Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao học trường tư thôi chị ạ, mà trường ấy có máy lạnh, 1 cô chỉ trông 5 bé nên e hí hố à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng em Kem đã về nhà....Giang ơi, chắc hư hết món sấu với mận rồii, hu hu...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đang ngóng bọn nó gọi trả giấy tờ này.............................. hic hy vọng là sớm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Huhuhu, phí quá. Em mong rằng sấu k hư. Mai em gặp chị Phương rồi, mong sao.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng con gái về nhà. Pà Giang ráng bồi bổ cho em Kem mau mau lấy lại sức khỏe và tinh thần nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko hư đâu, chị Phương bỏ tủ lạnh mà...........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chúc mừng con gái ra viện, chúc cho con về nhà ăn nhìu để mau lấy lại sức. thương con gái nhìu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hương ơi, vậy mận em ăn có đc ko? Chị sợ lâu như thế dù để lạnh nó cũng mất ngon rồi....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nếu ko tìm được thìa Meiji, Wakodo như hình chụp, mẹ nó ra chợ mua cái thìa nhựa phíp kiểu giống thìa ăn phở ý, mỗi thìa đấy cũng được nhiều sữa lắm. Mà quan trọng khi xúc sữa cho con thì miệng con phải hơi ngửa lên, giữ cằm chờ cho con nuốt ực rồi mới bỏ ra, như thế sẽ chẳng bị chảy ra ngoài bao giờ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, hôm qua em quên béng mất, tại cuối giờ định chuồn thì sếp lại giao cái hợp đồng, thế là cắm mặt vào đó đến 6h mới ngẩng đầu lên được..Vô cùng xin lỗi chị. Chiều nay em sẽ nhớ ạ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nếu còn ít thìa thì cứ ưu tiên các mẹ trước đi, nhà chị chờ sau cũng được. Hộp bao giờ có thì chị xin...hihi Cám ơn em nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị tú ơi, mận hà nội à, sao k gửi cho em hihuhuhu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao BS con mình hay khám bảo dán cái đấy chả có tác dụng gì, còn sốt hơn ý....hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Sáo ơi, cuối tuần này vụ ọp ẹp thế nào, em Phượng ko cho Sou Ger tham gia ah? Nếu cùng ọp ẹp thì cuối tuần mang cho TG cũng được mà (ko biết hóng có đúng ko hay hóng nhầm nữa, hihi)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chia buồn với nhà em.........Hi vọng vài bữa nữa bọn nó gọi cho đến chuộc giấy tờ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tại ko có ng ra ngoài này thì ai vác cho cô đây? He he...Chị là nhân thể tam tứ cái đại tiện...ấy mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng Kem đã về nhà nhé, em Giang ráng chăm sóc Kem cho Kem mau mau lên kg nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hề hề hôm bữa chị phương vác vào à.............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, có sao đâu, lúc nào tiện vứt qua cũng được. Ko phải áy náy đâu em
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko sao đâu chị, để tủ lạnh ăn càng ngon . Trái cây gì em cũng thích bỏ tủ lạnh mát mát mới ăn, ăn zậy mới phê