ui dùi ui, cái chữ "just maried" của em đâu mất tiu rồi ạ. Tớ là tớ lấy chồng rồi, nhưng mà đang ké hoạch, học xong mới sinh con, hihi.
@ cả nhà : buôn gì ác thế @ khanhchip : bà giống tui cũng ba mẹ chồng giận là vì chồng không chứ ,cố lên bà à .Tui cũng muốn làm cái gì mà chưa quyết định vì còn nhiều việc liên quan tới gia đình nè. @keothom : anh yêu vào tung tăng tời đâu rồi Còn gì đặc biệt không cả nhà
Thấy cả nhà hay có chuyện buồn thế. Thôi vui lên nhá. Đây nè, Mọt nhà tui cũng bảo thế nè - Các mẹ ơi, vui lên nhá
@ Bà Diên: Bà mở đại lý sữa là ổn rùi. Chúc đắt hàng nhé. @ all: Hội ỉn cười lên cho không khí tươi vui lên chứ, ai lại cứ ảm đạm thế này, làm tui chán theo
cu nhà tui ko chịu ti bình thế mới chán chứ nó ngủ ai đụng đến thì nó cáu lắm. Híc hu hu thưng con quá thui
tui cũng pải post ảnh cu giáp tít lên mới được! í nhưng mà hông bít post cách nào cả? Mẹ mọt dậy tui cái
bà ơi, tui làm kinh doanh mà, nhiều khi xì chét, lại còn học hành nữa, xì chét khủng khiếp, nhiều khi nhìn con của chị mà tui cũng muốn sinh cho rồi, nhưng mà hiềm 1 nỗi, tinh thần mẹ nó lúc mang bầu thế này thì con cái sinh ra lại khổ bà ạ. Với lại hoàn cảnh gia đình tui cũng khó khăn nữa, hic hic.
sao giờ này bà còn ngồi đây? Anh iu đâu? úm thật đó hỉ? Mẹ mọt đâu rùi? Bà ỉn nữa chứ gọi hông ai trả lời là sao?
Tui gọi mụ bên yahoo mà có thấy mụ trả lời gì cả vào photobucket.com, đăng ký 1 tài khoản rùi up ảnh trên đó
Tui thì chẳng bao giờ nói to với mẹ chồng và bà cũng vậy nhưng lão chồng chót nói với bà thế nên Tui thôi chẳng thuê theo gì hết, bà cũng vui thì tiền cũng chẳng làm gì. Có mà bảo đc lão ấy, lúc nóng lên thì chẳng cần gì. Lão ấy chỉ bực mình câu bà nói là "nhà của Tao, Tao cho ở nhưng thích cho thuê thì thuê..." Dẫu sao chuyện cũng đã qua rồi. Tui nói với bà là làm đại lý sữa bà hí hửng lắm cơ, bảo là cần gì mẹ đầu tư cho Tui quyết định làm đại lý cho nhà bác ấy rồi đấy, Tui sẽ mua tủ bảo quản trong vài ngày tới. Tui sẽ nhờ Thầy chùa xem ngày giúp và tiến hành luôn. Tui muốn khai trương vào thứ 7 hoặc CN vì Tui đc nghỉ học mà Hy vọng các Bà ở xa cũng sẽ bớt chút thời gian sang thăm nhà cửa và ăn sữa chua với Tui