Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị hỏi mẹ Nhím chứ, nhà Tý nhà Nhím thông ra cơ mà lị....Hình như chị Phượng ko đi đc....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng Kem đã bình phục, mau mau lấy lại phong độ con nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hy vọng mà xã e khẳng định là đã đem về nhà mà lục tung nhà lên chẳng thấy, còn đổ thừa cho jr lấy chơi vứt đâu nữa chớ............ Em lôi jr ra hỏi.............. Jr có lấy ví ba chơi k?????????????/ nó lắc đầu lia lịa EM lại hỏi.......... ba nói vậy Ry có giận ba ko ............ nó gật đầu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ, chị báo hại chị Phương đó,keke. Tha cả mận, cả sấu cho mẹ Kem, hức hức....Trong chuyện này, khổ thân nhất chị Phương....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thích ăn mận HN ah? Đợt tới nếu còn mận và còn chỗ để thì chị mang cho
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tự nhiên thấy mình "đứt liên lạc" với nhà Hổ, hóa ra nhà mình đã có nhà mới, lại còn chót vót rùi nữa chứ. Mẹ con K lượn vào nhà chúc cả nhà vui vẻ nha,
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đồng ý 2 tay cái j ở hà nội e cũng tham cả chị ạ à chị bik ơi kkkhi sou mới tập đánh răng chị cho sou dùng kem j và bàn chải j
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em chưa biết có đi được ko, vì đi cả ngày sợ xã em ngại, với lại bọn trẻ con nhà em mà thiếu ngủ thì quấy lắm, chả chơi bời gì được! Cố gắng đến tham gia 1 buổi chắc khả quan hơn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ nó thường vaò nhà 8888 nhé...........................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế thì cứ vừa tìm vừa nuôi hi vọng vậy, biết đâu con bé nó nghịch vứt đâu mà ko nhớ Mà Jr cũng lém phết đấy nhỉ, đã biết giận dỗi rồi cơ ah....hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, sáng ra có đến đc nhà Mẹ Tý chắc cũng phải 10h ý chứ....Các mẹ các con...cứ gọi là rềnh ràng lắm...Thế nên chỉ tính là 1 buổi thôi....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cho em nhìu chiện tí: đi ọp cả ngày thì cho papa ở nhà đi các chị ơi, các ông í ko đủ kiên nhẫn mà ngồi 8 cả ngày như bọn mình đâu, còn bọn trẻ con thì vẫn cho ăn ngủ đàng hoàng mà (nhà anh Tý có phòng ngủ riêng mừ, phải hok anh Tý?)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Jr trên 1T rồi thì thị trường có nhiều loại kem và bàn chải lắm. TG mọc răng sớm nên chị phải nhờ bạn chị mang đồ bên Đức về Kem đánh răng Elmex - cho trẻ có từ 1 cái răng, bàn chải Dr. Best lông mềm thích lắm (Nuk niếc so với các đấy cứng đơ). Bisou thì giờ dùng bàn chải Oral-B stage 2 mua ở siêu thị.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khổ nỗi con Sou ko thể thiếu mẹ, để TG ở nhà thì ba nó chả chăm được nên cứ đi đâu là cả nhà phải rồng rắn đi hết. Nhà Tý có phòng ngủ riêng nhưng mà mình đến đông thế làm sao đủ chỗ, cái bọn trẻ con và cả "trẻ lớn" nhà chị ngủ phải yên tĩnh, có mẹ ru cơ Nếu chỉ 1 mẹ 1 con đi thì vô tư, chị tham gia cả ngày luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nói là cả ngày thôi nhưng mà buổi sáng loanh quanh thế nào cũng cao su đến gần trưa rùi em ah, với lại đến nhà mẹ anh Tý cũng có chỗ ngủ cho các con mà, xã em mà đi cả ngày như thế chắc cũng ngại thật, xã nhà chị mấy cái vụ này chả rủ đi được, hic, nhà em vướng hai đứa như nhà chị nhỉ, chị chỉ cho Bee đi thôi, Sóc cho ở nhà vị chị chịu ko đánh vật với hai đứa được, hai bé nhà em ngoan thì còn okie chứ hai đứa nhà chị ăn uống khó lắm, hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trẻ nhớn nhà chị mà cũng cần chị ru à? Gớm, thế thì YÊU quá đi mất.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc nhà chị ở nhà với bố thì cũng tạm ổn, với lại nhà chị còn bà nội nữa, nhà em cũng có bà nội đỡ nữa mà phải ko em
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trẻ lớn nhà em có khi ru ngủ còn khó hơn trẻ bé ý nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ukm do e cho jr đánh răng trễ h nó đủ 16 em răng, e k rơ miệng dc nữa mới chuyển sang xài bàn chải
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hò hò e đồng ý 2 chân 2 tay................