Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ờ tại mạng chỗ tớ bị lỗi éo tìm thấy cái symbol nào hay hay cơ nên hơi cú Tớ nại cốt xì pam nữa nhóa
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bác tí ới ló còn gọi nà " chó cùng cắn dậu" đới Bác khị khị
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) cho đủ ký tự. Đoán đúng rồi đấy ! Tớ đã từng comment vào mua hàng của các Bạn thì phải!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Srr cả nhà choa iem cốt lại cái nhá, choa iem hỏi khí không phải chứ 2 cái đo đỏ dưới lài cóa phải Bác đang ịn mông vào tường đập chan chát hông zậy Bác? XL Bác chứ cái giá hữu nghị của Bác đưa ra để bán hàng ló khủng quá cơ :heart:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) em cũng đang định bẩu Pép mí mấy bác đang là đừng có phấn khích quá mà để bị vít cổ xuống ngang tầm bọn chúng nhé, hehe... còn chó nó sủa bâng quơ ngoài đường thì có gì để mà phân tâm cơ chứ, bác Pep cứ cho có sức khỏe mà chạy marathon mí cả sprint mí cả vợt red seo nhoa
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ớ cái bạn Pẹp lày, cốt nại kím thanks nữa ah? Mỡ đâu muh húp nhắm thế, phần các bạn lữa chứ e hèm...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Oài, em phải lội ngược dòng xem đoạn oánh bạn chựi bạn này là ai đã, hèm hèm
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) oái oái oái hài quá các ấy ui. Dưng đề nghị đừng xì pam theo kiểu quất như nài nữa nhá, há há, vì tớ chỉ đủ sức cười 1 lần khi đọc nguyên bản thui, chứ đọc đi đọc lại tớ bị vỡ béng rún mà chít thì các ấy còn ai mà đánh đấm? Công nhận cuối ngày lại gặp Kiều ngồi xổm ha ha, hay quá. hè hè mà đời nài công nhận hok, mún có người chưởi tay đôi ví cho tưởng dễ đâu? Tớ thì vào đây là cốt để CHƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chơi kiểu giề, trên dưới sấp ngửa nằm ngồi trước sau, thì cũng vì một chữ "SƯỚNG" mới chịu chơi với. Còn một khi mà đã hok "SƯỚNG" thì mơi kỉu giề tớ cũng miễn tiếp. Cho nên, triết gia anh tớ mà tớ quên mẹ tên òi có dạy chúng ta một câu "chó cứ sủa còn đoàn người cứ đi", nhớ lấy! À hay mình có nên hát lại cái đàn ca "cái tốp lày là của (đàn) chúng mình", hok? P/S: các ấy, có một cái hội gì ấy mà người ta khoe là nổi danh lắm ấy, các ấy có nghe bao giờ chưa chứ tớ nghe đến thì bỗng dưng chỉ muốn sang Lệ Mật!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bác ơi, em đọc rồi, hí hhisis, nói chung là chưa bao giờ bác tiếp chiêu mà làm các em thất vọng cả. Còn cái đoạn trên này, bác tha cho, nhiều đứa tụi em có trong hội đó nhắm. mà hội có người này người nọ bác ợ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Báo cáo cả nhà (những ai liên quan đến vụ bôi trát mẹt của mụ Sóc ú ạ), Sóc ú nhờ tớ nhắn rằng: CHƯA CÓ PHẤN, NÀNG TA ĐANG ĐI CÔNG TÁC NÊN CÓ MẸ NÀO SỐT RUỘT THÌ CŨNG CHỊU KHÓ CHỜ @Bác Tý gôn: 1. Sóc béo nó bảo e vẽ chân dung tài xế của bác mà iem ứ biết vẽ thế nào. Nó bẩu đợi nó về iem mô tả còn nó vẽ nó show bác ạ 2. Phấn chửa có nên hôm nay nó không có gì để gửi bác ngoài 2 chai gì gì đấy bác nhá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tự vì bác sờ tí bảo đừng qoute nên em chỉ góp ý tí với mẹ rắn là mẹ nó viết nhầm shork với thậm trí ạ. Nếu mẹ nó có vào thì sửa đi tí cho đẹp. Còn vụ giá cả thì em là trẻ con em không dám bàn ở đây ạ8-[ tks
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) thía á? hóa ra ấy cũng bán hàng bên Lệ Mật à? Ờ ờ, thì ấy vẫn bán hàng ngon bổ rẻ cho tớ, ai mà ngờ là cái gì mà ai-cũng-cần-phải-biết-là-ai đấy lại ngồi cùng mâm với ấy!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Pác chùn chùn nài, cái hội nhà mềnh cũng nhiều người ở các hội khác nhắm nhắm ế , pác đừng cóa mong manh dễ vỡ nhóa. Ví dụ pác Suti nhà ta là chủ tịch Hội oánh pạn ợ. Iu pác nhìu nhìu nhóa. Rờ này mí mụ kia vìa hết mợ nóa ùi mà chỗ tớ đang mưa nên còn ngồi chơi ở vp nài
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nói dzậy thôi vì em nghĩ tới con Sóc với cái nick của nó có chữ "Bán hàng ở Lệ mật", chứ em chưa qua hội ấy bao rờ . Từ hồi vào diễn đàn này, em chỉ dùng nick đi mặc cả lung tung, đến khi nhập cái đàn này thì em ở luôn, ứ chịu lượn lờ chỗ khác Bác cho em ngồi cùng mâm với bạn ấy, ngại chít đi được
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Há há, chuyên lên gối như tớ mà mong manh dễ vỡ cái gì . Tớ chỉ phanh bác ấy tí thôi, còn lại bác cứ oánh phát nào tớ cười xoắn ruột quả đấy, tớ văn dốt, võ tạm nên cứ ngồi hóng thôi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) cái hội trứ danh ấy mà cứ nhân danh hội R rất trọng danh dự rồi bâu vào hót nịnh và tung hứng cái tô bích bán hàng sale giá cắt cổ kia thì các mụ Sóc péo mí Chùn chùn kim ra đường cứ gọi là
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tạnh mưa rùi chị Pep ui, dzia nhà thui. E oánh dấu ở đây, tối vào nhà hóng tiếp hí hí.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Cái ảnh này hay thía, há há há Con Sóc ới iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em ấy có phải thía hem, chứ tớ hem phại thành viên hội ấy tớ ngồi cười suốt từ bấy giờ nè )))))))))))))))))))))))
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Háng xòm của tớ đơi, tớ cũng vìa đơi chứ ngồi tí nữa lại mưa nữa hok chừng. @Pác chùn chùn: em đợi pác mở hội lên gối ợ hí hí
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Giời ah, em cứ định về rồi lại thấy tăng trang nên lại phải nán lại. Em cũng oánh dấu phát tối nay kiểu gì cũng vào hóng