híhí gì chứ sữa chua cs là tui đến liền à, nhưng bà khai trương vào thứ 7 này thì tốt, đi làm tui sẽ sang sớm, chủ nhật này chị dâu tui khao( đỗ công chức mà), tuần sau thì nghỉ 30/4 mấy ngày rùi,tui về nhà . Bà quyết định đi rồi báo tui biết nha:finga::finga::finga:
nhìn thằng cu mọt tui thèm quá, bà dạy tui chăm con với bà ui? Lịch ăn của con thí nào chứ giáp tít ngày chỉ được 2 trăm 40 ml sữa thui, bà ui làm sao đây cu còi lắm
híhí gì chứ sữa chua có là tui đến liền à, nhưng bà khai trương vào thứ 7 này thì tốt, đi làm tui sẽ sang sớm, chủ nhật này chị dâu tui khao( đỗ công chức mà), tuần sau thì nghỉ 30/4 mấy ngày rùi,tui về nhà . Bà quyết định đi rồi báo tui biết nha:finga::finga::finga:
uh, thế thì thằng cu nhà bà ăn ít rùi, cu nhà tui ăn 2 bát bột+ 360ml+ 200 ml hoa quả từ lúc tui đi làm đến lúc tui về đấy.
Hihi, bà nên ăn sữa chua nếu muốn eo ót nhưng xa quá, bà có cần thì Tui vận chuyển bằng máy bay qua cho @HOI: Bác Sữa tươi vinh Nga bảo là "nhanh nhất là cuối tuần này có xe sang Gia Lâm" nên cũng chưa biết thế nào, phải đợi bác ấy thôi. Cảm ơn bà nhiều nhé! @mẹ giáp tít: bà tít mít ơi, hôm đó thì mang cho tui nước mắm luôn đê.
@giáp tít: Nhà giàu nên con kén ăn thôi, mỗi lúc nó lười ăn bà hãy nói là "nhà mình nghèo, con cố mà ăn đi ko bố mẹ ăn hết" là nó ăn ngay ý mà. Hic hic.
híc nhà tui nghèo lắm bà ui! tui kêu nhìu lắm nó bảo mẹ nghèo thì con ăn ít cho mẹ đỡ nghèo! bao giờ mẹ gầi nhìu xiền thì con ăn. ùh hum đó nếu sang được tui sẽ mang nước mắm!
Hi, hi. Tui lượn đi đón KH đây, Tối phải học bài để mai thi nên ko online đc. Chúc các Bà buổi tối vui vẻ nhé.
@ megiaptit ơi! tui vừa đi nộp tờ khai thuế về. Đông quá cơ, chen lấn đùn đẩy nhau sợ qua! vào đó toàn hơi người nóng lực tui lại buồn ói nữa. Sợ qua! Đi đường thì nắng quá! Tại vì bận việc khác nữa nên hôm nay mới đi nộp được.