các mẹ ơi tư vấn giúp em với chuyện nhà em dài lắm nhưng em xin phép kể tóm tắt thôi vợ chồng em cưới nhau được gần 2 năm có 1 bé gái 22 tháng rùi vợ chồng mình không nói chuyện với nhau gần 1 tháng nay rui chuyện xảy ra là như thế này em kể các mẹ cho em lời khuyên đi em đang rất đau khổ và buồn Em với mẹ chồng không được hợp nhau tất cả cũng từ đây mà ra các mẹ ạ. em cũng đã cố gắng để hòa nhập với cuộc sống nhà chồng nhưng em làm bất cứ điều gì mua bất cứ cái gì mẹ chồng cũng ko ưng ý chê bai, em cũng nhẫn nhịn nhiều vì chồng vì con mình chán lắm các mẹ ạ. mẹ chồng mình rất ít quan tâm đến hai mẹ con mình .rồi mình phát hiện ra chồng mình qua lại với người yêu cũ thì ra họ chưa bao giờ chia tay nhau đêm tân hôn cô ấy còn gọi điện cho chồng mình nhưng lúc đó mình ko để ý đến khi mình sinh nghé thì mình mới phát hiện ra. mình rất buồn mình có nói chuyện với chồng nhưng chồng mình không thay đổi đến tận bây giờ họ vẫn qua lại với nhau. quay lại việc ở bên nhà chồng tết vừa rồi cũng vì khó chịu vì mẹ chồng mình hai vợ chồng xảy ra cãi nhau lúc đó bố mẹ chồng mình đều ở đó thực sự sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu mình lại nhẫn nhịn. nhưng mình đã thực sự sai khi cãi nhau với chồng ngay ở đó hậu quả là mình bế con bỏ về hôm đó là mùng 2 tết từ đó đến giờ đã 6t rồi mình ko về bên nhà bố mẹ chồng mình biết mình làm như vậy là ko đúng trong khoảng thời gian đó mình cũng đã về 3 lần để muốn thưa chuyện lại với bố mẹ nhưng bố mình ko có ở nhà còn mẹ mình thì ko thèm nói chuyện ( vì đợt đó là giỗ ông bà nội của chồng mình ) mặc dù ko nói chuyện được với ông bà nhưng giỗ mình vẫn về quê sắp xếp dọn dẹp . mẹ chồng mình về trong quê nói xấu mình đủ điều mình tức lên thế là ko về nữa vì thế nó kéo dài 6t tùi mình xin nói thêm về chồng mình anh ấy hơn mình 20 tuổi đã có một đưa con năm nay học lớp 11 rùi nó ở với mẹ. chồng mình đi suốt ngày cũng ko quan tâm đến gia đình nhiều mình sinh con xong đi làm thì chồng mình thấy mình đi làm có tiền rồi nên có tháng đưa tiền có tháng ko và tiền đưa thì ít dần đến bây giờ thì ko đưa nói với mình là đi làm ko có lương . chồng mình đi đâu làm gì ko nói cho mình biết mõi lần cãi nhau là anh ấy lại ko về ăn cơm ko về ngủ nhà hoặc có về thì muộn khi hai mẹ con ngủ rồi mới về. Bình thường ko cãi nhau chồng mình cũng ko ở nhà nhiều anh hay đi nhậu nhẹt suốt mình nói mãi đấu tranh mãi ko được nên đành kệ .Mình rất muốn anh dung hòa mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng nhưng anh chỉ im lặng nên mình ko biết phải làm thế nào. Mình rất sợ về bên nhà bố mẹ chồng cứ đến cuối tuần là mình mất ăn mất ngủ cảm giác xa lạ đến phát sợ. Về ăn cơm mình về vào bếp giúp