Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) mai em đi làm òi hem đi đc, đang bùn thúi ruột đây, cứ hôm nào măm măm xôm tụ cái là mình kh đc đi, số mình kh có số ăn hay sao ý nhỉ?? hay để chiều t7 đi, em lượn đc ngay lun ý hihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chị Su-mo ơi, em vừa ck 230k cho chị rùi đấy, chuyển dư để trả tiền ship ạ (em ko biết ship hết bao nhiêu, chuyển tạm vậy) Thank chị nhiều ạ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Mesumo ơi, chị ck roài nhá. Tks em. Về nhà em mau và nhanh nhá! Debit account 0251002314738 Amount 200,000 VND Amount in words Hai trăm ngàn đồng Credit account 0371003752973 Beneficiary name NGUYEN QUYNH LIEN Content Kiu ck Top& Base Charge type Exclude Charge amount 0 VND Order No 2107110494466004 Time 21/07/2011 16:07:21 Transfer successful! Thank you for banking with Vietcombank!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tớ pm cho nàng òi nhá.......chưa đủ ký tự
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Me Su-mo ơi chị vừa ck 100tr cho chai Z17 rồi nhóa, sẽ cố gắng sang chỗ Q.A sớm để lấy ideeli luôn hehe Số tiền chuyển khoản 100,000 VND Số tiền bằng chữ Một trăm ngàn đồng Tài khoản ghi có 0371003752973 Tên chủ tài khoản ghi có NGUYEN QUYNH LIEN Nội dung chuyển tiền redcherry gui tien OPI Z17 Số lệnh giao dịch 2107110432402001 Thời gian Ngày 21 tháng 07 năm 2011 16:07:03 Giao dịch chuyển khoản thành công!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) cái vụ này hay đấy nhỉ, mà ăn cái gì cũng ọp 50% hay chỉ được ăn pizza thoai? tớ thèm con rib eye steak roài đây http://www.alfrescosgroup.com/images/stories/Menu/AlfrescosHCM/Al Fresco's Saigon Main Menu.pdf
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ùi thía hay quá...thía chỗ e 0 nhận cpn đi các tỉnh à?sao vừa nãy 0 bảo c?c cũng vừa gọi CPN lên LC cho ngocda đấy. lần trước sumo ship ra, hichic bọc kỹ qua, cả đóng hộp xốp nữa, nên có nhõn 6 chai OPI mà hơn 1kg...hichic...........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) các mợ ở HN có cho con đi CVN thì nhảy vào đây này, có 50k 1 vé. Em vừa quất 6 vé cho tụi trẻ con đi chơi, rẻ quá http://www.*******.com/ha-noi/ oach , sao lại không cho gửi link nhể. là nhom.mua.com á
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Hic, chị ui, là của công ty em đấy. Em chuyển chui thui. . Đi được các tỉnh Chứ ko phải kinh doanh CPN đâu ạ. Nếu cần thì em chuyển chui hộ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) sz 4 thì cô có ngồi đó mà khóc, bon chen giề ở đây hử
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Khiếp mấy nàng dừng ngay chủ đề tỉa với cạo đi nhá.... Hihi, giờ mới thấy bài này của nàng... Chiều nay mà tớ vìa sớm thì tớ mua mang đi mai chén thử nhá. (À mà nem Phùng là lạo nem thính bì cuốn với lá sung chấm nước mắm, còn nem giống TH thì tớ cũng hem thích mấy vì nóa chả ngon bằng.)Vì chỉ cuối tuần được nghỉ tớ mới lượn ra đó mua đồ Bắc về ăn thôi chứ nhà tớ hem có gần đóa nhá!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) hihi, thía quả này khi nào mình có đồ j nhỏ xinh thì ới nàng í chuyển chui hộ mình tí nhỉ??? icon nịnh bợ nào...........