Tớ cảm ơn NgọcBin và Trà nhé, kiểu gì thì kiểu thứ 4 tớ fải có mặt rồi, nhiều plan thế mà k đi thì thiệt à
Cho tớ chiếm đất khoe ảnh con giai tí. Ảnh này chụp từ tháng trước, Bin nhà tớ theo bố đi đá bóng ở sân Mỹ Đình. Sân chính chứ không phải sân tập nhé
Welcome thành viên mới nhé. Ấy cung cấp một chút thông tin để cả nhà biết đi. Thứ 4 này HR lại ọp ẹp, nếu ấy đi được thì tham gia cho vui. Thông tin về địa điểm sẽ thông báo trên topic này
Chào cả nhà! Chúc bà con 1 tuần mới thật vui và may mắn nhé! Thứ tư này bà con off ở đâu thế? Lâu quá tớ chả đi được rồi. Trông ảnh Thỏ và Susu yêu thế! Nhớn quá rồi nhỉ!!! Mẹ sắp tha hồ điệu cho con rồi.
Tôi đã hứa gả cho anh Cua anh Tít nhà Thủy rồi ( vì Thủy bảo sau này sẽ cho con RÂU cái nhà ở gần Văn miếu) @ Ngọc : Bin híp đẹp trai, trông da dáng cầu thủ thế. Mà cậu có vẻ rất có năng khiếu đá bóng nhỉ? Tranh thủ lúc bầu bí cho con đi chơi tẹt ga đi Ngọc. Lúc đẻ đứa thứ 2 rồi phải mất 2 năm nữa mới có thời gian cho đứa đầu, nghĩ tội nghiệp nó lắm ý. @ Vụ ọp ẹp : tôi nghĩ là nên gọi pizza deliver của Pepesroniss ( Loại pizza deliver mua 1 tăng 1 của quán 13 HTK) đến 1 quán cà phê nào đó ( gần khu vực Nguyễn Chí Thanh - Daewoo) rồi vừa ăn vừa trao đổi hàng hóa nhé . Gồm có : Tôi, Ngọc, Thương, Thủy, My, .Trà có đi không?..ai nữa nhỉ? tôi kô nhớ lắm.
all: Hôm qua tôi đã đến nhà cô đi xin học cho Minh rồi. Tôi quyết định cho học trường làng : Trường Trần Phú - Hà Đông Xin vào lớp chọn ( còn gọi là lớp Ngoại giao) Không mất nhiều lắm, chỉ mất có cân hoa quả và Phong bì 200K thôi. Đầu tháng 6 này là bắt đầu đi học hè, học bán trú từ 7h15 sáng đến 4h30 đón con về. Trường cũng gần nhà khoảng 1km, không phải sang đường xe cộ nguy hiểm. Sáng mẹ hoặc bố đưa đi, chiều ông bà đón về. Xin được học xong cũng đỡ lo, giờ chỉ lo khâu dậy sớm gọi con dậy, cho con ăn và đưa con đi học (huhu, khoản dậy sớm thì tôi kém lắm, hôm nào cũng 8h sáng mới bình minh)
Cái thước đo sai của bé Minh rồi An ơi... Chiến dịch gọi con dậy đi học khổ ải lắm An ạ, mùa hè còn đỡ chứ mùa đông khổ cực kỳ, vì kiều gì thì kiểu 7h kém 20 là fải đánh thức anh chàng dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nữa...
Ủng hộ các cháu Cao BẰng Hi all Chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ, thuận lợi http://lamchame.com/forum/showthread.php?p=605096#post605096 Các mẹ rắn ủng hộ các cháu Cao Bằng đi nào ...
Thước của nhà An sai đâu nhỉ, hình như mụ í đang oánh dấu time sắp đến SN ku MInh cơ. Có lý do để post bài roài he he.
Hì hì ! Thôi mình chả có cái nhà ở Văn Miếu đành ngậm ngùi vậy ! Mụ Thủy nhé ! Nhớ đấy, nhớ đấy ! NGọc ! Bin nhìn yêu thế ra dáng lắm rồi. Mà chồng ấy ham mê đá bóng nhỉ , suốt ngày tớ thấy họp hội bóng đá !
Ừ, tôi luận mãi chả hiểu bà Thủy nói gì, hóa ra là đang nói đến cái sticker Vì từ 5 tuổi trở lên thì cái stcker này nó không tính được nữa nên tôi phải dùng cách count-down để tính lùi ngày sinh nhật con. Bà Thủy bíu hiểu chửa ?
Thương ơi, tớ không phải chê giàu nghèo đâu. mà chả qua là bà Thủy đăng ký trước nên tớ giữ lời hứa cho người nào đăng ký trước thôi. Nếu anh Tít chê thì lúc đó sẽ pasxê cho anh BIN nhà Thương ( P/S: Cứ như trao đổi hàng ý nhỉ? Khéo lúc đó nó chả yêu anh Tít, chả yêu anh Cua, cũng chả yêu anh Bin) lại bắt bố mẹ đi thăm con rể trên MÙ CANG CHẢI thơ mộng, Mỹ (tho) xa xôi hay sang tháp Ép phen của PA_DI hoe lệ cũng nên ) :finga::finga::finga:
Vào nhà điểm danh phát nào. Hôm nay CQ tớ họp cả ngày, hu hu Thứ 4 này ọp ở đâu thế nhỉ, hội Skype ơi ới ời