Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Há há, em gái anh mà cũng thía à? Có lần chị thay quần áo trong nhà, nó nhìn thấy ti mẹ, cười rất nhăn nhở....Lúc nào muốn nó đi ngủ, vỗ vỗ vào ti là anh ta nhào lại ngay.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hé hé, anh Sáo đểu thế, Sóc nhà chị thích ôm ấp ngủ lắm cơ, nhưng mà chỉ ôm nó để nó ty ngủ thôi, ngủ say là mặc kệ cho anh chàng ý nằm dang tay dang chân ra ngủ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc nâu biết nhiều nhỉ, biết nịnh này, lại còn cái điệu cười dễ ghét này nữa chứ, nghe kể đã thấy yêu rùi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao CCD nhà e thì k chịu ôm j hết. ngủ chỉ thíc gát chân lên gối ôm thui, mẹ mà ôm là nó lăn 2, 3 vòng trên giường và có vẻ bực lắm. hum nay ngủ là đòi gối cái gối của mẹ chứ k chịu gối của mình nữa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có mẹ nào mìn giống em ko? Hơn 1 tuần trước Sóc hay bị ho và ói vào buổi tối khi ngủ, ho ít thôi nhưng ho là ói ra hết, em chỉ nghĩ là chắc do thời tiết thay đổi mà nằm máy lạnh nên con mới thế, vài hôm sẽ khỏi, vậy nên chỉ tắt máy lạnh thôi. Mấy ngày sau vẫn ho húng hắng, em lại cho uống thuốc theo đơn cũ của bsi chứ ko cho đi khám vì nghĩ đi khám bsi cũng sẽ cho thuốc như thế thôi, mà cơ bản thì con chỉ ho lúc ngủ thôi chứ ban ngày ít ho và con vẫn chơi ngoan ăn ngoan nên em chả lo lắng gì. Đến hơn 1 tuần vẫn ho vẫn ói, cho con đi bsi thì mới biết là con bị đàm ứ đọng trong phổi, phải đi vật lý trị liệu hô hấp để tống đàm ra hết thì mới khỏi, không để lâu sẽ biến chứng thành viêm phổi. Hôm qua mới cho con đi bv để làm, mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng em vẫn sốc khi thấy bsi làm cho con, con khóc thét, giãy giụa, mẹ như đứt từng khúc ruột. Bsi giải thích cho mình là làm như thế không có gây đau đớn gì cho con cả nhưng thấy con khóc vì khó chịu và sợ hãi mà mẹ xót xa quá, mấy lần em định ôm con về nhưng ráng kìm lòng lại, tự nhủ "thuốc đắng giã tật" và tự trách bản thân mình quá. Đi bv về con mệt quá vì khóc nên ngủ trên xe luôn, về đến nhà cũng ko thèm dậy, ti mẹ rồi ngủ luôn. Tối nay con phải thực hiện như thế 1 lần nữa, nếu em đem con đi khám sớm thì chắc con ko phải làm nhiều lần thế rồi. Em là mẹ mìn hu hu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kem k kén sữa là giỏi rùi e, con mới bệnh dậy nên lười đó mà, khỏe lại thì k sao đâu. bi giờ con gái đang ở nhà ngoại hả e?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, khổ thân em Sóc nâu quá...Mẹ Hương chủ quan quá. Rút kinh nghiệm nha em, vì con nít nó yếu mà...Mong hôm nay xong con ko phải làm lại nữa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi hi lại giống em Sóc, chỉ dụ ti mới chịu đi ngủ thôi Con cáng lớn càng biết nhiều, yêu ko thể tả chị ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ko phải lỗi tại e đâu, đừng trách mình nữa, con nít mà e, ai bít dc chuyện j, mấy bữa CCD bị ban cũng vậy ho nhẹ thui cũng ói ra, liên tiếp 2 ngày liền...cũng may là con k sao. nghe e kể mà thương Sóc quá, bs nói đúng đó, k đau nhưng do bé bé ôm tay, kẹp chân lại nên sợ mà khóc thôi. e cho con làm lần nữa cho hết đi. mẹ nào nhìn thấy con mình như thế mà k đau lòng. cố lên nha e gái, con gái sẽ mau khỏe thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vâng, em cạch đến già, lần sau chả dám thế nữa, khổ thân con bé, em chỉ sợ nó sợ quá mà ảnh hưởng tâm lý thôi vì lúc đấy nó khóc ghê lắm. May mà làm xong đêm về con ngủ yên, ko thấy ho hay ói nữa. Hy vọng tối nay làm nữa là hết, ko thì chắc em chết quá....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sáng h k thấy mẹ MA nhỉ ...............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bận sửa lại nhà cũ cho MA. Lâu lâu k sửa sang nên mốc meo hết rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Biết là bsi ko làm con đau nhưng thấy con khóc và sợ quá nên mẹ cứ xót thắt ruột chị ạ. Nhưng vẫn cố cho con làm thêm lần nữa cho dứt luôn, chứ dây dưa bệnh nữa còn mệt hơn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi e định nhờ chị tham mu zụ này hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vâng, may phước có bà ngoại nghỉ phép được nên Kem được ở nhà. Kem k giỏi như anh CDD là k bị sút cân đâu. Em chưa cân nhưng bế thấy nhẹ tay lắm, ngót đi bét gì cũng 0,5 kg.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà ơi, rút kinh nghiệm là con k hết hay bớt bệnh sau khi đã uống thuốc bác sỹ kê thì đi khám lại nha. Nhất là con ho mà bị ói là chắc chắn có đàm rồi. Thường bác sỹ sẽ cho 3 ngày thuốc, nếu giảm mới có thể sẽ cho uống tiếp thuốc cũ. Nếu k giảm hoặc tăng chắc chắn bác sỹ sẽ đổi thuốc. À, bác sỹ thấy đàm ứ trong phổi là do chụp Xquang hay chỉ chẩn đoán hả bà? Kem cũng đang ho, cũng sổ mũi. Nhưng hôm nhập viện có chụp Xquang phổi thì k nói gì về đàm cả, chỉ cho si rô ho thôi. Người lớn có đàm mà còn chịu k nổi, tôi nghiệp bọn nhỏ quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bsi chỉ khám thôi, hôm qua đi bv để lấy đàm thấy ra 1 đống, tối về ko thấy con ho nữa, ngủ ngon....... à, bà cho cái địa chỉ nhà đi, tối tui ghé....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko nên chủ quan em ah, mình làm sao mà có chuyên môn như bs được, mà trẻ con thì diễn tiến bệnh rất nhanh! Mỗi lần bọn trẻ con nhà chị sốt, có dấu hiệu ho hắng, mũi dãi là lôi con đi bs luôn, dù đơn kê có lần giống lần ko nhưng đi bs ngay từ khi bệnh mới chớm thì sẽ khỏi nhanh hơn. BS thường bảo, đôi khi dấu hiệu nhìn thấy lại ko đáng lo bằng cái ko nhìn thấy được (viêm phế quản, viêm phổi....nhiều khi ko ho mà viêm mũi thì lại ho sòng sọc lên ý...). Mong Sóc mau khỏe nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, anh Sáo.........................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em chừa rồi ạ, giờ thì chớm bệnh tí là em vác đi bs ngay thôi...........................