CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi huyenbt, 2/7/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mesuti

    mesuti Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    3,087
    Đã được thích:
    1,162
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    à rùi rùi, tớ đuểnh đoảng bỏ qua mất một chi tiết quan trọng. Mãi phải có người đứng sau lưng chỉ đạo cho nhìn, mới thấy.

    Đấy, nghi vấn đặt ra là có đứa lào ở Hội mình đứng đàng sau chỉ đạo cho mấy đứa kia vào diễn xiếc thú (các mẹ đọc kỹ cái bức tâm thư mà Red đã public). Quả thực là mưu đồ ban đầu của chúng hok được hài hước như thía nhưng mấy mẹ đã biến trò cắn bửn của chúng thành xiếc thú.

    Cái nhân vật thông minh đã điểm nhãn cho tớ vấn đề đó và đề nghị mở cuộc điều tra ra cái nhân vật đứng sau lưng gánh xiếc nài. Tớ thì vốn nghèo ý tưởng nên khoanh vùng chỉ được như sau:

    1 nhỏ là có thể đứa thầy dùi ý ló ở chi bộ hà lội.
    2 nhỏ là có thể trong số đứa ở chi bộ hà lội mà hum nay hok vào tham gia luyện tró, chơi trò ném và bắt hí hí @ con Bi.

    Từ đó kết luận là ngày mai chi bộ hà lội vào điểm danh và nhớ là có màn chào cờ và hát Đàn ca, nghe chưa?

     
    Đang tải...


  2. miheo

    miheo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2008
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Bác khai sáng cho em tí, em cũng đang nghi nghi cái gì đó nhưng nho tự nhiên xanh nên nhu
     
  3. KimKimK

    KimKimK Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    1,387
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    BI nào bi nào bi nào :D :D :D

    Thề là đọc con Bi mà trong đầu nghĩ tới hình cảnh con yêu tinh mới chết chứ :D
     
  4. miheo

    miheo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2008
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Mình là người ít commmet trong nhà mình nhất nhưng nàng cứ đọc lại các bài đi và cuối cùng lòi ra cái bức tâm thư thì có hài kg, có xúc động kg
     
  5. suayeu

    suayeu webmy.tk

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    2,707
    Đã được thích:
    520
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Bạn này rõ vất vả. Lần đầu tiên vào LCM lang thang mà phải lập hẳn 1 cái nick mới toe để comment vào Top này.
    Không cẩn thận ngày mai lại cả chục người lang thang phải lập thêm nick nữa ấy chứ.
    Sáng mai bác nào dậy sớm nhớ quét nhà sạch sẽ để đón khách nhé. Mai chắc đông lắm ứ!
    Pm riêng cho bạn hoathanhque: Nếu đây là nick ảo thì bạn hơi kém, ưng hay không ưng cứ trưng nick thật ra cho thoải mái nhé. Còn nếu là nick mới thì yêu cầu bạn đọc lại từ tầng 1 xem tại sao ở đây bọn tớ lại nói chuyện mày tao hay xyz như bạn nghĩ nhé.


    Tớ cũng đứng ngoài vụ này vì cũng thực sự nghĩ mekevin là bán hàng nên giá như nào thì tùy mẹ ý định đoạt - nói như mod thì " hãy là người tiêu dùng thông thái" để quyết định mua hay không thôi. Nhưng khi đọc thư của mekevin thì tớ lại nghĩ khác đi rất nhiều. Tớ giật thót cả người vì nghĩ hình như mẹ ý là chúa cứu thế hay sao ý. Amen8-[
     
  6. mesuti

    mesuti Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    3,087
    Đã được thích:
    1,162
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Tớ sắp đi ngủ rùi, nhưng thấy ấy tâm huyết nên tớ nói chỉ một lần này thôi.

    Thứ nhất chúng tớ không có ý định bắt ai phải theo chúng tớ bán giá bằng chúng tớ thanh lý cả, just comment và compare, và như thế thì bạn bán hàng kia khó bán. Đó là điều bạn ấy có thể không hài lòng.

