Cảm ơn các bà nhiều nhé! Tối qua Tui đã đích thân lên xem ý kiến của bố mẹ thế nào, tất nhiên là dẫn cả thằng cu con lên rồi. bà vẫn vui bình thường nhưng khi Tui nhắc đến chuyện thuê nhà thì bà cũng ko cáu gắt gì cả, chỉ khi lão chồng điên nhà tui chọc bà bà mới cho 1 trận. Tất cả là do lão ấy, bà nói gì mặc bà, miễn sao mà vui vẻ là đc. Thế mà lão ấy cứ nói này nói nọ bà làm bà cáu và làm tùm lum lên. Tui thì chẳng biết nói gì giữa mẹ và chồng. Thế đấy. Trước khi ra về Tui chỉ bảo với mẹ là "nhà con có gì ko phải thì mẹ bỏ quá cho, mẹ biết tính anh ấy rồi có bao giờ nói nhe nhàng đc câu nào đâu, thật sự bọn con rất khó khăn chứ ai chẳng muốn ở nhà cao cửa rộng. Mẹ thông cảm cho bọn con, mẹ đừng nghĩ gì.." Bà bảo là "uh, cứ làm hợp đồng cho chắc chắn rồi cho người ta thuê". Với Tui bà vẫn quý lắm nhưng khổ nỗi có lão chồng thích gì nói đấy làm ảnh hưởng cả Tui. Bố chồng lại con bênh vợ chồng Tui bảo là "tự quyết đi, nghe gì bà"...trời ạ, làm bà quá bực mình luôn. Từ qua về Tui chẳng thèm nói gì, nghĩ mà buồn...chồng mới cả chềnh. Tui đang có ý định mở đại lý sữa cho nhà Bác Sữa tươi Vinh Nga đấy, bác ấy sẽ hỗ trợ 50% tiền biển, Tui sắm thêm 1 cái tủ bảo quản nữa là ok. Hôm qua nhân viên nhà bác ấy qua thăm nhà nhà Tui rồi. Nhà Tui có học sinh đi qua nhiều, lại mặt đường nên buôn bán cũng đc, lại có thêm thu nhập ra vào các Bà ạ. Tạm biệt 2 từ "thuê nhà" để đi làm "Đại lý sữa" vậy. Mong các Bà ủng hộ tinh thần để Tui chiến đấu nhé.
Ơi, tui sáng nay bận giờ mới ngó nghiêng được. Chiều qua tui mua được rùi. 340k bà ah. Trông cũng tàm tạm, bé nhà tui thích lắm, đêm ngủ còn cười hí hí, thương lắm. Cảm ơn bà nha! Hôm nào tui sẽ lại ghé thăm shop nhà bà. Thế là bà đã suy nghĩ lại rồi ah. Vậy đã quyết định chưa? Lúc nào quyết định thì thông báo để mọi người mừng khai trương nhé. Ông chồng nhà bà cũng nóng tính nhỉ, thôi về nhà bảo nhau rút kinh no là được. Ah, sau tui chưa thấy bác VInh Nga PM cho tui nhỉ?
mấy ngày mới vào nhà được mà nhiều sự kiện quá! @mekhanhchip: Vậy là cũng ổn ổn rui. Bà cố gắng lên nhé. @me Ỉn: Bà khai trương hàng thật hoành tráng vào nhe! @keothom: chuẩn bị lại mit ướt vì phải xa anh iu rùi @: tình hình là hội nhà mình phải làm 1 list, ai la thành viên thì phải khai đầy đủ tiểu sử chứ nhỉ?
hic tui vua bận họp và nghỉ trưa có tí mà mấy bà buôn ác thế! ùh bà mở đại lý cũng được đấy! Chân thành chúc bà thành công nhé! Bà ỉn: cái bà ỉn này gọi mãi từ hôm thứ 7 mà không thấy trả lời! Bà nào có topic của bà ấy cho tui cái đường Link nhé ! tôi buồn quá
Link nè bà. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=32927&page=20 Bà lại làm sao mà buồn thế? Sao mấy hôm nay hội Ỉn nhiều việc buồn thế? Các bà cố lên nhé!
Bé nhà bà lại bieng an a? Ngày trước tui ở nhà chú, con của chú thím cũng lười ăn. tui thấy thím cho uống vitamin B1 và canxi. mà cháu được mấy tháng tuổi rùi. Bà chịu khó làm nhiều món thay đổi nó lạ miệng sẽ ăn nhiều hơn
ờ ức chế quá với vợ chồng anh trai chồng bà àh! ở cùng nhau mà họ không có ý thức jì cả? cái jì cũng pải đến tay tui! sáng nay lại ức chứ. sáng nào mình cũng pải dậy sớm đi chợ cho cả nhà, sáng nay mình dậy muộn 1 tí nên đi chợ về muộn, lúc đó ông bà ấy mới dậy thế alf hỏi đểu mình ngay "thím mà dạo này cũng dậy đi chợ sáng cơ àh?" mình tức quá bảo hôm nào chẳng thế không thôi cả nhà làm jì có cái jì mà ăn! thế là ông bà ấy sưng mặt lên! sắp tới chắc là tâu với mẹ chồng mình cho coi, bảo là mình đanh đá híc
biếng ăn mà còi tí ấy, gần 9 tháng rùi, biéng ăn lắm! cả ngày ko tí mẹ mà chỉ uống được có 240 ml sữa cả ngày thui giờ nó chỉ được có 8kg híc thương con quá!
Bà vẫn phải sống chung cả đại gia đình ah? Sắp tới tui cung về sống cùng bố mẹ chồng rui. Tuy có 1 mình tui là con dâu nhưng tui vẫn không thích sống cùng BMC lăm. ở riêng thì 2 vc còn có thơi gian riêng tư chư !
uh. vậy thì biếng ăn thật rui. con nhà chị chồng tui cung tầm tuổi con bà đó. Tối qua tui ra chơi mà nhin nó thích lăm. Chị ấy cho nó ăn bột gạo ấy, chị cứ đút nó cứ há miệng ăn thun thút ấy. Thích đáo để!
hay bà thử cho nó ăn lúc nó ngủ xem. Con bé nhà chị tui ý, trước khi ngủ nó cứ đòi ngậm tí giả, nhất quyết không chịu ngậm bình sữa, lúc nó ngủ cho nó ăn được đấy bà ạ. Con bé 4 tháng tuổi rồi
cái bà này mới nhập hội mà cũng buôn ác phết đấy nhỉ? còn mỗi bà với keothom chưa chống lầy thui. Nhanh lên chứ nhi?