Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD thì uống sữa thì phải bình, chứ đút thì chạy theo mệt lắm, uống nước thì cứ đưa ly vào uống, còn đi xa mới sử dụng ống hút.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E thì dùng cái thìa múc sữa của Meiji, nó giống như cái mỏ con bồ nông í. Vừa đc nhiều sữa, vừa ko bị rơi vãi Con nhà em giờ nó ko thích ti bình mấy, toàn cắn thôi. Ống hút thì hút đc mấy hơi là nó lại cắn chơi. Thế là giờ e cho ăn thìa tuốt, chỉ lúc đi ngủ mới ăn bình thui
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E tìm mua cái này mà ko đc. Chị mua ở đâu, chỉ em với!!!!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Nhím cho con uống Meiji à? Cho chị cái thìa ý với? He he....Hay các mẹ có ai có cho tớ cái, hehe...Tìm mãi chả biết là loại gì mà xin...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh CCD thế là thua em Nhím rồi. Em Nhím hút nước sành điệu lắm! E mua cho cái bình tập hút í chị, cho nước vào đấy cho con uống. Giờ còn hút đc cả ống hút sinh tố. Nhưng gặp ống nào vằn vèo thì cũng chỉ hút đc tí thì hết hơi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe... rồi, hôm ọp em mang cho nhá. Em cho Nhím uống Meiji từ nhỏ đến giờ nên là nhiều thìa lắm, hihi . Cái hộp của nó cũng đẹp, vứt đi thì tiếc mà dùng chẳng biết để làm gì, huhu......
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic cho e cái thìa vs nghe ai cũng bẫu thìa meiji đẹp hihihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, Sáo nhà mình thì loạn sữa, loại nào cũng chơi....Hàng ngoại thì ít dùng, he he...Trộm vía là anh ta chả chê loại nào, loại nào cũng như nhau, uống tốt, out put đều đặn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ, tối về chị chụp ảnh up lên cho mà xem
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Nhím có thìa Meji màu hồng hay màu vàng ngà ngà thía? Loại 20ml hay 40ml vậy? Nhà chị cũng xúc sữa cho Sóc và Bee đều bằng thìa Meji hoặc Wakado, thìa loại lớn 40,50ml của chị Bee thì vẫn còn nhưng mà cái loại dùng cho Sóc 20ml thì rơi đâu mất rồi giờ còn mỗi 1 cái, nếu Hà còn loại bé thì cho Sóc 1 cái nhá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E đang cho dùng thêm Pediasure, nhưng mà ngọt quá con chả thích uống. Hết hộp này em lại cho quay về Meiji thôi. E có bạn thường xuyên đi Nhật nên là có nguồn sữa ổn định lắm, giá lại rẻ hơn ở VN, hihi E mua cả sữa dạng thanh nén để đi đâu chơi chỉ cần mang 1-2 thanh đi là okie, đỡ kềnh càng vác theo hộp sữa!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà em qua cái thời 20ml rồi chị ơi........... Để e về tìm xem còn cái nào ko thì e mang đi cho nhớ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị ạ pediasure đó, chị cứ pha loãng k cần theo công thức nhé..................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nếu đúng như thế thì ra hàng Ikea chỗ Tôn Đức Thắng (gần đoạn rẽ vào Đoàn Thị Điểm), gần giống thế mà có màu hồng và hình pooh piếc thì ra ngay Nini shop chỗ cuối đường Xã Đàn (cạnh hàng Yến Sài Gòn ý). Cả 2 shop này đều có bán online trên lamchame em ah.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sao chị ko dùng thìa to, nhưng xúc ít thôi, thìa nhỏ xúc đầy lại sóng sánh dễ đổ TG nhà em cứ tương thẳng thìa to đấy luôn, nhưng xúc ít/nhiều tùy vào khả năng nuốt của cu cậu!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Rẻ hơn cả sửa ở VN ah, tầm bao nhiêu 1 hộp hả em? Nếu rẻ hơn Aptamil mà là hàng chuẩn thì mình cũng bon chen thử cái Meiji dạng thanh với....hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cho chị xin mấy cái thìa to luôn với nhé, trước TG uống Meiji nhưng ba nó cứ vứt hết cả hộp lẫn thìa, giờ con phải ăn đút thìa mới thấy cần Nhân tiện, cho chị xin luôn 1 cái hộp để đựng Hipp cho Sou luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hê hê mẹ nhím có cho e thì gửi mẹ TG lun nhé, hihi khi nào vào nt chị ấy mang vào hộ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừa, Hà về tìm lại nếu còn thìa nhỏ thì chị xin cho thằng ku Sóc 1 cái nhá! @ Mẹ TG: thằng Sóc nhà chị nuốt chậm & ít lắm nên chị thấy cái thìa nhỏ vẫn hợp lý, con chuột Bee thì chị cứ thìa to xúc đầy mà phang thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Jr cũng ăn sữa bằng thìa hả em? Mẹ Nhím chả bảo mai chụp hình cho em xem rùi còn gì, he he