    Thứ hai là, khi không hài lòng, thì cách bạn ấy xử sự hoàn toàn không đẹp, ấy có thể đọc lại cái post của bạn ấy trang 357 ở đây http://www.lamchame.com/forum/showt...rder-web-Mỹ.-Welcome...!-(Chung-cư-3)/page357 , viết như thế này mà ấy cho là "nói không có gì khó nghe", hay sao? Tớ nghĩ tớ không cần trích dẫn nữa, chứ nhỉ?

    Thứ ba là khi dùng đến những chiêu như cho chân gỗ tung hứng, rồi thả vào đây để gây sự với các bạn ở đây, hành động đó rõ ràng mang tính khiêu khích kiểu trả thù. Gì chứ cái này thì chúng tớ khó mà có thể coi như hoàn toàn không thấy, ấy có hiểu không ạ? Ở đây chúng tớ là những con người đã có quá trình quen biết tìm hiểu nhau, gặp gỡ giao tiếp không chỉ trên mạng mà còn ở ngoài đời, đã thành bạn bè thật sự của nhau, chúng tớ có đánh chửi nhau bừa bãi đâu. Vậy hà cớ gì lại phải nghe 1 đứa ở đẩu ở đâu vào chửi bới tất cả một cách vô lý như thế?

    Thứ tư là, cách mà chúng tớ tung hứng và post bài, hoàn toàn chả có nghĩa là chúng tớ nóng nảy, cáu giận (dùng từ cuả ấy là chúng tớ bực tức và sôi máu he he) hay đại khái là mang một sắc thái tình cảm nào âm tính quá độ như ấy tưởng đâu ạ. Nói thật, chúng tớ hoàn toàn là just for fun he he. Chúng tớ là ai, là như thế nào chả cần phải rườm lời để chứng minh.

    Thứ năm , những lời khuyên và đánh giá ấy dành cho Red, dù Red giờ chắc là ngủ rồi, nhưng tớ là bạn Red thì tớ nói ngay ý của tớ là, đó là quyền của Red khi công bố cái mật thư gửi cho Red (chứ không phải xem trộm PM gửi cho ai đó) của một đứa chạ quen chạ biết chạ nợ chạ nần chạ tình chạ nghĩa gì với Red cả. Red cũng chạ hứa hẹn với cái đứa ấy là sẽ không công bố he he. Suy ra không ai có quyền đánh giá Red là "không tôn trọng người khác" như ấy đã đánh giá, cả, phải không ạ?

    Với riêng ấy, chính vì ấy có câu nói ",(hic hic, tớ cũng chưa xin gia nhập CLB của các mẹ đâu ạ, tớ chỉ tàu ngầm đi theo mua hàng ngon bổ rẻ với các mẹ thôi, chắc sau post này cũng lượn sớm cho nước nó trong nhỉ)", thì tớ cũng xin đại diện cho các bạn của tớ trong CLB này, mà nói rằng :

    Diễn đàn này là của chung, đúng thế, câu lạc bộ này cũng là của chung của tất cả những ai yêu quý nó, thoải mái khi ở trong nó và những thành viên của CLB này đúng là không phải chủ nhân. Chúng tớ chả phải quan để mà ấy phải làm đơn xin và cũng chả có quyền nói có hay nói không nếu giả dụ như ấy có làm đơn xin. Nhưng nếu ấy đến đây và gặp gỡ giao lưu những người bạn hợp với ấy, ấy ở lại chơi và cảm thấy vui vẻ thoải mái, thì tất dĩ ngẫu ấy là thành viên của nhóm bạn ở đây. Còn nếu như ấy cho rằng đây là chỗ không xứng với ấy, và ấy không có ý định gia nhập (hay làm đơn, nói theo ngôn ngữ của ấy) và định lượn đi cho nước nó trong, thì tớ cũng thay mặt các bạn tớ mà dùng một từ bóng bẩy, là tớ "tiễn khách".

