Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Đó nó thể hiện ở những bài viết của bạn đó, nhà này là nhà ảo, ai vào cũng được nên viết làm sao để cho biết bạn là người văn minh lịch sự.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nàng ui còn mờ , còn nhé ... còn cả đen tuyền lẫn kẻ tăm . Em xl nhà mình vì spam nhé .
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) tớ đọc mà cười ha ha nãi giờ, con tớ ló cứ bảo tớ mẹ, sao thế. Giờ thì bùn tè quá phải chạy đi cái đã. ha ha ha ha À, ấy bít hok, giữa đường tàu thấy cái thanh ray nằm chềnh ềnh, bất bình chẳng tha bèn đào béng tính bán sắt vụn, để đỡ phải ăn rau má. Đúng bản chất đới!!!!!!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bi9 ui iu, kềm chế nà, nàng có ngay cái nai ùi phải bít nai chớ, kềm chế cái nào
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nhà mềnh mà xl cái rề, vui thì vưỡn phải mua đồ nhóa. Để tớ hỏi Mintu xem ntn ùi tớ nhắn nàng. @ Mintu: có lấy lun cái cuần đen xì hok tớ đưa ùi tớ nấy nại của nàng hoalytim 2 cái lun.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bác ui Bác cứ lo bòa trắng răng, toàn là tự người ta nhận đới chứ, mờ đáng ra bạn ý phải reg thêm cái nick là hoa thanh táo mới chuẩn
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) bác ơi, em đang nhăn răng ra cười với bác chùn chùn thì lại thêm bác hé hé, 2 bác lói đúng bản chất ghê cơ, sony mẹ lào Thanh Hóa nhá. chết vì cái bất bình đào thanh ray bán sắt vụn bác ạ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) à trước khi tớ đi tè tớ nhờ các ấy đồng ca bài đàn ca "cái tốp lày là của chúng mềnh" ló trôi đi đâu tớ quên mất òi!!!!!!!!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) có có pẹp ơi, sz M nhá, cái quần hum nọ vác về chưa bùn đi cắt gấu lun ý
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Đau đẻ chưa mà sao hiền lành nhẹ nhàng thía này? Chúc mẹ tròn con vuông nhé (u)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Gớm, huyền bầu ơi cục xương của bạn sao toa thía :finga:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Èo ko uổng công em ngồi lọ mọ đọc từ chiều đến giờ, hỉu ngọn ngành, rồi "canh me" tối nay chắc chắn pác Hạnh sẽ vào, hớ hớ Iu bác Hạnh quá Iu cả bài pót của nàng Cóc, cái đoạn lịch văn sự gì gì í, hee Iu nhất bài pót này của bác tí, cười rung cả dún (em sr mẹ nào Thanh hóa ah), tại vì bác tí thâm nho lắm í nên mới nghĩ ra được mấy vụ này, hehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) đơi tớ đã trở lại đơi. Giờ đang vểnh tóc lên vì mới xài S3 vô cùng xung xướng (xung xướng xờ bým hay sung sướng sờ trym thì bạn lào dạy môn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt vào đây cần phơm cho tớ cái. E hèm, bác già kia, em đã bảo bao lần rùi, bác là bị cái bệnh nghề nghiệp. Mai em ký giấy em điều bác đi tu nghiệp bên trại giáo dưỡng dành cho tội phạm gái đĩ mà còn già mồm, để bác có thể phân biệt được ló khác với trẻ em hư cần giáo dục như lào.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) gớm, mụ beeline thâm còn hơn cả bọn tàu khựa nhể hehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) đã xung xướng xong òi đới hử b???hihi...b n/c vụ B nhá...e cũng đi sung sướng như b đơi....hihi..........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Công nhựn, pác đọc xong vắt quả Nho 15' mí hỉu hí hí