào an ủi động viên em cũng quên hết mấy chuyện bói toán rồi ạ Giờ topic sẽ để dành cho các bạn nào sắp cưới mà cũng bị như em, các bạn ấy vào đây để có thêm nghị lực Dạ, thì em cũng sồn sồn như thế rồi cũng quên ngay chị ạ Lên đây mới thấy nhiều mẹ nghị lực vượt lên... bói toán, vượt lên...số mệnh quá Phải học tập phải học tập :wave Dạ, cảm ơn anh nhé ^^ mong đến lúc móm mém kể chuyện rồi cười với nhau quá
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? ôi nhìn mấy cái ly đồ uống chữ ký chủ top mà thòm thèm. chả sao đâu bạn ạ. quẻ bói thì có 64 quẻ mà thế giới tận 7 tỷ người nhưng có ai giống ai đâu. ăn thua là cách ăn ở đức độ của mỗi người mà quẻ tốt hóa dữ hay quẻ dữ hóa lành mà thôi