    Thế nhé!
     
    Sửa lần cuối: 20/7/2011
  7. redcherry

    redcherry Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    974
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    chào chị

    em chỉ comment câu này (bôi đậm) thôi nhé vì nó động chạm đến em

    (1) PM của em là của riêng em, em muốn cho ai coi là việc của em, phần lớn các mem trên CLB này em coi là chị em em nên em mới chia xẻ, bởi lẽ:
    (2) em thấy PM này rất hay và bổ ích, đáng để chia xẻ, em không nỡ giữ làm của riêng (mà giữ làm của riêng em cũng không biết làm gì với nó); và quan trọng nhất là:
    (3) chị đọc kỹ cách nói trong PM có phải là tỉ tê tâm sự riêng với em không hay là ám chỉ đối tượng viết là em và các bạn của em nữa? cho nên em hiểu cái ý xâu xa thâm thúy là bạn ấy muốn em chia xẻ PM này với các bạn của em

    nếu là PM vô văn hóa hay có thái độ xấu với em thì em đã tự xử mà không cần phải công khai làm gì, lúc nãy post vội vì con em nó quấy nên em ko kịp nói thêm là em thấy cái PM này thú vị và muốn để các bạn của em cũng đọc và suy ngẫm một cách tích cực với em, em không hề có ý mời mọc các mẹ ném đá bạn ấy nhé, còn cảm nhận mỗi người thế nào em không điều khiển được

    à em nhiều lời thêm 1 tí hehe, chị bảo các mẹ hạ hỏa là không hiểu họ rồi, em thấy có ai bốc hỏa đâu mà phải hạ, cách diễn đạt mỗi người có khác nhau nhưng em nghĩ là các mẹ hôm nay đều được giải trí kha khá đấy chứ, được hôm không nhiều sale mà vưỡn đăng đàn 888 đến giờ này coi như là dzui dzẻ khoan khoái rồi đấy ạ, hôm nay ai cũng ngủ ngon phải biết

    cuối cùng, chị có lượn cho nước nó trong không thì tùy chị ạ, mà chị công khai nói thế này rồi không lượn cũng khó nhỉ, chúc chị vui


     
  8. redcherry

    redcherry Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    974
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    cốt lại vì thích chí quá mà ếch thanks bác được kekeke... ví cả bấu cấu là em vưỡn thức ợ

     
  9. PhuongNghi

    PhuongNghi CHÍNH THỨC CAI NỐT!!

    Tham gia:
    4/7/2008
    Bài viết:
    6,454
    Đã được thích:
    4,337
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Hụ hụ, bơi mãi ko tới bờ, tại sao mí hum lai mình ko đăng nhập nick tại máy cơ quan được mà chỉ đăng nhập được ở nhà, huhu, đọc mãi chưa xong, huhu?
    Lày pà kia, t6 lài off hả??? có khi lào tớ bơi xuồng lên trưa t6 rùi phóng về như ma đuổi hok nhở????
    Cho tui xem kái kính Kenxồ zí Pẹp ơi, Nhíp ơi, oe oe!
     
  10. KimKimK

    KimKimK Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    1,387
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Em hóng đến tận giờ thì bác biết rồi đấy.

    Thôi em đi ngủ trước khi chào buổi sáng mất :D :D

     
  11. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Đầy có em
    Hóng đến tận khi chào buổi sáng nhớ, hehe thía nên ko bỏ lỡ bài pót của pác tí với chị dét
    Thoai em đi ngụ đây, ko uổng công em hnay ở nhà mà vẫn on nhai
    Chúc cả nhà ngụ ngon (như lời chị Red ở trên nhớ, hehe)
    Ý quên còm phát là em thích nhất cái "phao cứu thế" í, cảm giác oai cực
     
    beeline thích bài này.
  12. beeline

    beeline Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)


    Bác Kim, bắt đền Bác, vì câu nài của Bác mờ giờ iem nghĩ cứ thương con âu âu nhà iem, mai chắc iem phải dậy sớm mua choa nó quả trứng dịt ộn ( đới iem lại bị giống bác sờ tí khị khị) choa nóa bồi dưỡng, xương quá cơ, hum nai nóa cũng mất mặt quá, rùi cóa mấy cục xương mờ cứ bị cướp mới đau chứ.

