Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhím mới chỉ một lần kỷ lục ăn đc 200 sữa (nhưng mà là đút thìa). Còn ti bình thì hồi hoàng kim là 4 tháng - ăn đc 140. 240 thì ko biết đến mùa xuân nào????? Thèm đc như JR quá đi!!!!!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhưng jr có béo đâu. vẫn gầy hic hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he, Sáo nhà chị bây giờ là 220-240/lần. ngày 3 lần, ti mẹ ko kể...Mà sao 3 hôm nay nó ko chịu ngủ ngày, tối về chưa kịp ăn cháo đã lăn ra ngủ từ 7h đến 6h sáng hôm sau....Chán quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhìm nhà em mấy hnay thì toàn 9h mới chịu ngủ (trước thì cứ 8h15 là rối rít lên đòi ngủ rồi). Cũng toàn ngủ một mạch đến sáng, chả ăn đêm bao giờ Hồi 7-8 tháng, em thấy nó ăn ít sữa nên đêm nào cũng lọ mọ dậy nhồi cho con bình sữa. Nhưng nó chỉ mút tí thôi là ngủ ko thèm ăn, mẹ lại phải tu nốt! Vài lần thế là em thôi luôn, chả ép con ăn đêm nữa!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Gầy gì, JR thế là nhất trong các cọp nữ ở đây rồi nàng ạ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ấy, Sáo thì đêm nào cũng tìm ty mẹ mút mút vài cái mới yên....Nó lại rất thích chị ôm, toàn một chân gác (kẹp) giữa hai chân mẹ...hihi, yêu lắm cơ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, do nhà chị cho thuê mặt bằng bán quần áo nên có để manơcanh, thực tế là buổi tối đèn mờ mờ mình nhìn vào cũng sợ. Kem đòi ra ngoài, đưa tới gần manơcanh là k dám, nhưng cũng giơ tay đánh nó luôn đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Theo chân các mẹ, hôm nay mẹ cháu moi cái nhà cũ của MA ở tít đâu đâu ra chỉnh sửa lại và quyết tâm chăm sóc nhà đến nơi đến chốn. Cả buổi trưa hì hục mới được một ít, tối làm tiếp. Các mẹ ngó nghiêng nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/199183-B%C3%A9-Mai-Anh-xin-ch%C3%A0o-c%E1%BA%A3-nh%C3%A0 Ảnh ở trang 1 và trang 4 nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Kem: CHưa kịp gọi điện hỏi thăm lần thứ 2 thì nghe thông tin Kem khỏi rồi. Mừng quá em nhỉ. Chuyện con ốm sụt cân là thường mà. Mấy hôm ăn uống lại lại ngon ngay.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao MA cũng uống sữa thế thôi, cháo thì ít hơn, cơm = 1 bát, cháo = 1 bát một ngày thôi. 14kg là mơ ước của mẹ con tôi khi MA được 2 tuổi đấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he, chắc chị k tìm cách tập cho con đi ngủ ôm chị đâu. Cứ như bây giờ lại hay. Ngủ 1 mình một khoảnh đỡ cực thân chị hết ôm chồng rồi lại quay ra ôm con. Mà chị ngại ôm ôm lắm. Dang tay dang chân ngủ cho thoải mái em ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mình đánh cho nó chứ làm gì đã để nó tự đánh đâu. Cứ bắt nó nhe răng (nhưng thường thì nó chưa làm theo ngay đâu) hay há miệng ra rồi mẹ cầm bàn chải chải răng theo chiều dọc từ lợi lên/xuống hoặc đánh xoay tròn (ko đánh kiểu quoẹt ngang như trước nhé, sẽ bị làm mòn men răng) cả mặt trong, mặt ngoài, và mặt nhai (răng hàm) của răng, lợi (đánh luôn cả lợi chứ ko chỉ chỗ cái răng ko đâu ). Thử đánh lần đầu nếu bé chịu hợp tác luôn thì OK, ko thì mua 2 cái bàn chải cho nó nghịch 1 cái, 1 cái mẹ đánh lại cho sạch. Đánh xong chị lấy khăn sữa ẩm lau sạch răng, lợi lại luôn cho sạch kem đánh răng (dù kem nuốt được nhưng cũng hạn chế cho con nuốt kẻo nó quen, mà nuốt nhiều kem đánh răng sẽ làm con bị nôn/trớ đấy), lau lưỡi sâu 2 lần là xong phần răng miệng. Chúc 2 mẹ con sẽ có trải nghiệm thú vị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chả bù cho chị, chỉ thích nằm ngủ 1 mình gác gối mà ko được. Hôm nào ngủ dậy cũng ê ẩm hết cả mình mẩy vì phải nằm yên 1 tư thế, 2 đứa rúc 2 bên đến khổ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trẻ con hay chị nhỉ. Hèn chi chị Sou bám mẹ nên thời gian đầu đi học hay mít ướt. Kem nhà em chả thích ôm ấp ti nào. Đang ngủ mà mẹ ôm là giãy cả lên, nhưng như thế cũng hay, mẹ con ngủ thẳng giấc tới sáng.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uh, ngủ mà ko cần mẹ ôm ấp thì dễ, ai cho ngủ cũng được. Như chị Sou thì phải mẹ nằm cạnh để nó ôm tay, tay nó thì mân mê sờ.....áo/quần/váy mẹ Cứ thấy mẹ mở tủ chọn quần áo đi tắm là thế nào cũng ra chỉ "mẹ mặc cái này/bộ này đi"....hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, Sáo nhà em thì chỉ mỗi cái món rốn thôi...Ai cũng đc, mẹ hay bác đều ok, có khi bố cũng chả phản ứng, nhưng cứ phải ngoáy rốn....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E cũng thik ôm con ngủ nhưng sợ ấp hơi lắm, mà lâu lâu quay sang ôm vậy thôi chứ để nó tự lăn lộn thoải mái hơn ^^, chàng ngủ cứ xoay mòng mòng đố mà ôm ngủ đc
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hắc hắc hắc anh giai có trò này ngộ quá đi ..........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hôm qua chị vạch ty lên cho tay nó sờ nhưng nó ko thèm sờ ty mẹ, nó lại thò tay xuống rốn mẹ. Đêm nằm ngủ mà ko có rốn mẹ thì tự ngoáy rốn nó....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao iu nhờ. Sóc nhà em nó dễ ghét lắm, vạch ti lên cho nó sờ là nó nhìn mình rùi cười cười kiểu rất đểu, sau đó thì ngoạm 1 phát rồi cười hệch hệch, ghét thía ko bít