Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao xì pam ảnh con gái cho đỡ bùn nào Con gái nằm xem ti vi nè, giống gian hồ k(pa nó nói cái này là giang hán chứ gian hồ j)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cho cu BIN nhà mình tham gia câu lạc bộ với các mẹ ơi.Mình tên là Hảo vừa tham gia trên diễn đàn cha mẹ nè.Mình ở Thái Nguyên rất vui khi được tham gia diễn đàn cùng các bố mẹ.Sau đây mình xin giới thiệu với các bố, mẹ trên diễn đàn cậu ấm nhà mình tên của cháu là : Nguyễn Bùi Quang Huy sinh ngày 30-6-2010, tên gọi ở nhà cha đặt cho là CU BIN,cu cậu nhà mình lười ăn nên hơi còi http://<a href="http://s1186.photobucket.com/albums/z362/nguyentrung_1203/?action=view&current=2011-06-15080904.jpg" target="_blank"><img src="http://i1186.photobucket.com/albums/z362/nguyentrung_1203/2011-06-15080904.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng là: vắng mợ thì chợ vẫn đông. Mình đi vắng mà nhà vẫn tăng trang ầm ầm. Thế này mà mẹ PP nó cứ bảo mình là trùm chôm giờ công sở để 88888 @ mẹ Kem: chúc mừng mẹ con bà đã quay trở lại. Bà chú ý chăm sóc em Kem cho em í lại sức nhé! Về vụ sữa í, trước nay tôi cho Nhím uống Meiji thì thấy nó khá là chắc người, cứng cáp. Sữa nó mát mát như sữa mẹ. Ăn sữa này con ko bụ đâu mà chỉ roi rói thôi. Cơ mà tôi làm cho bọn Nhật nên là cũng ưng đồ của chúng nó. Mà nghe các mẹ comment là sữa í tốt nên cho con uống. Ở VN thì đắt phết (hộp to 800gr loại số 0 tôi mua ở Hương Diện là 620k, số 9 là 580k - hàng xách tay). Nhưng mà tôi có bạn ở Nhật nên là toàn nhờ nó xách về, rẻ đc khoảng 30k/hộp Hôm trước cứ sốt ruột là con còi nên cho uống Pediasure (nghe em ở Abbot tư vấn thì hàm lượng dinh dưỡng của 300ml Abbot bằng 500ml sữa thường Tôi hỏi so với meiji thì sao, em í chả dám nói, keke ) . Nhưng mà Nhím nhà tôi nó ko thích vì sữa này ngọt quá. Hết lon 400gr rồi, tôi lại cho uống Meiji. Lần trước tôi sợ phóng xạ nên mua 8 hộp, giờ vẫn còn 4, keke @mẹ JR: Hôm qua là cái ngày gì mà sao nhiều người mất của thế nhờ????? Cty mình sáng qua một bà phòng hành chính cho con đi khám ở Bạch Mai, lúc về thì bị mất túi xách (mất hết giấy tờ tùy thân, thẻ y tế của hai mẹ con, 2 thẻ ngân hàng, 2 điện thoại, tiền và một cơ số các thứ linh tinh khác). Đến chiều một em ở nhân sự đi ra ngoài thì bị móc mất ví và điện thoại (mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, tiền). Giờ lại nghe tin nhà JR nữa, hixxxxxx @mẹ đường: Okie chị, hôm tới em mang cho chị cái hộp, còn cái thìa thì em cho các mẹ khác trước nhé! Còn về sữa thanh của Meiji, e ko nhớ là bao nhiêu tiền, chỉ nhớ là đắt hơn sữa hộp tí thôi chị ạ. Hôm nọ bạn e nó mang về cho 2 hộp thì đc khuyến mại thêm một hộp nhỏ nhỏ 5 thanh, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Welcome mẹ con ku Bin nha! Mẹ nó thường xuyên vào 8888 và kết bạn cho ku Bin nhá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chả nhìn thấy ảnh đâu nàng ạ! Em cũng định theo chân chị đấy à, kaka
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao quéo còm mẹ nó nhé................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sao k thấy mà chị qote lại k thấy link lun nhỡ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị xóa link đi cho nó đỡ dài í mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Từ lúc PP mọc răng em chỉ toàn dùng nước muối vệ sinh cho PP à...dùng bàn chải đánh răng cũng dùng nước muối nhưng trên 1t thì dùng kem đánh răng rồi....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con gái xinh quá ! nằm phè phởn quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, nhìn cái ảnh Jr nằm thấy ghét không? Con gái gì mà nằm dang chân thế kia hở? Nó bay mất thì sao con?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà em CN hay có ba/mẹ ở nhà là bà nghỉ, cả nhà tự trông nhau chị ah. Em thì ham chơi nên cho bọn trẻ con đi ko ngại, nhưng ba nó mà đi thế nào cũng phải yêu cầu cho con ăn/ngủ....đầy đủ, mệt lắm!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nó xòe đôi cánh rồi cô ới ời ơi................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, tối đi ngủ là mẹ phải nằm im cho 3 ba con chúng nó "hành hạ"
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, thì ra là thế ạ? Thảo nào chị Phượng không lên cân được cũng có lý do. Keke...Kỉu này bắt đền anh ý thôi. Mà anh ý khôn gứm. treo giải tăng cân thế này thì chả bao giờ phải thưởng chị nhể?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao há hà e có 2 đứa còn k chịu nổi chị 3 đứa hoho
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái con ong này xinh quá, yêu nhể:-*
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe cái này mình hổng biết có phải tác dụng của yến ko nhỉ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic..hic...chia buồn với mẹ Jr nhá. Mất tiền thì xót của, mất giấy tờ thì làm lại mệt mỏi luôn đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khakha, ta nhắm ko lấy được "1 cục" nên ta lấy ít một cho nó đỡ thiệt Mà mình bị "nghiện" mất rồi, lâu lâu ko mua sắm được cái gì mới là ăn ko ngon, ngủ ko yên....làm sao giờ.....hix hix