Báo cáo với các Ỉn tớ vừa đi thi quân sự thực hành về: 8 điểm nhé. Hơi bị run vì Thầy đọc tên tui đầu tiên nhưng lấy lại đc bình tĩnh sau 2 phút vì vậy 8 điểm là hợp lý. Đáng lẽ thầy phải cho Tui thêm 1 điểm tinh thần là 9 nhưng vớ phải ông thầy quân phiệt thật. Sáng ra chồng đã chỉnh cho vợ rồi mà vẫn đc 8 điểm, hihi.
Hihihi. YM à? lanvn20. Cho mãi rồi còn gì. Để tôi chỉnh lại cái chữ ký. @ Shop gần xong mà còn chưa làm được biển. Mong cho nhanh có shop để có người chia sẻ. ( Mình tôi ôm đồm hết mệt quá. Hic. Bà Diên đi học vui nhỉ. Hihihi. Cẩn thận ko lại bị tán nhé. )
Ko đâu bà ơi, có 1 em 9X là con trai thui còn toàn con gái. Có mấy thầy thì nhìn xấu hết mức, nhìn đã chẳng thèm rồi chứ đừng nói là bị tán. Bà mới gọi là phải cẩn thận, có vợ chồng nào vào mua hàng mà đến lúc về chỉ có mỗi vợ ra ko? he he. @Mẹ Mọt: Giỏi gì đâu bà, học cho qua môn này thôi mà.
Bà ấy rất bận nên bà alo cho bà ấy đê, tiết kiệm điện thoại vừa thôi. Điện thoại chùa đâu lôi ra mà dùng chứ
Vì tui xinh xắn, đáng yêu mà . Bà ghen tị đấy a? :finga: Này, bà có cần in ấn gì thì liên hệ với anh iu tui nhé .
Oa oa, xinh quá. Cả nhà ra mà xem mẹt Kẹo thơm lanh chanh nè. Trông bà trẻ ghê. Phải mỗi cái tội "gầy rơ xương":finga:
ba keothom ơi bà được bao nhiêu kg rùi. them 1 ít nưa cho cái cổ đầy đặn hơn để mặc váy cô dâu cho đẹp!
híc híc các bà bình thấy ghê hông? mà bà cao mét mấy vậy trùi? hum nào tụi mình tổ chức cuộc thi hoa hậu ỉn đê?