Tự sự gái một con

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thuhien, 17/6/2011.

By thuhien on 17/6/2011 lúc 12:00 PM
  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nọ chồng trêu: “Mẹ cu rõ ra dáng gái một con” rồi hạ giọng lẩm bẩm “nom mù con mắt”. Dù nói nhỏ nhưng mình vẫn nghe thấy, thế là ấm ức, hậm hực như có con “chim cú” đậu trên đầu thằng “Acay”.

    [​IMG]

    Đôi khi giữa đám đông nghe chồng khen dù là xã giao, vợ của ông bạn nào đó giỏi giang, đảm đang, việc nước việc nhà vẹn toàn, mình lại chạnh lòng nhìn lại.

    Cảnh đứa bạn gửi con cho ông bà nội, ngoại ở quê rồi cứ thế hai vợ chồng dạo phố phường mua sắm, chụp ảnh cho nhau khiến mình trăn trở. Ngẫm lại thấy tội mình quá, tủi quá, cùng là gái một con mà sao “chúng nó” nhàn nhã, xinh xắn đáng yêu thế, mình thì có người thương tình, động viên: “xấu con thơ, dơ bà chửa mà”.

    Lần bọn bạn rủ mình đi học lên, mình bàn lùi, con còn bé để lui vài năm cho đỡ nhếch nhác. Ngờ đâu, chỉ sau một, hai năm khí thế chẳng còn như xưa, để rồi đứa đầu lơn lớn lại rục rịch sinh đứa thứ hai cho xong nhiệm vụ. Thời gian vùn vụt trôi, đôi khi chợt giật mình nhìn lại, ta tự an phận từ lúc nào?

    Con bạn khoe ảnh đi “phượt” thư giãn cùng chồng, mình thoáng chẹp miệng: “Quẳng con khóc lóc ở nhà để lang thang chơi bời, thế mà cũng đòi làm mẹ”.

    Mình còn trách đứa em họ sao cai sữa con sớm thế, mới mười bốn tháng, tội nghiệp. Bé nhà mình nhất quyết để tuổi rưỡi, hai tuổi mới cai.

    Lại có lần mình phê phán cô đồng nghiệp khi nỡ gửi con tuổi rưỡi ở quê để đi du lịch cùng công ty một tuần: “Phải luôn đồng hành cùng con, dù có thế nào tình cảm của ông bà cũng không thể thay thế bố mẹ được, đi chơi còn nhiều dịp chứ tuổi thơ của con có bao giờ quay trở lại?”.

    Để cũng đến lúc mình tỉnh ngộ khi cứ quan trọng hóa vấn đề, đi một tuần có là bao, mà con và mẹ đều có dịp thay đổi không khí, ông bà có cháu càng vui, nào ảnh hưởng đến ai?

    Ai mà khiến thiên hạ “mòn con mắt” thì cũng đáng khâm phục đấy chứ, vì quan trọng là họ biết yêu bản thân.

    Được hôm hiếm hoi con ngủ sớm, hai vợ chồng đi dạo mà đã ngỡ như cuộc đời đang nở hoa choe choét. Mình bỗng nhớ lại hôm phải làm thêm giờ, hớt hải mặc cả đồng phục về vì sợ con khóc quấy, đói khát và nhớ mẹ. Về thấy nó đang toe toét chơi với bà, mẹ giơ tay ra bế, nó còn mải nhìn theo hình con chim bà gập, mãi mới theo. Tự dưng thấy những lo lắng của mình thật... hâm hấp.

    Lần bà phải về quê, mình thì chẳng thể giải quyết hết việc với sáu ngày trong tuần, thế là đi làm thêm Chủ Nhật, rụt rè và cũng đánh liều giao con ở nhà chồng trông. Hồi hộp mãi không dám gọi điện về hỏi han vì sợ chồng đang mải “đánh vật” với con lại cáu gắt, quát cho thì dại mặt.

