Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, em thì chả lấy ở đâu đc, cấu véo chỗ nào thì cũng vẫn là trong túi mình cả, thế dưng mà đồ mùa đông của Sáo em sắm cũng hòm hòm rồi ạ, đang sắm mùa hè.....năm sau. hí hí...Chết mất.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi, nói chung là đánh được răng bằng bàn chải và thuốc thì tốt hơn - răng trắng, sạch hơn và men răng khỏe hơn là chỉ lau bằng nước muối.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, tập đánh răng cho con ntn? Con nhím nhà em mới có 6 răng cửa mà thưa huếch thưa hoác, cũng chì toàn rửa nước muối thôi ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái bà này, meeting riết nên thế này đây. Người ta hỏi về sữa Pedia sure cho Kem uống vì mới ốm xong tự dưng đi nói về sữa khác là seo?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bắt được rồi nè......Chúc mừng con gái xuất viện nhà...Mau mau tẩm bộ lại cho con đi nhà, à đừng có na con đi lung tung nữa nhé để con ở nhà tịnh dưỡng cho mau khỏi nhé chị G
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, con của anh Sáo mới dễ bay mất, còn con của Jr có lỡ bay thì cũng dễ chụp lại.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao @chị Hà sữa: e dự định là nói với chị từ hôm qua, nhưng em ko nhớ là đã nói với chị chưa (đầu óc e dạo này chán lắm í, hixxxx) E đã có cách để làm cho con Nhím nó chịu ôm em khi ngủ, keke Khi cho nó ăn sữa xong, bình thường là nó đẩy em ra để lăn lộn trên giường một tí rồi ngủ. Hai hôm nay, e cho nó lăn lộn tí thôi, rồi ôm nó. Nó đẩy ra là dọa "ui, con chuột kìa, nhím nằm yên mẹ ôm nhé" thế là nó nằm yên ôm mẹ cho đến lúc ngủ say, hihi... Chỉ thử với MA xem có cơ hội để "cảm nhận tình mẫu tử" ko nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trùi, vậy mai em Kem k được đi SN Sóc rồi, còn vụ Đà Lạt cuối tháng nữa chứ, cancel luôn sao.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, con nào mà ko có mồi nhử nó quay lại em? Ke ke....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị ơi sữa đó sau khi ốm chị cho uống sữa đó k cũng dc............. vì sữa đó dễ hấp thụ mà, jr cũng đang ún đây
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi bà, con ngủ thì cho con lăn cho thoải mái, ôm ấp chi vậy? Thiếu gì lúc ôm chứ. Tôi là tôi chả ôm được Kem đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi nhím bik sợ roài đó..........................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hê hê nhưng lỡ nó chê mồi luôn thì sao
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao jr e cho ngủ 1 mình mới sắm cho nó cái nệm nữa...................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì tôi nói rồi đấy, Pediasure hàm lượng dinh dưỡng cao hơn sữa khác. Nó đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả những trẻ lười ko chịu ăn. Nhưng mà sữa này ngọt nên con nhà tôi nó ko thích ăn, tôi lại quay về meiji thôi Pediasure vì hàm lượng dinh dưỡng cao nên uống nhiều quá trẻ dễ bị nóng gây táo bón. Nên pha loãng thêm một chút (1 muỗng 50 nước thay vì 40 như chuẩn), cho đến khi con quen thì pha đúng theo chuẩn Nếu Kem nhà bà uống hợp thì cứ cho nó uống bà ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ ờ, Kem đang uống, cũng may Kem k kén sữa, có điều giờ vẫn lười, bú 100 ml là ngưng rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mấy hôm ở viện ngày nào Kem cũng bị chích kim để lấy máu, nên giờ hỏi bác sỹ chích đau ở đâu là giơ tay, giơ chân ra chỉ vào chỗ bị đau. Về nhà bà nhắc đến con manơcanh là sợ lắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao jr ngày nào cũng 1 bình 240ml chị ạ.........................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sao sợ con manocanh zạy chị.......................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, nó có chịu cho ôm đâu mà. Từ nhỏ đến giờ cứ ngủ là một mình một chỗ thôi nên là mới thèm ôm con xem thế nào í mà. Tôi chỉ ôm vài ngày cho thỏa rồi lại cho nó nằm một mình cho ngoan