Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Úi đến giờ sục oép ai đái lì rùi mà mụ Dét còn mở mắt cho cả nhà, nhầm, quăng cái phao cứu sinh to oạch dư lày thì... chẹp chẹp tớ hok thể hok nói lời tri ân mí mụ Dét hehe... Một hàm lượng trí tuệ khổng lồ dư thế rất nên được chân chọng các nàng nhỉ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ớ cái con mụ nài...nói đến làm mềnh lại có ý tưởng mới...với 90k của mụ í các mụ tư vấn cho e xem nên mua j về buôn nào......đa tạ đa tạ cao kín của các mụ ợ...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) pác cứ "ngoa ngoắt" thía thì làm rì cóa PM mừ đòi hỏi hí hí. Có nhõn c Red chắc được đặc cách xếp vào hàng đi nhẹ - nói khẽ - cười ruyên nên mí được nhận PM đới ợ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chẹp, chắc mình cũng bị thế rồi, nên chẳng có cái PM nào
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Trời, trình cao trình cao ..........................
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) lúc nãy e đã sử dụng đến em S3 rồi, cảm giác khi sờ vào tóc thích thật, mùi thơm nhè nhẹ, thoang thoảng. tóc bay phất phới.... thích quá, mà cả nhà ơi, xịt nhiều lên tóc ko ah, hôm nay sử dụng đầu tiên em hơi quá đà, xịt nhẹp nhẹp cái đầu luôn, nhìn vào chai thì hết khoảng 2cm rùi..hix
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) hic, sau khi ghen tị mà đọc bức tâm thư gửi riêng cho red chân thành từ tận đáy lòng tham, tớ mí phát hiện ra rằng tớ bị đạo ý tưởng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) là dư lào pác ui??? Quả nho của e hem hiểu nổi hí hí, pác khai sáng choa e đê
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Là bác Tí đã bao lần bảo hội mình về vụ Thanh lí lại những món mình không vừa ế, về giá cả, về gian hàng về ...đủ thứ. Cái này đưa ra lâu lắm rồi, nhưng mình chưa có người cầm đầu nên chưa thực hiện được thôi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ------------ Iem ui, buôn nem Thanh đê...........Chắc chắn bán đắt như tôm tươi...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Suỵt... be bé cái mồm, thứ sáu nhé, t6 nài chúng mềnh chốt hạ nhể. Giờ tớ đi ken xồ cơm căn tin hôm ấy đây kẻo muộn.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) em có lẽ nhỏ tuổi hơn mọi người rất nhiều, có lẽ còn không hiểu chuyện nên bt cũng chỉ ngồi nghe thôi chứ ko dám ý kiến, nhưng em đọc bài chị red post PM của mebekevin, em thực sự ko thấy pm đó có lời chọc ngoáy hay vô lễ nào cả, ko phải bài post, chỉ là Pm chị em nói chuyện, vậy cớ sao các mẹ lại comment những lời như kiểu " tốn giấy chùi đít của con" như thế này ? em thực sự thấy những lời nói như vậy chỉ làm mất lòng nhau và không có tinh thần khách quan xây dựng. em xin lỗi nếu làm phật lòng một số mẹ, nhưng em nghĩ nói thế 1 đứa trẻ con như em nghe cũng ko lọt tai
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Đọc bao nhiêu trang đánh tự dưng thấy có tên Sói ở giữa, hoảng quá Chị chưa mua của bọn này lần nào nên không biết chất lượng ra sao, nhưng thấy mấy bạn đã comment là đẹp rồi. Trông nó cũng xinh xắn long lanh thiệt. Chị chỉ ghét cái kiểu hét giá tận 460$ rồi sale còn 39$. Theo chị thì 39$ cho bộ này cũng không hẳn là rẻ. Với 39$ em thử canh ideeli và Hautelook xem, có thể mua được nhiều bộ thích hơn. (Thực sự chị chưa có nhiều kinh nghiệm đâu, thấy em hỏi thì võ vẽ một chút ý mà. Chị thích những thứ có tên hãng đàng hoàng và thiết kế độc đáo).
