Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao làm j làm cũng phải giải quyết dứt điểm 1 lần chứ cứ kiểu này có ngày ko chịu nổi thì mọi chuyện còn tệ hơn ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Này mẹ PP, vụ phỏng vấn online là sao ấy nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đàn ông nhiều chiện còn hơn đàn bà mà...giờ mới biết á...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Là 88 chơi, hỏi về con cái, hỏi về cảm nhận của mẹ khi cho con thi và đoạt giải...nói chung là 888 đó chị....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bắt dc bà rùi, sao k thấy ol bà già?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ bb làm như mẹ ma xem sao.............. hôm t7 vừa rùi xã làm zề, quăng cho e cái túi dạng shopping bảo "cho vợ đấy" e mò ra là 2 cái áo ngủ........... hihi cái này là ổng tự làm ổng sướng hay là làm mình sướng mấy chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cả 2 đều sướng.....................hehehehe.......
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đâu phải em chưa từng hỏi,em hỏi thì ổng viện cả tá lí do đó chứ,nào là sinh nhật bạn,bạnc ó chuyện buồn,hoặc ko thì mẹ ổng bệnh nên ổng ở lại làm,còn em gặng hỏi thì ổng trùm mền ngủ,em nói gì mặc kệ,em lay dậy cũng ko động đậy gì,ko thì ổng bảo mai bình tĩnh rùi nói,mai hỏi lại ổng bảo quên,...cứ thế mãi...riết em đâm chán chẳng buồn hỏi gì nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em k kiên quyết và dứt khoát đấy mà. Khi mà 2 VC đã ngồi nghiêm túc nói chuyện thì em cũng cần thể hiện cho ông ấy thấy là em rất nghiêm túc . Có khi em k có thái độ rõ ràng khiến ông ấy cho rằng chẳng có gì quan trọng và chả việc gì phải sợ em. Cứ như vậy thì còn lâu mới giải quyết được em ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ông này có vấn để thật rồi nè...............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà già sau khi đọc xong bài này của bà Thủy thì nhảy vào YM để chào hỏi mà bà đã lượn từ đời nào rồi ấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thôi pp mọi ng em đi khò đây pp all
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 12 giờ 30' sáng rồi, mẹ cháu cũng đi ngủ đây.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái mẹt cười hớn hở kìa, ghét chửa............. Vụ em Sóc gì thế? Sinh nhật hả? Nhớ có mẹt đầy đủ nha các mẹ SG. Còn các mẹ ở xa thì chờ hóng hình SN Sóc nhé, em sẽ tổ chức đúng ngày sinh của con 22/07
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà đi làm sớm nhể Sinh nhật em Sóc bà định tổ chức thế nào đấy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hỏng đâu mà hỏng, có mà mạng nhà cô lag thì có
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ, vừa vào còm được 1 cái thì lại phải out. Tui tổ chức SN cho em í ở nhà hàng , tiệc nhỏ thôi, mời đồng nghiệp và mấy người bạn, chủ yếu là khoe con mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hình ava của MA nhìn khác quá chị nhỉ. Trông chững chạc ghê, như bé mấy tuổi í
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi hi, ảnh này cũ lắm rồi em ạ. Lúc ấy hình như MA được hơn 10 tháng, gần 11 tháng gì đó. Giờ trông nó còn già hơn ấy em ơi. Nhìn nó có ai bảo mười 15 tháng ấy, toàn hỏi 2 tuổi chưa thôi. Đã thế lại khôn như rận váy ý.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao To mẹ NHím: Giờ chị mới nhìn thấy hình của 2 mẹ con. Ảnh đẹp lắm, 2 mẹ con trông yêu đời quá xá. Có cuộc thi nào về 2 mẹ con em mang ảnh đi thi đi nhé. Trông bố cục ảnh như được nhiếp ảnh gia chụp ấy. 2 mẹ con cười cũng tự nhiên nữa.