Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Wow, chúc mừng PP nhá(u). Thế chị có bất ngờ gì đấy???? Tò mò quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Su meo mấy tháng rùi mà nhìn dáng cao thía bà? bà mà k cho đeo bông tai thì tui cứ tưởng là giai đó.hihi nhìn cụ cười ghét quá đi...............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Yêu, yêu..............................(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic h có chị quote lại e mới thấy ảnh mẹ con nhà nhím này hic hu hu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhưng đàn ông nhậu ko bao giờ tám ko thôi đâu.Hôm bữa sẵn đi công chuyện xong điện cho chồng thì chồng minh bảo ghé qua chỗ chồng đang nhậu ăn tối luôn.Lúc mình qua thì một người bạn của chồng bảo để goi điện cho người yêu đến chơi cho vui và dặn mình đừng hé lộ chuyện hắn đã có vơ 2 con.Mình tuoửng hắn gọi cho vợ mà nói đùa nên đồng ý.Lát sau 2 em váy cực ngắn chạy đến.2 em này là sinh viên(vì mình nghe 2 em kể là nói dối bà dì mà 2 em trọ học là đi làm bài tập).Mình thấy tên bạn chồng mình và 1 trong 2 em kia rất tình tứ,em còn lại thì ngồi lả lơi với mấy anh trong bàn.Sau về mình hỏi chồng thì chồng mình nói mấy con đó là sinh viên mà cũng là cave.Mình thấy xã hội ngày càng loạn mất rồi (Mình thấy lạ một cái là tên bạn chồng mình ko cần phải giới thiệu chồng mình với 2 bé đó=>chồng mình có quen 2 em này.Điều lạ nữa là em còn lai cứ nhìn mình bực bôi,ko thiện chí tí nào như thể mình là cái gai trong mắt vậy, trong khi lúc nãy mình giới thiêu mình là người yêu cũ của chồng và mình cư xử rất hòa đồng,thân thiện,và em bồ của ban chồng cũng thân thiện với mình=>chồng với em cô đơn này có vẫn đề.Nghi ngờ thế thôi nhưng ko có chứng cứ nên cũng chẳng quan tâm.Vả lại nếu chồng mình ưng em đó thì trước sau gì cũng bi quả báo nên mình chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hhic quả báo ở đây là j chị, nếu là bệnh hoạn thì cũng chị em mình lãnh thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vì nếu ưng những thứ như thế rồi có ngày cũng chết vì tức,xấu hổ vì nhục,thiên hạ khinh khi,con cái không coi trọng.Cái quan trọng là mình ko quan tâm thì mình thanh thản em à.Còn bệnh hoạn thì thiếu gì cách phòng ngừa hé.keke!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trộm vía, SM trông dài rộng nhể, con cao bâu nhiu thế e??? Đấy nhá, ko phải mình tôi nhầm nhá....kakakakaka....Sáo bao tử....kakakâk
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Than phát: Chán toá, đêm qua anh Tý anh sốt, sáng nay vưỡn còn sốt...chán toá...lại đi ngoài nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao @Mẹ BB: Chuyện ba BB đáng "ngờ" thật đấy em ah, tuy nhiên cứ bình tĩnh mà "thăm dò" và hỏi han trực tiếp. Dù sao đi nữa thì cũng nên hạn chế chuyện nhậu nhẹt, đi sớm về khuya hàng ngày như thế, kể cả chồng em là người có thu nhập chính trong nhà...! 1 người chồng, người cha có trách nhiệm và thương vợ con ko bao giờ hành xử như vậy! Chúc em luôn bình tĩnh, sáng suốt!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sốt siêu vi hả mẹ Tý? Cẩn thận tiêu chảy cấp thì mệt lắm. Ghét cái thời tiết này quá, các loại dịch bệnh....!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hưởng ứng "phong trào" cắt tóc của các bạn, hôm qua TG cũng bị mẹ lôi ra cắt tóc. Hôm nay show hình cho cả nhà xem quả đầu mới "làm mất hình tượng đẹp giai" (như lời ba nó nói...hehe) của con trai: Cái này chụp tuần trước, khi bị sốt siêu vi và chuẩn bị mọc răng: Còn hình mới nhất của TG chụp hôm qua đây (lúc chuẩn bị cắt tóc, cắt xong, tắm và mặc quần áo) Ba con bảo, giờ trông con "đúng là thằng đầu gấu"....keke. Jr ơi, TG hết đẹp trai rồi, còn giữ ý định theo đuổi TG nữa ko nào
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sốt siêu vi có 2 nguyên nhân nhỉ....... jr thì trước khi lên ban là sốt siêu vi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kệ đi dù a có đen thui em cũng vẫn 1 lòng, hehe jr chung tình lắm mẹ TG à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sumeo sướng thế, mẹ bán quần áo nên tha hồ được diện quần áo đẹp Mẹ TG cũng thích bộ này...hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh Tg đẹp trai thế J ko nhanh giữ kỹ là mất đấy nhá.Cố lên J ơi!Mẹ J lo gửi gạo cho mẹ Tg đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ nào bán, link quần áo của em đấy..............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Sumeo bán yến mà.Bộ đó hình như là do mẹ J bán cơ.Tg thích bô nào cứ nói em J gửi cho nhé.Miễn phí cho TG
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi mẹ nấm cứ nói thế, thứ jr gửi tặng cho a TG thì phải ý nghĩa gấp nghìn lần chứ đâu phải tầm thường như zậy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe, vừa vào xem rồi, cứ tưởng mẹ Sumeo cũng bán quần áo giống mẹ Jr Thích nhất cái câu này! Cám ơn mẹ Nấm đã nói hộ "tiếng lòng" mẹ TG nhé....hí hí. Thế ý mẹ con Jr sao nhể???? Thôi, ko cần gửi gạo đâu, mẹ TG chỉ cần gửi quần áo đẹp cho TG mặc thôi....kekee