Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Jerry bị ba đặt cho cái tên manly lắm "Heo mọi lưng gãy" hic hic......... các mẹ ở quê chắc bị con heo mọi lưng gãy xuống cái bụng phệ ra nhỡ............ SÁng nay ba dậy đi làm thấy jr nằm ủn mông lên cái lưng cong queo,cái bụng phệ xuống nên e ý có tên đó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao giờ này mới vào điểm danh dc, hức hức cúp điện cả ngày lun, mấy cái đứa điện lực đáng ghét.....................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sao tự dưng hôm nay lại cúp điện có thông báo trước hem c
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao haha Jr chưa chi đã biết làm trò rồi hả?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào nè......điểm danh buổi tối nè @ To mẹ Sáo : em nhận được quà của chị rồi nè... ngon quá vừa nhận về là em xử hộp "Sáo bao tử" hết sạch ngay...Mận thì ngon lém, ko chua chát......hiii em nói mận giống đào là có cái rảnh từ cuống xuống đo chị... @ To mẹ Hưng Khôi : Cám ơn chị vận chuyển quà cho các mẹ sg hen....Mà cai vụ em Sóc gấp ngày vậy có kịp ko chị?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhím biết cười làm điệu rùi kìa, nhìn iu thế.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có mẹ con Jr canh nhà là an tâm rùi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tò mò quá. PP đoạt 2 giải gì vậy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao cho link đi T, ai quan tâm thì vô theo dõi luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đi cafe sân vườn đó chị,hihi...BB nó thành khách quen ở đó luôn rùi,cn nào cũng đi hết hehe..BB nó 4 răng rùi,còn 2 răng chuẩn bị trồi lên biếng ăn khủng kíiếp em ngóng hình nên lặn lội mò lại mà sao chưa có hở chị??
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao pà mẹ bb pmmm tui kái.....................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hôm nay lại tiếp tục 1 số chuyện buồn hơn cả hôm wa,vì hôm nay em phát hiện chồng em lừa gạt em,ổng lúc nào cũng bảo phải làm bên chợ để cho ba mẹ ổng về nghỉ ngơi nên tới 11h-12h đêm ổng mới về,hôm nay ổng bỏ quên đt ở nhà,có mấy thằng bạn nhậu gọi nhưng em ko bắt máy,tới 10h em gọi điện tộai bàn bên chợ báo ổng biết thì ko ai bắt máy cả,em gọi hỏi bảo vệ thì ngta bảo 9h là chợ ko còn ai,té ra là mấy tháng nay ox em lừa gạt em,về nhà có mùi rượu thì còn nói đi nhậu,còn những hôm ko có mùi rượu thì ổng đi đâu???giờ này em bối rối và đau lòng quá,chẳng biết phải làm sao
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao pà ơi cứ bình tĩnh nc đàng hoàng đi, nói cho ra lẽ thì tốt hơn........... thà đau 1 lần còn hơn cứ phát hiện ra kiểu này đau tim lắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao e gái! bình tĩnh nha! ngày mai e hỏi chống e xem sao, đừng đoán tum bậy tùm bạ...rùi....hihi c đùa đó, chắc chồng e đi nhậu hay 8 joi bạn bè thì sao, đàn ông cũng 8 mà, có khi còn 8 hơn đàn bà í chứ....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic nó ngủ từ nhỏ đến h toàn trổng mông lên zời k chị ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao e may mắn dc chồng chở đi nhâẹ nên thật sự bik dc 1 sự thật trớ trêu như con nghêu là "đàn ông nhìu chiện hơn đàn pà" hic hic nói từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong sợ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kết thúc rồi chị D ơi, 4h30 là kết thúc rồi đó...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao uh, thì c nói đó, c bít là tại vì từ nhỏ c chơi toàn con trai k hà, tụi nó ghê lắm, nó mà 8 là mổ sẻ ghê gớm lắm, nên 8 lâu hơn chị e mình nhìu.hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em nên hỏi thẳng chồng đi xem lão ấy giải thích như thế nào. Không nên vội vàng nghi ngờ lão ấy này nọ mà nên cho có cơ hội giải thích xem có hợp tình hợp lý hay k. Nếu đơn thuần chỉ là nhậu nhẹt với bạn bè thì em cũng phải góp ý tránh chuyện đi sớm về khuya, còn vợ con nữa chứ. Còn chuyện gái gú ( ví dụ thôi nhé) em cứ lo xa đi cho đỡ sốc. Chị vẫn cứ thắc mắc vụ XYZ của nhà em, tuổi thanh xuân còn ngời ngời mà sao lại thế chứ. Tóm lại 2 vợ chồng đã đến lúc ngồi nói chuyện với nhau rồi đấy. Vào chị thì chị phải cho ra ngô ra khoai lâu rồi đấy, chả nhịn được phút nào đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi trời ơi...cái này là nguy hiểm rồi...vậy ổng đi đâu......em thử đánh tiếng xem, thử hỏi những đêm ko đi nhậu sao anh vẫn về trễ...hỏi khéo léo ko ổng chối phăng đấy