Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hii, đi học thích thật nhưng nói thật h đi học là học cho mình chứ ko phải học để lấy cái bằng nên áp lực cũng cao lắm. C đây lúc nào cũng bị lụt vì bài tập ko xong. Già rồi đi học mà bị phạt vì trả bài muộn hay gì gì đó thì ngại lắm. Đến hnay ngồi đây thì đã nộp chậm 2 bài rồi. Học ko tập trung luyện thì phí tiền học mà chẳng được cái gì mới tiếc. Vừa buổi trước cãi nhau với con bé ở cùng nhà vì cái tội bắt mình đóng theo điện kinh doanh (hic, tháng trước 839k tiền điện nước mới điên), trong khi mình phải lo thủ tục để cả nhà được dùng điện kinh doanh. Lại còn cãi mình, c đi thuê thì c phải chịu điện kinh doanh chứ làm gì có chuyện được hưởng điện theo hộ gia đình. Ơ thế tự nhiên mình đi lo thủ tục cho nó hưởng điện gđ để nó thu mình điện kd à? Mà con bé này có phải chủ nhà đâu chứ. Nó đến ở nhờ nhà chú chủ nhà ko mất tiền, thế mà còn kinh doanh trên tiền điện của nhà người ta. Mình gọi cho chú chủ nhà (hóa ra con ranh này nhờ mẹ nó gọi cho ông chú từ trước, nhưng ông này thuộc dạng biết điều nên chửi cho con kia 1 trận). Hê, chắc akay mình lắm đây.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em đang chán ngán cảnh đi thuê đây các chị ạ, bao giờ mình mới có tiền đi mua nhà mà ở chứ nhỉ? Nhà em mang tiếng cái nhà cấp 4 riêng thật, nhưng điện cũng 1800đ/ số, nước thì vì cả khu chưa có sổ đỏ nên chia đầu nhà đóng tiền mỗi tháng khi hóa đơn về, mà nhà nào dùng nhiều dùng ít ai nào có biết, chán oi là chán. Không những thế nhà cấp 4 thì lắm chuột trên mái, gián đầy nhầ, lại còn dột khi mưa, em đến điên mất
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà em cũng thuê nhà cấp 4 đây, điện cũng tầm 1600k-1700k/số, nước thì chia đều theod dầu người nên cũng có nhà thiệt thòi vì đi suốt mà tiền nước đóng ngang nhau
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em cũng vậy nè, nên con gái 4 tháng là phải chạy đi làm ngay ko nguy hic...........
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! nhà chị nè, ko tăng 1 tháng tí 1 đâu, tăng 1 lúc gần triệu bạc. Mà còn đóng cả năm............................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! e vừa chuyển ra ngoc 132 cầu giấy!tiền nha 2,5tr.nước 10k/khối,điện 3500 đ,cáp+net 100k hic dã man quá!được cái nhà rộng mát nhưng giá hơi chát!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em vẫn còn độc thân, nhưng cũng phải đi thuê nhà. Em cũng thấy chán cái cảnh đi thuê khủng khiếp này lắm rồi. Cứ tầm 7h tối là nhà em lại mất nước. Về muộn là thôi khỏi tắm, mai tắm bù. Nói chung là thê thảm. Em cũng đang đi tìm nhà. Mẹ nào biết có nhà cho thuê giá rẻ thì bảo em với. Thanks các mẹ nhiều.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! tình hình là hết nước có vẻ là tình trang chung!nhà cũ của m cung thế!ở chung với chủ!chu tốt thoải mái nha tầng phòng 12m2 nhưng sạch sẽ và thoáng lắm!giá 1tr3 thui.điện 3k,nước 70k/ng nhưng mà nc là hết nước và chung nhà tắm nên m đành ra đi!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà em cũng đang cần tìm 1 em nữ ở chung Phòng cũng 12m thôi, sàn gỗ, nhà tắm, wc riêng, có nóng lạnh, giường.... Mà chỉ có 1.2tr/ tháng thôi ( net, cáp, nước free) Nhưng em muốn tìm em nữ ở 1 mình, ko tụ tập bạn bè... nói chung nhà chỉ để ở
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! nhà mẹ nó ở đâu?? nhà mình có 1 cô bạn ngoan, hơi khó tính (vì khó tính nên ngoan và ngược lại)đaps ứng đủ nhu cầu mẹ nó nè>
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! 2 vợ chồng em cưới nhà sắp được 3 năm rồi, giờ có bé Sapa rồi nên cũng khó khắn nữa ạ. Mà thuê nhà Hà Nội đâu có rẻ gì đâu ạ. Vài cái bão giá nữa là ... hichic.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà mẹ này chắc đi trăng mật ở Sapa nên đặt tên con là Sapa luôn nhỉ!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hi em cám ơn em đã ghé c nhé.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em lại đang tìm cửa hàng mặt phố để thuê, giờ mỗi tháng mất hơn chục triẹu tiền nhà, cả nhà ở và cửa hàng (
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thôi thì tiền thuê đắt tí nhưng mà nó có lợi nhuận là được em ạ. Nhìn bé Nhót ngủ trông yêu thế!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Có gì đâu ạ, em cũng đang cần một cái túi đẹp đẹp để thỉnh thoảng đi pic nic cho tiện, tiếc rằng em ko trúng đấu giá. hiii,
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hehe.............. Nhà ngodong9 đang đấu giá túi đấy, bà vào đó đi, tôi có túi rồi nên thôi, hehe...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Dạo này tôi bận quá, vừa đi làm , vừa đi học, con cái lại ốm đau liên miên nên chẳng có thời gian chú tâm vào việc gì. Cũng muốn tham gia đấu giá với mọi người cho vui mà ko theo dõi được. Hichic
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thế mà em ko biết, e cũng đang cần túi/
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ngày mai nhà em cũng đấu giá ạ, cơ hội mua sản phẩm với giá 0 đồng./ <Mời cả nhà sang ủng hộ ạ, thanks all.