    Chiều về thấy quần áo bẩn ban sáng của con phơi gọn ghẽ trên dây, “hiện trường” chứng tỏ con đã được tắm giặt, uống sữa no, nom sạch sẽ. Tính cảm ơn bác hàng xóm đã tắm cho nó thì… “Không! Bố cu tắm cho con đấy chứ”.

    Ngạc nhiên đi vào thấy bố con nhà nó đang đùa nhau cười khanh khách, nghĩ cảnh mình tưởng tượng bố con nó sẽ toát mồ hôi với nhau, mình về bố nó sẽ gườm gườm, lườm nguýt nhặng xị quát tháo, đá thúng đụng nia vì bị vợ dí cho cái “gông”…. mình lại phì cười.
    Cái tính lo xa với trầm trọng hóa vấn đề đã biến mình thành bà mẹ một con như thế. Cứ vơ hết việc vào mình rồi lại kêu không có thời gian, than gái một con mà khổ sở quá!

    Xuất hiện kiểu tóc nào đẹp và mới cũng tự hứa khi nào cai sữa cho con, khi nào con lớn thì làm đẹp sau, kẻo không tốt cho con. Nhìn bộ cánh, bộ đầm long lanh cũng đành ngoảnh mặt vì sợ sau này còn gầy đi, chả mặc được.

    Rốt cuộc quanh đi quẩn lại vẫn bộ quần áo ấy, đến công ty mặc đồng phục, về thì dính lấy con, chả có lúc nào tô điểm. Suốt năm trung thành với kiểu đầu tém cho gọn, gội nhanh khô, sáng ra chỉ cần chải vài cái là xong...

    Những hi sinh cho con mình chẳng tiếc, chỉ hơi trách mình đã quá ôm đồm và khắt khe với bản thân.

    Yêu con đâu nhất thiết phải lúc nào cũng bên nó, cũng phải để cho con tiếp xúc, kết thân và chơi với nhiều người khác. Phụ nữ không nên ích kỷ, cần biết hi sinh nhưng cũng phải biết nghĩ, biết chăm sóc mình, kẻo có ngày chẳng còn gì để mà hi sinh.


    Nguồn: Dân trí.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thuhien, 17/6/2011.

    1. Mẹ chuột dô
      Mẹ chuột dô
      Ðề: Tự sự gái một con

      uh, phụ nữ chúng mình sao giống nhau đến thế, tất cả hy sinh vì chồng vì con...kinh tế thoải mái thì không sao, kinh tế hạn hẹp thì ôi ôi, thời ngày xưa nay còn đâu....
    2. cún yêu huế
      cún yêu huế
      Ðề: Tự sự gái một con

      tất cả vì tương lai chị em phụ nữ cố lên...........
    3. shop_metit
      shop_metit
      Ðề: Tự sự gái một con

      Trộm vía mình hồi người nhanh nên sau khi nghỉ 4 tháng đi làm thì đã trở nên "mòn con mắt" hi hi. Khi con 1,5t là mình để bé ở nhà cho bà nội và bố nó trông, đi CT 1 tuần sau đó đi du lịch 5 ngày ở Malai. Bây giờ xem lại những tấm hình đó mà thấy thích quá sao mà lúc ấy mình xinh tươi sôi nổi chứ không nhàu nhĩ như bây giờ. Nhưng mà bình thường năm nào cũng đi du lịch, quần áo thì phải đủ mỗi ngày 1 bộ. Không phải khá giả gì nhưng chủ yếu phải chịu khó kiếm những chỗ bán hàng rẻ và đẹp thôi. Thấy ở Sensini nó bán 150K 1 cái áo sơmi, 250K 1 cái váy công ở, chất thì bt nhưng mẫu mã cũng OK lắm. Mình có nhịn ăn nhịn mặc cũng không ai biết đó là đâu cả. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Trộm vía mấy năm nay trông mình vẫn "mòn con mắt" nên đang tiếc chưa muốn làm thêm tập 2 đây, hi hi
    4. lincon
      lincon
      Ðề: Tự sự gái một con

