Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vậy là sắp SN Sóc à? Nhanh thía nhỉ. Ra ngoài hàng cho đỡ bận rộn nhà cửa nhưng sợ là có cả trẻ con nữa trông cũng hết hơi em ạ, Sóc nó cũng nghịch như phá mà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối em ơi, nghi ngờ các ông ấy cũng có lý dưng mà cũng phải có chứng cứ nghen...Chồng chị hum nào cũng đi, đi miết, chả rượu chè gì mà ra quán nước ngồi uống nước, tán phét, có hôm 10h đêm mới mò về ý....Bình tĩnh coi sao, hỏi rõ ngọn ngành đã nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái gì mà Sáo bao tử cô em? Con tui làm ô mai hồi nào vậy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, 10m mà nhìn chững chạc quá. Nhưng mà nhìn iu nhỉ, thế mà chị cứ chê là mũi tẹt với cả xấu gì, em thấy xinh đấy chứ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cũng thấy nhanh ghê, mới đó mà con 1 tuổi rồi. Làm tiệc ở nhà em thì ko được chị ạ, vì ko đủ chỗ, với lại mệt lắm, bày ra lại mình mình dọn, cực thân. Ra nhà hàng thì chỉ tốn tiền thôi nhưng nhàn chị ạ, Sóc thì có ba nó, cả bà ngoại và cậu, dì nữa nên em chả lo trông nó đâu chị ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he, dạo này cháu xinh hơn rồi cô ạ. Da dẻ mịn màng, trắng hơn một tẹo này. Mẹ lại chịu khó cho mặc váy nên dù đầu đinh 3 phân nhưng vẫn có vẻ xinh hơn trước. K có máy ảnh nên chịu k khoe con được cô ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế thì ổn rồi. NHà chị neo người, đi đâu làm gì cũng chỉ mình chị trông con, k nhờ đươc ai.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Úi, sao k ở nhà mà buôn với bà mà lại ra quán nước thế. Ngồi lâu thế tôi là tôi xách cổ về rồi đấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mụ ơi mụ, chông vợ hài nhà mụ thế nào rồi hở?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí....Ở trong đó thôi nôi bao giờ cũng làm hoành tráng nhỉ? Bắc ít làm thế, toàn ở nhà nấu ăn rông dài thôi em ạ. Sóc sắp 1Y chắc là biết nhiều lắm nhỉ? Hihi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị cũng có suy nghĩ giống mẹ MA, em phải nói chuyện đàng hoàng với chồng đi, chứ chị thấy sao ổng đối xử với em kỳ vậy. Bây giờ lại nói dối như thế là sao, mà lại diễn ra trong thời gian dài nữa. Chuyện xyz chị cũng nghĩ giống mẹ MA, 2 vc còn trẻ thế ko cớ gì mà lại nguội lạnh như vậy. Em cứ bình tĩnh giải quyết nha, đừng bù lu bù loa lên rồi mọi chuyện rối thêm đấy. Chúc vc em sớm giải quyết mâu thuẫn, cùng nhau hạnh phúc.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bây giờ ai cũng làm thế chị ạ. Em cũng ko định chạy theo người ta làm đâu, vì giờ có làm con cũng chưa cảm nhận được gì mà, nhưng đây giống như dịp giới thiệu con với mọi người mà. Từ lúc sinh tới giờ em chưa cho con lên cơ quan chơi lần nào, vì nhà ở xa quá nên cũng ngại. Bây giờ Sóc đã biết nhiều trò lắm rồi chị ạ, nịnh nọt ghê lắm, muốn đòi gì là tới hun mẹ, ba thắm thiết để đòi cho dễ í , em í cũng đã đi được rồi, từng đoạn ngắn thôi nhưng dạo này siêng đi lắm, làm mẹ sung sướng ghê lun
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi hí, nghe cái đoạn này thấy sướng....Con nít giờ khôn lắm rồi, hic hic..Nghĩ lại thấy mình ngày xưa khờ quá...À, em có lên nhà chị P lấy quà chưa? Gửi cho các mẹ MN mà....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vào điểm danh buổi sáng nè...Hôm nay ko có Nhím lông xù mà có mẹ Hà sữa online sớm à...?...Hiiii.Chuẩn bị quăng hình PP đi Đầm Sen...Chị Tú ơi, em gõ nhanh quá đó mà, miệng ăn Sấu , đầu nghĩ mẹ Sáo thế là thành Sáo bao tử...Chị mua ngon quá, ko có trái nào có hột hết...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chiều nay em mới ghé nhà chị P được chị ạ. Đang định cảm ơn các mẹ MB mà đọc cái cm của chị cho em Trang nên đang phân vân vì chưa hiểu ý chị là thế lào cả Tiện đây em cũng gửi nhời cám ơn các mẹ MB đã gửi quà cho MN chúng em . Tuy chưa được thưởng thức nhưng trong lòng thì thích quá rồi. Cám ơn cá mẹ lần nữa nhé. À, cám ơn chị P đã cất công đem quà vào cho các mẹ nữa nè
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ke ke, vậy thì lần sau ai đăng ký ra để mua gửi nữa nhá....Ke ke...Tội chị P phải xách nhìu đồ thui...Mận có bị hư ko? Sấu gửi cho mẹ Kem chắc hỏng rồi, vì em Kem ốm thì mẹ Kem sao đi lấy được, hu hu...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giờ thì hỉu roài, tại mình đọc nhanh quá nên ko hỉu.................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chào cả nhà bủi sáng nhá........................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà buổi sáng nhá. Khoe mẹ Jr hình Su meo mặc bộ gap cánh cam nà, ngược sáng nên hình tối thui hà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao iu quá.......................... hihi chị up bên topic ý