Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. cái con bé giáo viên đầu tiên là giao dịch với tôi. nhưng giờ nó ko đứng tên,nghĩa là trên giấy tờ, nó ko nợ nần gì tôi. Cái thằng nó làm bên Agribank là đứa đứng tên sổ đỏ, và đứng tên nợ.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà gặp phải củ chuối rồi, nó chắc chắn ko giả tiền bà đâu, vì người giữ chữ tín thì họ đã đưa trả nốt bà rồi.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi cũng nghĩ như bà. Nó mà tử tế, nó đã đến trả tôi rồi. Hoặc ít ra nó còn nghe điện thoại trình bầy nọ kia. Đây nó trốn tịt. Tiếc quá các bà ạ!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Đêm qua, Nấm nhà tôi dị ứng mẩn tịt người từ đầu đến chân. Các mảng tịt to tướng, hai tai bị mẩn sưng vù. Tôi sợ quá! Đầu tiên thấy tịt 1 vài nốt tôi tưởng bị muỗi độc cắn, bối Skin BiBi chả thấy ăn thua, đến nửa đêm thấy tịt phù hết cả. Xoa xoa cho nó mãi nó ko thể ngủ được. Nửa đêm rồi chả ai bán thuốc cả, vội vàng phi sang nhà cô em gái mượn lọ Phenergan về uống và bôi, đến 2h sáng nó dịu dịu đi, thế là nó mới ngủ được. Khổ thân, chắc tại chiều qua ăn tôm nhiều quá!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Con bé nhà bà đợt này gặp phải nhiều vấn đề thế , bà cứ thử sang nhà lão Agribank nói chuyện xem sao. Bỗng dưng mất mất chục tr xót lắm !
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ừ, khổ thân nó. Hồi này hay ốm quá! Chắc tôi phải đến nhà nó đòi nợ vậy! Khổ, chưa đi đòi nợ bao giờ, thấy nó cứ làm sao ý! Mà mất mấy chục triệu thì xót lắm chứ bà!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Sao bà giống tôi thế , tôi cho vay thì dễ mà sao bảo mở miệng đi đòi nợ ng ta lại cứ ngại, hic, tiền thì của mình hẳn hoi. Chúc bà sớm lôi đc tiền về !
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà ơi, con gái đã đỡ chưa? có bị ngứa không? Nếu có thì bà qua Phương Mai mua bột Talt của viện Da liễu mà xoa nhé, hoặc tiện đường thì qua tôi cho, lần trước ku nhà tôi bị nên mua 1 gói to. Hiệu nghiệm lắm .
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hôm nay thì hết mẩn rồi, nhưng vẫn hơi ngứa. Đêm qua tôi vẫn phải bôi Phenergan cho nó đấy. Hôm nay vẫn phải nghỉ học! Cám ơn bà nhiều lắm!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Các bà ơi, vào vote cho cháu gái tôi với nhé! Cám ơn các bà nhiều! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/335910-
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà ơi nhà bà dạo này nhiều chuyện nhỉ? bà đã đi làm hộ chiếu chưa? tôi vẫn chưa có thời gian để đi làm cơ.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ừ nhé, tôi cứ bảo đi nhưng thằng cu cứ mệt nên lại chưa đi được. Tôi vừa có món mới bà vào xem, ủng hộ tôi cái nhé. Đường link ở dưới chữ ký, dầu ngô ý
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/31555/lat-tay-cac-chieu-an-gian-khi-do-xang.html các bà đọc cái này để đề phóng khi mua xăng nhé, tôi toàn bị thế đấy ở cây xăng láng hạ. Tôi để ý thấy cây xăng vũ ngọc phan là nghiêm chỉnh nhất
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi hay đổ ở cây xăng Thái Thịnh vì nó có xăng E5, dạo này hâm nên toàn đổ xăng yêu môi trường, hi hi ! Mà tôi thấy đồng hồ ở đấy chuẩn lắm , lúc nào cũng đầy hơn chỗ khác !
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hic, hic, bà ui, tôi bị hỏng điện thoại, mấy hôm nay không liên lạc được, mang đên trung tâm Bảo hành Nokia họ bảo sẽ mất hết dữ liệu, hiện nay mất số của bà và bà Ngân rùi, bà nhắn lại cho tôi với .
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà lấy số đt của bà G thì vào topic của bà ý, còn số của tôi trong collagen nhé, điện thoại đang ở tầng trên ngại lên quá
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Đây một con Rồng hơi lớn hôm nay mới nhìn thấy Topic của hội xin làm đơn gia nhập. Anh/chị cần chỉ giáo điều gì khi gia nhập thông báo em nhé. Mạn phép mới gia nhập nhưng mong Anh/chị Giới thiệu giúp Rồng này mới mở Trường mầm non ở khu Giảng Võ. Chúc hội Rồng luôn hạnh phúc và thành đạt.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Các bà ơi tôi đang có nhu cầu mua trứng gà cho cu con, mà không biết mua ở đâu ngon, có bà nào biét chỉ tôi với. Chứ hôm nọ hết trứng ở quê gửi lên mua tạm mấy quả ở chợ, đập ra nó cứ thế nào ý , như trứng giả sợ quá bỏ hết ko dám cho con ăn. Mà thằng cu nhà tôi cứ thích ăn trứng và gà thôi, chẳng chịu ăn gì khác cả. Mệt quá cơ.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ui con zai bà sao giống con zai tôi thế suốt ngày mẹ ơi cơm trứnng nha , cơm gà nướng ko tuần nào là tôi ko phải nướng gà cho nó....