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chị ơi cho em hỏi S3 là cái gì mà tốt cho tóc vậy chị ơi? Thấy các chị khen nên cũng hóng hớt tí ạ Thanks chị nha
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) May mà em là nick cũ nhé kg thì chị cũng sẽ có nhiều lời rất ư là văn hóa và tiếng việt trong sáng với em đới, chịu khó lôi ngược đi gái,
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) lội ngược lại đi, hoặc qua PM dễ giải thích. Nể con hải cẩu đáng yêu quá cơ, 1 lần thoai.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) @@@Lếch (ashlee_alex ): ĐÔi khi đi với ma phải mặc áo giấy thôi em ơi.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tớ cũng theo dõi vụ việc này từ đầu, đến giờ phút này thì cũng mới dám lên tiếng tí xíu nhé, sorry các mẹ nếu ko hài lòng thì tha cho họ hàng ..... của nhà tớ lên để mắng nhé. 1. Tớ thì nghĩ mẹ bé Kevin chả có lỗi gì, vì tớ cũng thấy rất nhiều bạn tham gia CLB mình mua hàng về bán đấy chứ: Ngocda, Kusonkute,..... mỗi người 1 kiểu kinh doanh, ai có duyên người í bán hàng, thế thôi. Chẳng qua trong TOP của bạn í, có những nick vào tung hứng quá thể, rồi comment linh tinh động cham đến các mẹ trong CLB nhà mình nên các bạn nổi sung lên chứ mẹ Kevin có nói gì khó nghe với các mẹ CLB nhà mình đâu. Tớ cũng thấy mẹ bé Kevin ko có bài comment nào là khó chịu hoặc nói xỏ xiên các mẹ trong CLB nhà mình cả, nên việc Red công bố cả pm của bạn í, tớ thấy hơi buồn, vì rằng mẹ í pm riêng cơ mà, sao bạn lại public lên như thế, nên tôn trọng những gì riêng tư chứ và tôn trọng cả mẹ í nữa. 2. Sự việc đi quá xa khi có cái nick gì gì í vào buông những lời khó nghe và láo toét, tớ là phục bác Hạnh, bác í vào mắng đúng cái nick í chứ ko bàn tán gì chuyện mẹ bé Kevin, bác í bảo để bác í bàn sau, hic, bác í đúng là có tuổi có khác, thâm thúy, sâu sa. 3. Mẹ Kevin thì hơi tự tin vì cái ý tưởng kinh doanh của mẹ í mà theo mẹ í cho rằng có bạn nào trong CLB chỉ dắt bạn í, tớ cũng nghĩ thế, vì mẹ này đã bao giờ order web MẼO như các mẹ trong CLB nhà mình đâu, các mẹ nhà mình order về không dùng được, không vừa hoặc không thích thì đi Thanh lý, còn mẹ Kevin thì bán hàng, mỗi người 1 kiểu suy nghĩ, chúng ta không ai bắt người khác phải nghĩ theo cách của mình được. 4. Diễn đàn là chung, thật ra CLB nào cũng thế, ko ai cấm là người này người kia ko được vào hay comment cả, tự những nick nào vào tham gia mà chả ai đả động gì đến thì họ khác chán rồi đi ra, chứ các mẹ có mắng chửi gì thì toàn các bô lão, các mẹ trong CLB đọc lại với nhau là chính Vì vậy, tớ nghĩ chả chấp làm gì những cái đứa vào comment vớ vẩn, MÌNH CHẤP NÓ THÌ MÌNH BẰNG NÓ, thôi kệ nó đi, cứ quote bài lại rồi nói nhau, trong lúc bực mình thể nào chả có câu nói khó nghe, thế là cái đứa kia nó lại vào thả cho 1 câu rồi các mẹ lại bực tức, lại sôi máu lên, nó lại càng cười sung sướng. ,(hic hic, tớ cũng chưa xin gia nhập CLB của các mẹ đâu ạ, tớ chỉ tàu ngầm đi theo mua hàng ngon bổ rẻ với các mẹ thôi, chắc sau post này cũng lượn sớm cho nước nó trong nhỉ) thế nên thôi, các mẹ hạ hỏa, chả chấp nhau nữa, đi ngủ sớm cho nó lành, mai có sức chiến đấu tiếp. Rồi lại tiếp tục nghĩ ra bầy đàn mua bán cái gì đó, cho nhau cái gì đó cho nó hay ho hơn có phải vui không, nhỉ.