      LIÊN HỆ: CÔNG TY LINCON BROTHERS
      TƯ VẤN LUẬT VÀ DỊCH VỤ PHÁP LÝ MIỄN PHÍ
      Địa chỉ: Số 18/ 13, Ngõ 97 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
      Điện thoại: 84.4. 6285.1114
      Fax: 84.4. 6285.1124
      Hotline: 84. 912.627787
      Email: lawyer@lincon.com.vn
      Website: www.lincon.com.vn
    5. naxinhxinh
      naxinhxinh
      Ðề: Tự sự gái một con

      hihi.. bạn này giống mình quá, từ lúc sinh con đến khi con tròn 5 tháng, là mình bắt đầu đi làm lại và bắt đầu nghĩ đến việc tuốt tác lại bản thân.. thế rồi mình sắm váy áo, thay đổi kiểu tóc, đến lúc đấy tự nhiên thấy mình đầy sức sống, mọi người bắt đầu bàn tán về nhan sắc của mình. đến lúc đấy mới thấy tác dụng của gái một con là như thế nào? đến giờ thì con dc 3.5 tuổi, mẹ đâm ra lười đẻ, đẻ rồi lại bắt đầu lại từ đầu cũng ngán ngẫm quá... cứ muốn mình mãi là gái 1 con.
    6. Nguyen danh gia bao
      Nguyen danh gia bao
      Ðề: Tự sự gái một con

      ôi , mẹ này đúng là giống mình, chẳng phải quá chăm chút cho bản thân gì mà đã mòn con mắt rồi, sinh xong được mấy tháng lấy lại vóc dáng ngay, da lại căng mịn, ngày ngày được khen "gái một con trông mòn con mắt" mà sướng âm ỉ trong lòng,thậm trí nhiều người tưởng chưa lấy chồng, mà trộm vía vẫn được khen là khéo nuôi con vì con mới hai tuổi mà như 3 tuổi, lớn cả về hình thức lẫn nhận thức...không nên quan trọng hoá các mẹ ạ..."người không vì mình trời chu đất diệt" mà
    7. rongbay055
      rongbay055
      Ðề: Tự sự gái một con

      Mình cũng mất một thời gian tương đối với 2 đứa trẻ nhà mình . Mình ở với bố mẹ chồng nữa nên không bao giờ dám làm ông bà phật lòng . Cứ hết giờ làm là về ngay , không dám la cà . Ngày nghỉ ở nhà lại trông con , giúp mẹ việc nhà , đi đâu một tí bà lại hỏi , ngại lắm . Nhưng bây giờ khác rồi , con lớn hơn , cho hai chị em nó ngủ riêng , đi chơi cũng thoải mái hơn nhiều , thích đi lúc nào cũng được . Ở lâu với mẹ chồng ,bà cũng không xét nét nữa .Nói thật , ban đầu bà hay để ý lắm , đi đâu cũng phải hỏi trước ý bà. Các bạn cố lên nhé ! Khó khăn rồi sẽ qua thôi !
    8. hachikoshop
      hachikoshop
      Ðề: Tự sự gái một con

      e chưa lập gia đình,những đọc những j các chị viết thật là nhiều cảm xúc,cũng hơi lo lắng chút :):)
    9. yenny198
      yenny198
      Ðề: Tự sự gái một con

      Mình cũng thế, quan điểm của mình sinh con rồi thì vẫn phải làm đẹp cho bản thân
    10. mesoju
      mesoju
      Ðề: Tự sự gái một con