mẹ thì mẹ bảo'' để tôi là chị cứ ra ngoài đi, em cầm cái chổi lên quét nhà mẹ em bảo nhà tôi quet rồi ko phải quét nữa , những lúc như thế em chẳng biết làm gì ". chuyện còn rất dài nhưng mình ko muốn kể thêm nữa giờ mình muốn về nhà xin lỗi bố mẹ chồng mình để có thể giữ được gđ để con mình có bố mình ko muốn con mình ko có bố nếu mình li hôn. thực sự có nói gì đi nữa thì mình cũng đã sai rất nhiều vì ko về bên nhà bố mẹ chồng chăm sóc bố mẹ nhưng các cũng hiểu cho em vì em thực sự đang rất chán trường ko tỉnh táo được trong lúc nóng giận chuyện của chồng rồi . Em mong các mẹ cho em lời khuyên vì em ko biết đối mặt với bố mẹ chồng như thế nào đây ....các mẹ ơi giúp em với
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Chuyện gia đình bạn phức tạp thật. Nhưng mình thấy chồng bạn cũng cư xử không tốt. Một người chồng như vậy không xứng đáng với bạn. Nhưng bạn đã chọn người ta rồi. Nếu được thì 2 vợ chồng nói chuyện chia sẻ với nhau. Còn không thì nên giải thoát cho nhau. Con cái lớn lên nó sẽ hiểu, nó không cần một gia đình rạn vỡ đâu bạn ạ. Hơn nữa, bạn cũng phải sống cho chính bản thân bạn nữa. Chúc bạn sáng suốt.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không còn rất nhiều điều em ko nói về chồng em vì em muốn con em có bố
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Hơn bạn 20 tuổi, có 1 đời vợ, lại còn qua lại với người yêu cũ, M có lẽ hơi tiêu cực nhưng người như thế k xứng đáng là bố con bạn. K nên để tấm gương ý cho con. Còn chuyện mẹ chồng. Chồng bạn hơn bạn 20 tuổi thì mẹ chồng chắc cũng nhiều tuổi rồi, sao mọi người lại cứ cư xử như thế nhỉ? Hôm tết m cũng cãi nhau với chồng nhưng bố mẹ chồng m lại bênh mình lắm. Còn vc m trẻ nên cũng mấy ngày k nói chuyện nhưng ô ý làm lành trước. Nói chung m cũng ít tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều. Mẹ nó qua topic "nhật ký bồn về chồng" học hỏi kinh nghiệm của c ý. Hãy chăm lo cho ban, con bạn và cứ hoàn thành nghĩa vụ của 1 người con dâu chu đáo bạn nhé.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Nhà bạn phức tạp nhỉ, theo mình bạn nên chọn lấy cho mình 1 quyết định cho bản thân và cho con của bạn. Bạn kéo dài tình hình này sẽ ảnh hưởng đến bạn và con của bạn. Nếu bạn đã đi làm lại, đủ khả năng nuôi 2 mẹ con thì bạn ko cần 1 người chồng như thế. Mình thấy anh ấy cũng đã lớn tuổi rồi, lại có 1 đời vợ giờ còn lăng nhăng nữa thì ko thể nào là 1 người chồng người cha tốt được. Bạn suy nghĩ kĩ nha. Chúc bạn nhanh thoát khỏi tình trạng hiện nay.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Em ủng hộ ý kiến mẹ Pi, dù mỗi nhà mỗi cảnh nhưng lấy chồng là để đc chia sẽ, đc yêu thương, và yêu thương... đằng này!