    Cả nhà nhụ nhon nhá.
     
  13. Mẹ Cóc

    Mẹ Cóc và bé Sâu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    4,235
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Này ấy này, tớ ko hiểu ấy có hiểu tớ nói ko hay ấy cứ nói năng vớ vẩn. Ấy ko đọc kĩ những gì tớ nói à? Tớ cũng bó tay với ấy đấy. Thôi ấy lượn cho nước nó trong. Tại hôm nay tớ bận quá nên ko nói chuyện được với ấy. Ấy ạ, xấu đẹp nó cũng có nhiều quan điểm lắm. Ví dụ như mấy nàng HH mọi người khen đẹp, ai cũng thèm, nhưng tớ thấy Thị Nở cũng đẹp đấy chứ, chả thế mà Chí Phèo chết mê. Mà đời này lắm CP bỏ mịa. Xấu khắc có thằng xấu hơn, đẹp khắc có đứa đẹp hơn.

    Chắc ấy cũng lượn rồi nhỉ (sau post của huyenbt), tớ ko nói qua nói lại với ấy nữa vì tớ ko thích nói chuyện với mấy đứa hèn, éo dám ra mặt mà nói chuyện, phải núp sau bóng một cái gì đấy.
     
    Sửa lần cuối: 21/7/2011
  14. ngocda

    ngocda Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,505
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Ùi! cãi nhau với chồng, chim cú quá bế con về nhà ngoại mà nó nhanh tay hơn khóa mịe nó cửa roài, e bùn quá huhu!
    Vào đây đọc lộn từ cuối lên thấy nhắc đến tên làm e giật hết cả nẩy, lại bì bõm lội ngược dòng để hỉu choa rõ câu chuyện.
    Nôm na thì e thấy mẹ bé kenvin bán hàng thì phải có lãi việc ấy e thấy cũng phình phường, thuận mua vừa bán cái ấy ko nên bàn đến. Nhưng khi gặp chuyện thì cách mẹ ấy xù lông hơi bị kém và đã bị các mẹ nhà mềnh oánh cho tan tác hoa lá, e hỉu thế ko bít đúng ko.
    Chào buổi sáng các bác, giờ e đi ngủ thoai.
    sự đời lắm cái buồn, nghĩ mãi ko hết chả nghĩ làm gì nhiều nữa cho nho nó teo tóp.
    @ Quên: Bác nào cho e xin số tk quỹ tình thương của chị Huyền bt với
     
  15. redcherry

    redcherry Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    974
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    chít cười mí nàng Ong ha ha....

     
  16. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,303
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Chào buổi sáng, mừ pác cậy già nên ứ rót nước quét nhà pha trà gì đâu. Cho bọn trẻ nó học làm cho nó quen đi kẻo sau về nhà chồng người ta lại bảo pac ko biết dạy
     
  17. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,746
    Đã được thích:
    6,889
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    đây đây, e vào quét nhà, pha trà mời pác đây ạ.....................
     
  18. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Đúng là ai cũng cần sự vui vẻ . Nhưng vui hơi quá trớn các Bạn ah! Đem người khác ra làm cún, chó cưng ... :) Thật là....!
     
  19. ME_CHITPI

    ME_CHITPI Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    4,550
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    May mà có các mẹ ở hội nghiện ko thì em đã bị thịt một cách dã man òi. Mua sale bán giá trên trời. Cố ý thịt khách hàng mà còn lớn tiếng. Em đi mua thanh lý của các mẹ trong hội thôi cho lành.
     
  20. beeline

    beeline Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Khộ, sáng sớm ngày ra đã dẫm phải mứt mới đau chứ.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này