Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP thì cầm bình bú nhanh, gọn , lẹ và sạch chứ mà để vào cốc là hắn chỉ đòi cầm cái thìa để phá thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em gốc HP này chị. Quê nội em ở Tam Đa đấy, còn thì có vài cô bác anh chị ở TP Rằm tháng 7 e về HP đấy. Nhưng mà đi với đại gia đình, về Tam Đa. Sáng về chiều lên luôn, ko cho Nhím đi. Thế nên là chắc cũng chả chạy ra chỗ chị mà ngó MA đc, hixxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị tưởng em ngủ rồi cơ. MA nó bú bình thì cũng nhanh thôi. Nhưng chị thấy cái núm vú dù được luộc nước sôi nhưng cảm giác vẫn k yên tâm. Chưa kể dạo này con bé hay ngậm rồi nhai nhai nữa. Mất VS lắm. PP giỏi đấy, còn biết tự cầm bình bú, MA có mà lẳng đi lâu rồi em ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao HI hi, vậy thì chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội rồi. Dù sao thì quê cha đất mẹ ở HP, em có muốn mất gốc cũng chả được. Kiểu gì chẳng có lúc phải về có việc gì đó nhở.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao SM sinh 19/2, tính đến hôm qua là được 17m rùi mẹ MA ah, hơn PP mấy ngày nhưng lùn hơn PP 1 xíu. PP bự con hơn mà chạy cũng khỏe nữa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kakaka bởi thế mẹ phải sắm bông tai cho SM đeo đó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Su meo mới đi cân đo về nè, 17m, nặng 10,6kg, cao 83cm thui
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em cũng thích đeo bông tai cho Nấm lắm ạ,dưng mà chồng em chưa cho con xỏ lỗ tai.nhìn các nàng cọp nhà mềnh đeo bông tai em thèm lắm ạ.đúng là ông chồng cổ hủ,chán
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà mẹ Gấu là Nấm chị chứ có phải là Gấu con đâu mẹ Nhím
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị thì ko thích đeo bông tai cho con sớm. Sợ nó nghịch nó giật giật, rồi thì sợ nó móc vào quần áo.... làm đau tai con Nên là chị định đến năm con 4 tuổi mới đục lỗ tai cho con, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Haha, đấy là nick của nhà mẹ í Còn Nấm là tên con gấu con Mà TG cắt tóc đi em còn thấy mén lì hơn í chị ạ! (Cô yêu TG mất rồi TG ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mục nào đấy mẹ Nấm? Chị chẳng bít tìm ntn.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đến lúc đấy lớn rồi nó mới đau đấy bà ạ, rồi ngứa ngứa lại giật ra chứ lúc mới sinh xỏ lỗ tai luôn có biết đau gì đâu, mà tay lại đeo bao tay nên làm sao mà giật được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái áo xanh đấy là áo ăn của Ikea mẹ MA ah. Hồi trước mua cho chị Sou nhưng cũng chả dùng mấy, giờ toàn mang ra làm áo cắt tóc cho 2 chị em thôi Mà nó chỉ che kín đằng trước thôi, phía sau hở lưng, nếu cắt cả trước cả sau thì ko xỏ tay vào để xoay cho dễ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Pà Nhím này thấy ai cũng yêu hết là sao? Mách anh Tý................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà đọc lại đi nhé! "Cô yêu TG..." chứ ko phải là "Nhím yêu TG" nhá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đây này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?334204-khổ-quá-mà-không-biết-làm-thế-nào!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nó là dạng yếm ăn mà đúng hok chị?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Óa..óa...!Sao các mẹ nuôi con giỏi thế!Bé nào cũng cao.Chẳng bù cho nàng Nấm lùn nhà mình,hic...hic!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hai mẹ con đều toe toét Đi chơi chắc là vui và mệt lắm, nhìn PP măm đến là...phê!