Chuyện của bạn buồn quá...lỗi đâu phải hoàn toàn do bạn..bạn nhẫn nhịn quá gia đình chồng càng lấn lướt bạn đấy - con giun xéo mãi cũng oằn...Bạn càng phải tỉnh táo để lựa chọn cho mình giải phảp sáng suốt nhất, nên nghĩ cho bản thân mình để còn lo thật tốt cho con gái ....dẫu giải pháp cuối cùng là ly hôn...Như thế mình thấy tốt cho 2 mẹ con bạn hơn...Chúc 2 mẹ con sớm ổn định.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không chuyện của bạn buồn quá! hoàn cảnh cũng éo le. Theo chuyện của bạn kể thì OX nhà bạn chênh 20 tuổi nên có thể suy nghĩ khác bạn, bạn phải chấp nhận không nên quá căng thẳng kẻo ảnh hưởng đến skhoẻ, cần có skhoẻ để chăm con. Có thể nhiều mẹ sẽ khuyên bạn chia tay, nhưng mình hiểu điều bạn mong muốn bi giờ là 1 gđình đầy đủ có bố có mẹ để bé nhà bạn không thiếu thốn tình cảm. Nhưng duy trì một gia đình hạnh phúc phải cần từ 2 phía, bạn nên nói chuyện lại với OX trên quan điểm bình đẳng, tôn trọng nhau, từ tốn, hi vọng OX sẽ nghĩ đến E bé của bạn mà thay đổi, giờ làm căng cũng không giải quyết được vđề. Bạn không nên quá quan tâm đến sinh hoạt riêng của chồng, vì càng biết nhiều bạn sẽ càng chán, càng thấy tuyệt vọng. Bạn không nói là bên nhà OX có đông anh em hay không? nếu có anh em chồng, bạn có thể lấy họ làm chỗ dựa, bày tỏ quan điểm của mình để lấy được sự ủng hộ của họ. Trước sau mình cũng phải xin lỗi BMC có thể là họ sẽ nói nhiều điều không phải với bạn nhưng vì con , bạn phải chấp nhận vui vẻ. hãy cố gắng lên đây là thử thách hôn nhân mỗi người gặp 1 cảnh, nhưng nếu mình bình tĩnh suy nghĩ không nóng vội thì mình sẽ giải quyết được hết. chúc bạn khoẻ, luôn nghị lực để vượt qua được thử thách này.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Phụ nữ khổ vậy đó, lúc nào cũng cố níu kéo vì muốn con có bố. Khổ!
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không ôi sao dạo này mục tâm sựu nhiều bài thế nhỉ? hic, buồn quá....................
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Bạn giống mình.......Chồng mình từ khi lấy nhau đến giờ hơn 4 năm rồi, con gái mình cũng được 2.5 tuổi, chồng mình thường xuyên không ngủ ở nhà vì còn mải đi chơi với các bạn, cờ bạc, bóng bánh, lo đề, gái gú...........chưa quá 5 lần trong 4 năm ở cùng nhau đưa tiền cho mình, chưa bao giờ tự mua cho con gái mình 1 cái kẹo mút.......chỉ về và ở nhà khi nợ nần, trả xong nợ đâu lại vào đấy...........năm trước cũng vì mâu thuẫn với mẹ chồng mình ra ngoài thuê nhà sống ly thân 7 tháng.....bây giờ về ở lại được 7 tháng cứ được 10 - 15 ngày lại gây gổ cái nhau, ly thân, ly dị........mình không ngại chuyện li dị và nuôi con, cũng không ngại con mình không có bố, ngại vì bên nhà mình các anh em còn chưa yên ổn........mình thực sự muốn ly dị và sẽ làm như vậy. Chúc bạn nhìn ra con đường bạn cần đi.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không hic, như này bà bỏ đi, gái 1 con trông mòn con mắt, cứ như này thì ko chịu đựng nổi..............tui ko chịu được qua lại với người yêu cũ................
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không các mẹ ơi mình muốn cho con một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ chiều qua mình về xin bố mẹ chồng tha thứ cho vì thực sự mình cũng thấy mình sai vì phận làm con mà 6t ko thèm về thăm bố mẹ chồng . thực sự mình lấy hết cam đảm để về nhưng ko được chấp nhận mình đang ko biết làm thế nào chồng thì ko nói ko rằng gì cả ko ăn ở nhà tối về ngủ rồi sáng lại đi mình có cố gắng làm lành mình xin lối cũng ko được chồng ko cho mình chạm vào người mình thực sự thấy rất sợ. rồi mình sẽ ra sao đây các mẹ tư vấn giúp em với
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không trời, có 6 tháng mà làm như 6 năm vậy. Con nhỏ, hơn nữa ai cũng có việc bận, bạn cũng phải nai lưng ra kiếm tiền nuôi con, ai trách bạn? Bạn có gia đình, phải chăm lo cho con cái, sao phải áy náy việc 6 tháng không về thăm bố mẹ chồng? Còn chồng bạn à, giận cho giận, công bằng xã hội, cả 2 người đều đi làm, đều có bổn phận chăm con, chăm sóc gia đình, mình có ở nhà không đâu mà lại cái kiểu như các ông chồng hồi xưa, đặt trách nhiệm lên vai vợ về hạnh phúc gia đình.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không chồng bạn thật ko biết nghĩ, đàn ông gì mà chán thế, ko thương vợ chút nào, ích kỷ và cố chấp, chỉ biết nghĩ cho mình và gia đình mình. thời bây giờ nếu ko về thăm được thì gọi điện hỏi thăm cũng là 1 cách thăm đấy chứ. ngay cả bố mẹ đẻ nếu ko có thời gian về thăm thì cũng toàn phải gọi điện thôi. thương bạn wá !!!