      Chồng chị còn đc lời an ủi là sau này chồng bù đắp cho, chứ chồng e chả đc 1 câu ạ, chả biết thương cho sự vất vả hi sinh của vợ j cả, vô tâm kinh khủng, từ ngày sinh con đến h e chả có 1 ngày đc thảnh thơi, cũng chả có lấy 1 giấc ngủ ngon.
    11. me.yeu
      me.yeu
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đọc bài này mà ngẫm đến ta, hik hik, sao mà giống mẹ này thế nhưng mà đôi lúc vẫn tự thưởng cho mình vài bộ quần áo ở nhà hoặc công sợ, hiếm họa lắm mới được như thế, nhiều hôm muốn diện áo quần ở nhà cho đc đc tí thì lại nghĩ cho con bú phải làm sao mặc áo nào cho tiện, rồi tóc tai cứ về tới nhà là cột thẳng cẳng làm sao cho gọn để không vào mặt con, hik hik, phụ nữ thiệt thòi quá, sáng dậy lo tít mắt tít mũi đã phải chợ búa cho cả ngày, rồi cho cháo, hoa quả cho con ăn trước khi đi làm, trưa về tranh thủ về nhanh với khẩu hiệu" làm, làm và làm nhanh..." để cho kịp cho con ăn mà còn đi làm nữa,chiều về cứ làm làm và làm cho tới lúc con đi ngủ? hihi nhưng mà mình còn may hơn mẹ này vì khẩu hiệu" làm, làm và làm" của mình trừ khi ông xã đi trực mới như thế, chứ ông xã ko trực trưa về chỉ có ăn, tối đi làm về cũng ăn thôi, chỉ ăn xong mới giặt áo quần, vì có Xã lo, con có bà nội trông, hehe.. có đợt 2 vợ chồng vi vu đi Cù Lao chàm để con cho bà ngoại giữ 10h mà đi cũng nơm nớp lo sợ con có khóc không, thế mà về vẫn ko thấy bé đòi mẹ, thế nên các mẹ phải thưởng cho bản thân mình nhé
    12. womanly_hn
      womanly_hn
      Ðề: Tự sự gái một con

      Em cũng y như mẹ nó. Mình vẫn phải sống cho mình nữa.
    13. Nguyen danh gia bao
      Nguyen danh gia bao
      Ðề: Tự sự gái một con

      ai có con cũng bận bịu, ít được đàn đúm, ít được la cà...nhhưng các mẹ thấy đấy, gái một con ai cũng xinh đẹp, chỉ cần chú ý 1 ti ti thôi, gọn gàng, trang điểm teeem 1 chút thế là xinh khối người không theo kịp...chúc các mẹ ai cũng xinh, ai cũng đep, ai cũng được chông yêu, con quý
    14. gia dinh ty xiu
      gia dinh ty xiu
      Ðề: Tự sự gái một con

      Tâm sự của mấy chị em thật giống nhau. Đọc mà tự nghĩ đến mình. Nhà e cũng mới 1 cháu, không biết rồi sau sẽ thế nào. Năm tháng bảo còn dài mà nhanh lắm, lại sắp hết giờ. Khổ! Chị em mình phải tự chăm sóc lấy m thôi.̣ em mình phải tự chăm sóc lấy m thôi.
      Sửa lần cuối: 30/7/2011
    15. emtuti_return
      emtuti_return
      Ðề: Tự sự gái một con

      Em đi làm con ở nhà với bà ngoại ko an tâm tý nào lúc nào cũng nhớ con, hôm nào ở nhà chồng ko về ngoại ngủ với con là cứ trằn chọc cả đêm ấy nhưng mà rồi cv bận quá hn ko về ngày mai ko về vẫn thấy con lơn khôn khỏe mạnh thôi thì cũng phải để con biết nhớ biết mong chứ hihi dần dà 2 vợ chồng có thời gian riêng rảnh rỗi để mà đi chơi ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia. CV thì có làm cả đời quan trọng là bây giờ mình làm đc đến đâu thì làm, nhà cửa cũng mặc kệ
    16. mẹ bắp
      mẹ bắp
      Ðề: Tự sự gái một con

      mẹ này giống em quá, buồn chồng lắm í
    17. linhvanjsc
      linhvanjsc
      Ðề: Tự sự gái một con

