Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà được bao nhiêu tiền típ mà quảng cáo ác thế, lại còn ví von mới ghê. Năm ngoái tôi cũng đi Đà Nẵng, biển đẹp thật nhưng dịch vụ vui chơi tôi thấy không có mấy.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi sâu hình đi Đà Nẵng đây các bà ui. Hai mẹ con chụp ở Non Nước, xã nhà tui bảo gặp bạn chụp cái để kỷ niệm, thế mới đểu Ở đây sướng thật các bà ạ, đáng đồng tiền bát gạo Tôi có ở Bà Nà bà Family ạ, cảnh đẹp, thời tiết giữa hè mà như đang chớm đông, vợ chồng tôi lại có đêm trăng mật như đợt đi trăng mật ở sa pa, hí hí Thấy bà My khoe giai lớn giai nhỏ tôi cũng đú theo he he he, đây là hai giai nhà tôi ở đại nội Huế Nói chung chuyến đi rất tốt đẹp, ước gì năm nào cũng được làm một chuyến thế này các bà ạ, chẹp chẹp.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nhìn ảnh của bà lại nhớ ĐN, hiii, tôi năm nào cũng đi nhưng năm nay phải sang tháng 9 mới đi được. Giai nhớn và bé nhà bà như sao i bản chính ấy nhỉ?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà Quyên ơi, lâu ko gặp tôi tưởng bà vẫn bé bé xinh xinh như ngày xưa. Không ngờ được xem hình thấy bà tròn tròn, mập mập ra nhiều thế. Sướng nhỉ!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân he he, tôi biết chồng tôi làm đc bao tiền mà, hhihi, t cũng mong chồng t có quỹ đen đấy chứ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân 2 năm rồi t chưa có dịp quay vào ĐN, đã đi ĐN 2 lần, yêu TP này quá, nghỉ ở KS dọc Sông Hàn, về đêm đẹp lung linh, biển an bình và mát mẻ, he he, món ăn rẻ mà ngon, nói chung rất tuyệt, nhưng cho t ở suốt đời thì ko
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thấy các bà show hình tôi kém miếng khó chịu roài, nhưng mà chưa có hình vì năm nay hai vợ chồng chưa được vi vu. Vụ đi Quan Lạn cuối tuần này bị hủy rồi, Công ty chồng tôi củ chuối, cho hai vợ chồng đi nhưng lại bảo nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ, hãm, tôi đếch đi nửa, bắt chồng ở nhà ngủ cùng he he.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi có cùng quan điểm với bà, mặc dù chồng tôi lúc nào cũng hô "tuyệt đối trung thành với vợ" cơ mà "nói là việc của mồm" các bà ạ, mình vẫn phải đề cao cảnh giác mặc dù mồm mình lúc nào cũng oang oang "em tin anh, em tin anh"
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chuẩn ko cần chỉnh cái gì hết mụ ạ, chồng mình phải ngủ với mình chứ ngủ với thằng khác nó lại bảo chồng mình BĐ à???
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà ở Furama à? chuẩn 5* còn nói làm gì nữa, cơ mà tôi ko thích cách bố trí phòng ốc của bọn này, chuối lắm Năm ngoái tôi ở Bà Nà 2 ngày, 2vc cũng được "hâm lên hâm xuống" :heart:. Thích nhất là đồ ăn ở đây, ngon & rất hợp khẩu vị nhá, kết nhất món heo mọi nướng giềng mẻ, chẹp chẹp chẹp Tôi có 1 kỷ niệm đặc biệt trên cáp treo Bà Nà đấy bà ợ, khi nào Top buồn buồn tôi lôi ra kể cho nó xôm, hí hí hí
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chả có đồng mẹ nào cơ mà tôi thấy đẹp thì bảo đẹp, thấy thích thì bảo thích, hi hi hi Chắc là do "... ai hợp mũi người ấy" bà nhỉ?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi cùng quan điểm với bà, 2 zai nhà bà í như 1. Chả bù cho các giai nhà tôi, nhìn như chả liên quan gì với nhau mặc dù rất là liên quan
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đã bảo tớ xung phong xẻo thịt của tớ gửi nàng để nàng "tẩm bổ" mà lại, hí hí hí Bà này lúc nào cũng muốn "sướng" thôi các bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Dạo này nhiều dịch bệnh từ thực phẩm lắm bà Teg ạ, thịt là cứ phải qua kiểm duyệt có dấu diếc đàng hoàng bà hẵng dùng.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Các bà đang buôn chuyện gì thế? Chuyện quỹ đen đỏ ah? Tôi là tin chồng trăm phần nghìn đây, chồng bảo k có quỹ đen đỏ gì nghĩa là k có . Nhưng mà tôi giống bà family, thỉnh thoảng vay chồng vài trăm, rồi thỉnh thoàng gạ gẫm mua cái váy hay đôi giầy...Chồng bảo k có quỹ riêng nhưng vợ vay với xin thì vẫn có cho vợ ----> tiền này ở quỹ nào ra???hehe...
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân uh,khó trả lời nên cho nó ăn bánh bơ và đội mũ phớt thôi .
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Để dành hôm nào mát giời tôi kể cho nó thêm phần nóng sốt bà ợ, kẻo trời nóng mà nghe chuyện của tôi xong các mụ thi nhau nhẩy xuống hồ Gươm tắm cho hạ nhiệt thì chết tôi Hôm nào tôi kể tôi ới bà nhá