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không chúc chị sớm tìm được câu giải cho cuộc hôn nhân của mình, mỗi ng 1 hoàn cảnh và 1 cách suy nghĩ, em chúc chị sáng suốt tìm được đường đi cho mình chị nhé. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, hay khó khăn gì hãy cố gắng vươn lên chị nha..................
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Chị mới lấy chồng được 2 năm, nếu 20 năm vẫn như vậy thì làm sao chịu được. Việc chị sai với bố mẹ chồng thì không nói làm gì nhưng quan trọng là thái độ của chồng chị, chỉ ở với chồng chứ có ở với bố mẹ đâu. Em chưa lấy chồng nhưng như chị kể thì em không chấp nhận được người chồng như vậy. Phải quan tâm đến mình thì mới là nghĩ cho con chị ah. Cứ tâm lỹ như vậy làm sao nuôi con tốt được. Chúc chị sớm tìm ra giải pháp
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Mình xin chia sẻ với bạn. Theo mình thì bạn nên xem xét lại: gia đình chồng bạn như thế liệu bạn có nên ở lại nữa không? Đã là bố mẹ kể cả bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng đi nữa, khi 2 vợ chồng cãi nhau hay bất hòa thì bố mẹ phải là người đứng ra giải hòa, đằng này bố mẹ chồng bạn lại có cách đối xử hắt hủi như thế. Bạn hãy cố gắng ngồi lại nói chuyện rõ với bố mẹ chồng bạn. Nếu như cả chồng và bố mẹ chồng bạn nhất quyết không chịu nghe và nói chuyện với bạn thì bạn hãy viết cho họ một lá thư bày tỏ tất cả, còn nếu sau khi đọc thư xong mà cách đối xử với bạn vẫn thế thì mình khuyên bạn nên bỏ quách đi, ko nên níu kéo làm gì. Con cái mình sau này nó lớn lên khi biết sẽ thông cảm cho bạn và thương bạn hơn. Chúc bạn giải quyết được chuyện này 1 cách suôn sẻ.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không lần trước về xin lỗi bố mẹ chồng bố chồng mình có nói chuyện mình thấy mình cũng sai nhiều rồi các mẹ ah. rồi mẹ chồng mình nói nhưng thực sự ko hoàn toàn đúng mình chỉ biết in lặng nghe thôi mình mua hoa quả về mẹ mình bảo mang về ko thì bà phải mất công đi đổ rác mình ngậm ngùi cầm túi hoa quả về Hôm nay mình vừa về bên bó mẹ chồng về ức quá nên vào xả cho đỡ các mẹ ah lần này em về bà lên giường nằm rồi bảo hai mẹ con em về ko bà đau đầu ko chịu được và mang túi ngô về (vì bà thích ăn ngô nên mình mua về) bà nói từ lần sau ko mua bất kỳ cái gì về cũng ko phải sang thăm mình ức quá ko biết nói gì bà lại gào lên " chị làm ơn đi ra đi cho nó về đi xách ngô về tôi đau đầu ko chịu được" ui các mẹ ơi giờ mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa mình hay tâm sự với bác nhà bên cạnh bác ấy nói cứ về cứ nhẫn nhịn đến khi nào cảm thấy ko được thì khi đó chia tay ko còn gì phải ân hận các mẹ ơi em có nên làm như vậy ko