      Ôi thôi, đọc tâm sự của các mẹ em thấy băn khoăn quá. Chả là con em gần 7 tháng rồi, em vẫn chưa đi làm trở lại vì muốn tự tay chăm cho con giai đoạn đầu cho tốt. Cơ bản cũng một phần vì ko có ngừoi trông con cho. Mẹ chồng em thực sự chắc khó tìm thấy trên đời. Bà bảo phải trả lương cho bà 3 triệu 1 tháng trở lên thì bà mới trông cho. Uh, thì 3 triệu. nhưng nếu 3 triệu mà có thể yên tâm được thì cũng được.(cháu nội bà mà cứ như cháu thiên hạ ý). Nhưng khổ nỗi, bà mới 46 tuổi nhưng lạc hậu và cổ lỗ sĩ vô cùng. Cái gì cũng lôi cái điệp khúc "ngày xưa, ngày xưa..........." ra. Con em gần 7 tháng tuổi, mới tập ăn bột loãng, còn chủ yếu bú mẹ, bột đặc tí là nó mắc cổ, ọa ra hết. Ấy thế mà bà cứ bóc cả miếng vải, rồi thì mì tôm (bà ăn với măng ơt, tương ớt, hạt hiêu). Bảo bà thì bà bảo, chú út ngày xưa 7 tháng ăn cả bát oto phở. Em điên ko chịu đc, ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ, hơn nữa mỗi đứa mỗi khác. Bột đặc nó còn chưa ăn đc, bà cho ăn như vậy nó hóc thì làm thế nào. Còn nữa, có lần em đi chợ, nhờ bà trông cháu, nó đói thế là bà cho ăn bột, ăn xong, bột dính quanh miệng, mũi, thậm chí cả trong lỗ mũi cháu bà ko lau. Lúc em về, nhìn con ngủ, bột khô trắng phớ khắp mặt, thật ko thể nói gì hơn được. Một lần, bà bế cháu, chẳng may nó ị ra bà, khi ấy nó mới gần 3 tháng tuổi. Thế là bà kêu ầm ĩ lên, gọi em sang bế con về thay rửa chứ bà ko thay rửa cho nó. Trong lúc đợi em sang thì bà đặt con em xuống đất, chỉ giữ vai nó gọi là có thôi. Thế nên, thậm chí là bà có trông ko lấy tiền công thi người làm mẹ như em cũng ko thể giao con vào tay bà được. Bây giờ đâu có như ngày xưa, đứa này làm sao thì sinh đứa khác, núc nhúc, nheo nhóc, bẩn thỉu. Bây giờ sinh ít con, nó bị muỗi đốt mẩn đỏ lên còn xót hết cả ruột, huống chi? Con em lười ăn ngoài, nghiền bú mẹ nên em gầy rạc, nhìn chán ko thể tả. Em đang mong mỏi đến cái ngày con em có thể gửi nhà trẻ được rồi cai sữa con để đi làm, chứ bây giờ, nhìn mình trong gương còn thấy chán, nói gì cánh đàn ông?Đọc topic này xong e băn khoăn ko bít em có nên đi làm trở lại sớm trong hoàn cảnh này ko nữa??????//
      Sửa lần cuối: 31/7/2011
    18. shop_metit
      shop_metit
      Ðề: Tự sự gái một con

