Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân ôi, các bà khỉ chúc mừng tôi nhiều quá, cảm ơn các bà nhiều, chờ nhận lương, t khao 1 bữa nhé, he he
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chúc mừng sinh nhật bạn Tú Quyên nhá. Chúc bạn ăn kiêng thành công nhá. Chúc nhiều xiền nhá. Chúc mạnh khỏe nhé. Me ku tít: bà vào trang upnhanh.com rồi up ảnh lên nhà nhanh nhất. Sau khi up ảnh lên thì copy link rồi paste vào forum.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà bận j mà sao lâu lâu tôi mới thấy bà vào đây. Hôm rồi đi off có bà ko zậy?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân chúc mừng sinh nhật Tu Quyên. Chúc mụ thêm 1 tuổi chín chắn, thành công và xinh đẹp hơn nhé. Cần " ếch" gì đứa nào tặng, tự bỏ tiền túi ra mua tặng mình 1 món quà mụ ạ. ví dụ 1 cái váy hơi hiệu hiệu 1 tý chẳng hạn. Thế là vui roài.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân he he he , bà yên tâm, hqua đi mua 2 áo rồi mụ ah, he he
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân DNG đẹp nhỉ bà nhỉ? tôi cũng muốn đi DNG 1 lần nữa mặc dù tôi đã đi DNG 3 lần rồi Thành phố trẻ có khác, chả khác gì em bé mới lớn còn căng tràn nhựa sống . Thành phố sạch sẽ, lượng người & xe cộ vừa phải nhất là ko có cảnh tưởng bán hàng rong cùng lực lượng ăn xin, bán vé số dạo... Bà có ở Bà Nà ko? đúng là "đường lên tiên cảnh" thật các bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi thì còn lâu nhá, mặc dù hàng tháng xã vẫn nộp tiền đều như vắt chanh nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải kiếm cớ kiếm cách để moi tiền của xã, những khoản ngoài lương í mà. Ví dụ như lễ tết sinh nhật & các ngày kỷ niệm thì chắc chắn là phải có rồi, ngoài ra lâu lâu tôi kiếm cái gì trên mạng để mua & lại ới xã ck giùm, rồi thỉnh thoảng lại "cho em mượn 500k - 1t" & ko hẹn ngày trả lại. Hi hi hi, để các ô í có tiền nhiều trong túi là ko được đâu đấy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chú mừng sn bà Tú Quyên 80 nhé, chúc bà luôn vui vẻ, yêu đời và gặp nhiều may mắn.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Để tôi xẻo vài ký mông + vài ký của tôi rùi đùi ướp phoọc môn gửi CPN cho bà nhá??? Bà tính đắp thêm vào phần nào nữa nào? Tôi xung phong làm bác sỹ thẩm mỹ cho bà nhá??? há há há
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân sướng...........................................tôi thì khác, vì chồng t ko có quỹ đen, he he, chẳng lo sợ chồng đi gái gú hay giấu giếm cho ai
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi vãi bà quá bà My ạ. Bà xẻo phần nào thì xẻo, còn ướp phoọc môn làm gì. Nghe nhứ thịt động lạnh ý. Sợ quá..............
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bao nhiêu lộc lá đắp hết vào người bà ấy rồi còn gì.....khổ thân ông ấy..
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chúc mừng sinh nhật bà Tú Quyên . Chúc bà luôn vui vẻ hạnh phúc . Lúc nào cũng cười thật tươi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đi Đà Nẵng là ước mơ của tui mà không biết khi nào mới thực hiện được .
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hum nay sinh nhựt mụ Q ah? Hép pi bớt đây nhé Hum nào mời mọi ng đi chúc mừng sn đê bà.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nói đến vụ thịt ướp phoọc môn tôi mới nhớ bà ạ, nẫu lắm Chả là trưa hôm qua con bé cùng cty nhờ tôi ghé qua chợ mua hộ nó ít trái cây. Lúc đó khoảng hơn 1h trưa nhá, tôi lượn lờ mấy hàng trái cây cạnh mấy hàng thịt thì thấy các chị hàng thịt đang bôi bôi rắc rắc 1 thứ gì đó trắng tinh như bột lên những miếng thịt còn ế. Sau đó các chị í nhúng miếng thịt vừa được tẩm ướp vào chậu tiết pha loãng rồi lấy ra thấm bằng giấy ăn. Sau khi được mông má miếng thịt lại tuơi hồng như vừa được xẻo ra từ 1 con lợn cao số , người tiêu dùng dù thông minh thông thái đến mấy cũng khó phát hiện ra được đấy. Tôi hỏi mụ bán trái cây mụ í bảo "đừng bao giờ mua thịt cá buổi chiều nhá, thịt thì ướp phoọc môn còn cá thì ướp phân u rê". Tôi là tôi thà ăn cơm với rau chứ ko mua thịt buổi chiều or không thì nên mua trong siêu thị cho an toàn nhá. Báo chí nói cũng nhiều về vụ này nhưng chỉ đến trưa hôm qua tôi mới được tận mắt chứng kiến công nghệ làm mới thịt của các chị hàng thịt yêu quý thôi các bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Khoản này bà giống tôi nhá, thỉnh thoảng tôi lại bảo anh mua hộ em cái này, mua hộ em cái kia mà lương tôi thu đủ, thỉnh thoảng lão bảo đưa tiền tôi lại rú lên. Một năm tôi được tặng quà sinh nhật 2 lần, 1 là sinh nhật tôi, 2 là sinh nhật lão tôi đều đòi quà cả, tội giề. Bà nhìn bà ấy là biết mà, người ta bảo nhìn mặt mà bắt hình dong :Cuoi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ném đá bà tí này, chồng bà mà có quỹ đen mà biết làm sao được, giờ bọn nó thủ đoạn lắm bà nhà. Nói chung cứ phải cảnh giác cao độ bà ạ.