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) @MBKV Hôm nay chị mới có chút time để nói chuyện với em về sự việc ngày hôm qua. Nếu sự việc chỉ ở nhà em, chị ko quan tâm và tất nhiên ko bình luận. Nhưng nó lại gây ầm ĩ ở bên này, thậm chí sau đó có thêm 1 số người nữa cùng sang đây để làm 1 số việc mà khiến các mom nhà nghiện ko hài lòng. Tất nhiên ai làm người đó chọi trách nhiệm, nhưng mọi chuyện bắt nguồn từ em nên chị cũng muốn bắt đầu từ em. Do chị ko thường xuyên online, nên khi chị biết chuyện sang nhà em thì thấy nói là các cmt của các bạn nhà này bên đó bị xóa hết rồi, vì thế chị ko được trực tiếp đọc và phải tìm hiểu qua 1 số bé kể lại. Chị hiểu tóm tắt như sau: Em bán hàng (hầu hết là hàng Ideeli)... Rồi 1 số cô nhà nghiện qua đó xem thì họ gặp ngay những món hàng mà chính họ mua trong ngày thứ Bảy 16/7 vừa rồi, nên họ nắm rất rõ về giá...và có cmt về giá cả..cụ thể là ý họ chê em bán giá quá cao so với giá mua...Thế rồi lời qua lại thế nào chị ko rõ vì các cmt đó bên nhà iem đã bị xóa hết, chị cũng chưa hiểu tại sao em lại xóa được vì chị ko rành lắm, nhưng sau đó thì các gái ấy cũng ko lai vãng qua bên em nữa. Sau đó bạn MBK cũng lại sang theo bên nhà nghiện để tiếp tục câu chuyện...rồi em cũng sang, cmt những câu mà các mẹ nhà nghiện ko lọt tai..lời qua tiếng lại và đỉnh điểm là nick Hoathanhque nhảy vào buông lời xúc phạm các mẹ hội nghiện... Bây giờ chị xin được nói suy nghĩ của chị về dự việc này..đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân chị, mà chị chỉ là 1 người bình thường nên có thể nó cũng rất thường, nhưng em hãy đọc và suy nghĩ. Việc em bán hàng, giá bán như thế nào là quyền của em. 1 món hàng mua về 17$, cả chi phí hết khoảng 30$...em đề giá 955k chị thấy cũng chấp nhận được. Vì buôn bán phải có công, hơn nữa thuận mua vừa bán, giá trị món hàng nhiều khi không hoàn toàn nằm ở chi phí sản xuất mà còn nằm ở giá trị sử dụng nữa....chị ko quan tâm. Thậm chí có cái váy mấy gái nghiên nó múc có 22$..em đặt giá bán 2 trieu 360k ...chị cũng ko quan tâm, vì như trên đã nói , đó là quyền của em. Khi các bạn nhà nghiện qua đó xem, họ ngạc nhiên khi gặp những món đồ mà họ đã mua giá khá rẻ, mà em bán với giá quá cao( so với trí tưởng tượng của các bạn ấy), thì các bạn ấy cũng đã có cmt gì đó về giá. Nếu chỉ thế thôi thì sẽ ko có gì, nhưng qua việc đối đáp của họ với nick Mebekhoa thì họ lại cho rằng, Mebekhoa đang cố tình bưng bít thông tin , gây nhiễu phân tán sự chú ý của khách...tạm dịch là MBK đang làm "chim lợn" cho em, và đám gái nghiện ấy nó mới tức khí lên theo kiểu bị qua mặt, cay mũi....nó mới bóc ra 1 số thứ mà em ko mong muốn... Việc các gái nhà này sang bên ấy rồi buông lời chê đắt, thực ra cũng ko sai. Vì họ sang đó với tư cách khách hàng, và họ có quyền trả giá cũng như bình luận về giá cả. Người bán hàng thông minh sẽ là người trả lời được hết những thắc mắc của họ, còn người bán hàng không thông minh là người không giải thích nối mà dùng người khác đuổi những vị khách lắm điều ấy đi, không cho họ phát biểu...Tại sao em thông minh thế, mà chính em ko giải thích cho họ hiểu mà im lặng rút lui: Ví như em có thể giải thích : Vẫn món hàng đó, các mẹ vợt Red Sale thì giá 22 $ nhưng em vợt ngày thường nó là 60$, mà đã vợ 70-80$cộng thêm chi phí ..thì bán 2360k cũng là bình thường, hoặc giá đó vẫn có thể mặc cả...mà em lại xóa hết cmt của họ...mặc dù việc xóa cmt cũng là quyền của em, chả sai. Tuy nhiên, nếu sự việc chỉ dừng ở đó thì chị ko bình luận, đều là quyền của mỗi người. Nhưng sau đó, các gái nhà này cũng ko nhắc đến em, em lại qua đây làm gì để buông những cmt tưởng