      Mẹ nó ơi, với mức lương khủng ấy thì mẹ nó thừa sức thuê người giúp việc tốt rồi (nói vậy thôi chứ mự nó đừng "phá giá thị trường" nhé hi hi). Mình nghĩ là mẹ nó nên thuê 1 người tin cậy được trông bé để đi làm cho đỡ sầu, còn có động lực mà chăm chút cho bản thân, ở nhà lắm khéo lại sinh ra luộm thuộm, tặc lưỡi "có đi đâu mà diện" là thôi rồi. Nếu không mẹ nó cố gắng ở nhà đến lúc con 1 tuổi cũng được, nếu có điều kiện.
      Mẹ nó dù ở nhà cũng cố gắng chăm sóc cho bản thân nhé. Mình không lo cho mình thì chẳng ai lo cho mình đâu. Dù may mắn có ông xã tâm lý thì cũng chỉ hỏi han dăm ba câu thôi, không khéo trong đầu lại chán ớn "mụ vợ" :p
      linhvanjsc thích bài này.
    19. linhvanjsc
      linhvanjsc
      Ðề: Tự sự gái một con

      Em cũng muốn đi làm lắm, chỉ thương con thôi, với lại cũng chưa tìm được ai tin cậy để thuê cả. Bố mẹ đẻ em thì ở xã quá, tận Hải Phòng, mà mẹ em thì yếu.Kiểu này có khi phải cố đến lúc con 1 tuổi mất.
    20. tuanhuong1402
      tuanhuong1402
      Ðề: Tự sự gái một con

      Hôm nay mới biết topic này. Mình cũng là gái 1 con nè. Mình may mắn hơn nhiều mẹ là mình ở với bà ngoài, bà là giáo viên mầm non nên khoản chăm cháu và dạy cháu mình rất yên tâm. Nhưng nói vậy không có nghĩa là mình giao con hết cho bà ngoại đâu.

      Khi con được 2 tháng tuổi là mình phải đi làm rồi mà chỗ làm xa 25km nên trưa mình không thể về cho con ti được nên con hầu như uống sữa ngoài từ lúc đó tới giờ. Con mình giờ hơn 14 tháng tuổi rồi.
      Ngay từ khi con được 1 tháng tuổi mình bắt tay vào tập Suối nguồn tưoi trẻ lại, nói chung là sau 2 tháng mình về form như hồi con gái do mình vận động làm việc nhà nhiều chứ không chịu ngồi yên.
      Từ lúc đi làm thì sáng nào mình cũng dậy sớm nhất là 4h30 muộn nhất là 5h nấu cơm và đồ ăn cho cả nhà ăn sáng, cho bà ở nhà ăn trưa và mang đi để 2 vợ chồng ăn ( bên mình không có cơm hàng ) , ông ngoại đi làm xa nên mỗi mình bà ở nhà với cháu. Tranh thủ lúc nấu ăn xong mình tập SNTT còn nếu muộn không kịp thì tối về mình tập. Mình không bỏ buổi nào vì mình nghĩ sức khỏe là quan trọng.
      7h kém 10 mình đi làm. Tối 6h 30 về tới nhà, cơm nước, dọn dẹp chơi với con. 11h mình mới đi ngủ.
      Cứ thành 1 cái guống quây thế các mẹ à, khi con mình tới giai đoạn ăn dặm mình áp dụng PPAD của Nhật, tất nhiên là linh hoạt thôi. Nhưng cũng mất nhiều thời gian lắm. Mình cùng bà rèn con ăn ngồi vào ghế và không ép con ăn, trộm vía con mình ăn tốt, không ốm vặt.

      Dạo này có thời gian hơn chút là mình với ông xã lại rủ nhau di bộ lúc 9h30 tối vì con đi ngủ xong mới đi được hoặc không thì cứ thứ 7 hay chủ nhật 2 vợ chồng lại rủ nhau đi chợ, đi siêu thị mua cho cả tuần bằng cách đi bộ tập thể dục luôn.

      Mình thấy có con bận rộn thật í nhưng cái chính 2 vợ chồng cùng nhau sắp xếp việc nhà sẽ ổn mà lại vẫn tập thể dục rèn luyện sức khỏe và làm đẹp được các mẹ à.

Chia sẻ trang này