Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ặc thế cơ à thế mà mình cứ tưởng tượng rằng TQ thanh mãnh lắm, kha kha Cả nhà bà nào muốn tuốt lại nhan sắc vào link Mỹ phẩm của tôi đấu giá em kem Dưỡng của Đức nhé
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Mụ Chanh làm gì mà 11h đêm còn chưa ngủ thía? Tôi đã bảo với các mụ là tôi béo như con nhợn rồi còn gì nữa, cơ mà từ giờ tới Tết tôi ra HN mụ gặp tôi còn lâu mụ mới nhận ra tôi nhá nhá nhá Tôi đang quyết tâm lấy lại phong độ đã mất vì mấy ô con đây
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân ha ha ha, 2 đứa mình đi buôn nhợn đi??? Chẳng qua là tôi còn đang nuôi con mọn đấy thôi, cơ mà các lão nhìn thế mới thèm nhá Cán ngập chân răng, ôm trọn vòng tay & nằm lên trên thì .... ối chao ôi là êm & ấm nhá nhá nhá
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân chuẩn đấy mụ ah, khe khe................t thì mới 1 tập, béo bụng, đang ăn kiêng đây
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân các mụ khỉ thân mến, hnay sinh tôi, sáng nay đi mua ly về cắm, tối đi làm về ngắm, he he, tháng 7 này, có ai sn nữa nhỉ, tổ chức 1 thể đi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân bà này viết thiếu từ, may mà đọc câu cuối mới biết là SInh nhật CHúc mừng SN, thêm tuổi thêm niềm vui Quà đây:
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân đấy, cái bàn phím bị kẹt nên thiếu he he, tks mụ nhiều nha
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chúc mừng chúc mừng. Chúc bà sinh nhật vui vẻ, ăn kiêng thành công, làm ăn phát đạt, nhiều xèng nhiều vàng.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân cảm ơn bà nhiều nha, chắc đang giảm dần đây, mặc quần áo thấy thoải mái hơn, hihihihih
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chia buồn với bà vì thế là lại già đi thêm 1 tí, cơ hội ở cùng con cái lại giảm đi thêm 1 tẹo Haizzzzz, tôi là tôi sợ sinh nhật lắm các bà ạ, quên đi được thì càng tốt (cơ mà xã mà quên sn tôi là chết với tôi )
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chúc mừng bà nhé, thêm 1 tuổi luôn thành đạt và thật hạnh phúc!!!!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Cơ mà trưa nay có liên hoan ko bà? Cỗ bàn linh đình vào nhá, tôi chả được góp mẹt nhưng thích góp ý kiến cơ đấy, hé hé hé
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chúc mừng sinh nhật nàng Tú Quyên nhà mình nhá! Chúc nàng mãi xinh tươi, trẻ trung và cứ đô con như thế đi cho xã nó phê...hihi!!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chúc mừng sinh nhật bà nhá. Chúc bà ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và kiếm được nhiều "xiền"(có vế sau thì vế trước là đương nhiên đúng ko bà).
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nhà này có tôi với và Salemon chắc giống nhau. Tôi thì đang gày quá đây. Có bà nào thừa thì san cho tôi lấy vài ký nhé. Tôi có 48kg thôi. Ai cũng kêu gầy. Đang phấn đấu lên 50 - 52kg. Chỉ thế thôi.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào toàn thể các bà, tôi vừa ăn quần quật chơi quần quật ở Đà Nẵng 8 ngày về. Công nhận ĐN đẹp thật bà Family ạ. Đi biển ĐN xong chán luôn mấy biển ở biền Bắc mình các bà ạ, hic hic. Tôi muốn sâu hình lên các bà xem cơ mà ko được, chắc tôi ko bít cách, tôi ngu nhể các bà nhể. Bà nào biết bảo tôi cái.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân he he, gừng càng già càng cay đấy bà ah, xã t thì nhớ nhưng chẳng bao giờ quà cáp
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà Thị Quyên đi chơi về rồi đấy à. Sướng nhé! Show hàng đi bà...Tôi cũng đang phấn đấu để làm chuyến ĐN đây.