là chau chuốt, văn cao mà nghĩ lại thì ko lọt tai cho lắm Em cho rằng "các bạn " ấy không suy nghĩ trước khi nói à? Lời nói của em đang phản ánh điều gì về tri thức, nhân cách của em đây? "Tất cả các em post bài vào topic của em đều là những mem có nhu cầu"? Vậy Mebekhoa có nhu cầu gì trong topic ấy mà chị mắt kém chưa đọc được? Mục đích những cmt của MBK là bạn ấy muốn mua món hàng gì của em mà bạn ấy mất công cmt nhiều thế, và cmt này không ăn nhập với cmt kia, ko thấy diễn đạt muốn mua món hàng abc nào đó của em? "Àh còn nữa. Hội Rắn là một hội rất trọng danh dự". Thế Hội khác không trọng danh dự à e? sao em không để người nào ko liên qua đến hội Rắn nhận xét câu ấy có phải hiệu quả hơn ko, vì chị ko nhớ có cao nhân nào đó đã nói "Hãy để người khác đánh giá mình chứ đừng bào giờ tự đánh giá mình". Chị nói để em biết, chị chưa biết Hội Rắn là như thế nào nhưng chị có thể khẳng định: HỘI NÀO CŨNG LÀ TẬP HỢP CÁC CON NGƯỜI, và tất nhiên hội nào cũng rất trọng danh dự không chỉ riêng hội Rắn. nhưng ngược lại : Hội Rắn trọng danh dự không có nghĩa đảm bảo rằng bất cứ ai đó tuổi Rắn hoặc thuộc hội Rắn đều trọng danh dự.(Sorry các bạn hội Rắn nếu có gì đó mạo phạm) Mặc dù cmt của em phần nào gây phản cảm, nhưng mỗi người phản ứng 1 cách. khác nhau. Huyền bt nó sắp lên bàn mổ, nó cũng thấy khó chịu với cách nhảy vào nhà người khác la lối như em, nên nó đã rất tế nhị shown ra 1 số món hàng ( trong đó có cả hàng trùng với của em và nó mua rẻ bằng 1/4 giá em bán) hỏi em có mua ko nó bán cho. Em đừng nghĩ nó thiếu $ như chị mà phải bán bớt đồ thu tiền về nhé, nó muốn khéo léo nhắc nhở em đấy, nó ko shown giá, để nếu em là người biết điều, em hãy tự thôi đi, đằng này em cứ ăn miếng trả miếng làm gì, độp lại cả những người đang rất thiện chí với em? (Trang 361) ( trang 362) Em nói thế này, hóa ra là mesuti nó không có não à? Và em là người điềm tĩnh, nhiều kinh nghiệm hơn nó à?Em định thể hiện cái gì ở đây? Đó là lý do vì sao mọi người không có thiện cảm với em! Thế rồi đến Hoathanhque, phản cảm vô cùng, và dù ko có cách gì chứng minh được nhưng ai cũng hiểu đó là nick phát ngôn vì em, nhưng lời nói và việc làm của nick này lại hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Hành vi vô văn hóa, vô học nhưng lại cao giọng đi giảng văn hóa cho người khác. Thái độ trơ tráo, phản cảm lại diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân, và khi bị xua đuổi vẫn không biết nhục mà còn cố quay lại cắn càn...chính sự vô văn hóa ấy mới khiến 1 số mẹ nặng lời, ví như súc vật... khiến cho bạn HG phải cmt, nhưng cũng mong bạn HG hiểu cho, là "đi với Bụt mặc áo cà sa, còn đi với ma phải mặc áo giấy", nói chuyện với loài nào thì phải sử dụng ngôn ngữ của loài đó. Có 1 điều, chị phải xin lỗi các bạn quê Thanh Hóa, chỉ vì cái nick Hoathanhque gây phẫn nộ mà các mom nhà này thực sự đã quá lời. Chứ cá nhân chị cho rằng, Thanh Hóa, Sài Gòn, Hà Nội hay bất cứ đâu đều có người tốt kẻ xấu, và người tốt thì mình chơi, kẻ xấu mình tránh xa chứ không nên vô duyên vô cớ mình xúc phạm đến ngưoi ta. Mình cũng xin góp ý chút xíu với HG. Rằng ý kiến của HG về vấn đề trên topic của MBKV là đúng, nhưng cái câu cuối của HG làm người nghe hơi có vẻ khoe khoang. Hình như tớ đã được gặp HG bên nhà chứng oép chẻ thơ, nhưng từ dạo nó xuống ko phanh tớ cũng ứ thèm chơi ví nó nữa. Tớ thì cả đời ko dòm thấy vảy G nào, tờ U nào nên tớ ứ hiểu ngay, đến lúc hiểu thì cũng nguội rồi, nhưng trong cái hội này, có không ít bạn chẳng cần phải tích sản, chẳng cần ôm ván mà chỉ có mỗi việc đi làm lĩnh lương và tiêu sản thôi...Vì câu ấy nên những đứa nghèo ko biết GU là gì như tớ chạnh lòng tủi thân, còn đứa mang U đi đốt thì nó nhếch cái mép lên, thôi t góp ý vậy thôi ko bình luận nữa, quay lại vấn đề của MBKV Thế rồi đến cái PM này của KV "Các bạn đúng là mới chỉ biết mua nhưng chưa biết bán. Biết một mà chẳng biết hai". Nói thế này, có nên hiểu là "các bạn vẫn còn ngu lắm" ko? "Đúng ra một người thông minh khi xem topic của tớ các bạn sẽ phải nghĩ rằng... ". Thế chả hóa ra mình tớ thông minh còn các bạn...kém thông minh đấy mà "Tớ mà là các bạn tớ sẽ suy nghĩ khác, tớ sẽ coi đây là một cai phao cứu thế cho những mẫu mã thực sự ưng ý mà các bạn đã mua về trong lúc nghiện mà lại không ưng về một điểm nho nhỏ nào đó, abc... cái này các bạn hiểu hơn tớ. - mô hình này nước ngoài làm rồi nhé ở VN thì còn hơi lạ lẫm." Cái này em dòm chữ ký của các mẹ hội nghiện xem, họ đâu có cần cái phao của em, em đâu cần tự tin 1 cách thái quá như thế. Họ chỉ không dám đưa ra giá ngất ngưởng như của em thôi, mặc dù có thể đã là cao hơn giá họ múc được, nhưng bác vẫn giữ quan điểm, bán giá nào là quyền của người bán, mua hay ko là quyền của người mua, chê đắt rẻ là quyền của người xem... Sao em không giải thích ngay ban đầu với các mẹ như thế, mà cứ văn vở vòng vo làm gì. Thậm chí em cứ nói thẳng là : Ừ đấy, tôi vợt rét seo giá 17 đồng đấy, nhưng thử hỏi có mấy người vợt được. Nên tôi bán 1 triệu 2 triệu thậm chí 10 triệu đừng hỏi. và ; Nếu thân thiết lâu ngày rồi chị ko nói, nhưng khi mà người với người chưa thực sự hiểu và thông cảm với nhau, em có thấy những lời này ngạo mạn quá ko? Nói tóm lại, chị thấy em là người năng động, táo bạo , dám nghĩ dám làm và dám nói..tuy nhiên em vẫn cần phải lắng nghe các ý kiến nhiều chiều để học hỏi và tự hoàn thiện mình, đừng bao giờ cho mình là nhất, mình hiểu biết hơn người khác vì đời sống thì có hạn, mà sự học thì vô hạn, sự hiểu biết của con người chỉ như giọt nước giữa biển tri thức mà thôi, làm được như thế chỉ có tốt cho chính em, chứ ko có hại gì hết. Và chị nghĩ, nếu em là người có tính cách mạnh như thế( chị cảm nhận), thì em nên nói lại 1 lời với các mẹ ở đây, đặc biệt là về Hoathanhque. Chào em À, mà chị đang cho mấy gái nhà nghiện lên danh sách + giá mua của những món mà chúng mua về ko xài đến, trong đó có những món em đang đăng bán và cả những món e ko có. Nếu em tin tưởng vào sự tiên phong của mình, muốn làm phao cứu thế cho mấy đứa ấy thì để chúng nó post qua nhà em để nhờ hơi của em chút. Còn chị thì ko cần, chị tự xử được
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) oái, nhất định là nhường Red chứ không phải tớ à???/ Red ơi, không vừa lại nhả ra cho chị nhá )
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Rời rờ tới vụ mai đi off ở 30 Bà Huyện Thanh Quan nhé, VC của cụ rùa . Rờ tới phiên tớ phưn vưn mai tớ mặc rì đi đơi, váy boscov hay 9w hay talbots nhở?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chời ơi thía nàng cho tui hay là nàng ở đâu nào, pm cái địa chỉ để tui gửi sơn lun nhâ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) OK chị Chuyển ít mà chia làm nhiều lần là ok.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Pác Hạnh ơi là Pác Hạnh, em yêu bác quá đi mất...........