Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ôi cả nhà ơi! Mềnh mỗi tán phét thôi mà giờ đây đã lung linh 2 sao rồi đới!!! Định về mà nhìn thấy đc thêm sao lại phải nán lại loa loaaaaaaaaaaa!!!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chúc mừng chúc mừng, cố gắng phấn đấu đạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất 888 nha!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Thật tình với Lan từ sáng đến lúc tìm thấy phiếu thu tôi phát sốt phát rét đấy. Bọn làm cùng hôm nay không đứa nào dám hé răng nói gì với tôi dù là chuyện công việc. Chúng nó rỉ tai nhau mà tôi còn nghe thấy: Hôm nay nó đang “tăng sông”để nó yên, động vào nó, nó vồ chết. Bình thường tôi ngủ trưa đến 2h mới dậy, trưa nay ngủ toàn gặp ác mộng thế là vắt tay lên trán nghĩ tại sao mình lại để rơi vào tình trạng đó nhỉ, mình vốn cẩn thận lắm cơ mà. Đúng là trời thương tôi, tôi chợt nhớ ra là tôi hay photo lại chứng từ trước khi mang về nộp cho bọn phòng kế toán trên Công ty. Vội xin sếp cho em về nhà sớm có việc, lục tung hết tủ hồ sơ ở nhà, may quá có bản photo chứng minh tôi đã nộp tiền cho nó. Mai mang về Công ty là okie. Nãy gọi cho chồng bảo tí nữa thì em đi tù… Hahaha. Thế tuần sau tôi đi tour Quảng Bình về thì thực hiện lời hứa nhá!. Bà này lương cao,chi tiêu kiểu gì mà kêu oai oái thế. Tôi chi khoảng 10tr là đủ cả tháng rồi. Hay tại tôi “zân quê” tiêu tiền kiểu quê nhờ. Hờ hờ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Dạ thưa mẹ là tiêu khủng thế í ạ. Tôi mà có xiền nhều nhều như bà thì á...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chúc mừng Phúc nhé! Thế là thở phào nhẹ nhõm rồi. Tôi chả dám com. hay hỏi han gì mụ từ chiều đến giờ bởi vì chắc là tôi thì tôi cũng bủn rủn chả có tâm trạng nào nữa.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Nhìn lại mới thấy quá page 200, sắp lẻ... linh 10 rùi mà chả thấy con ngựa đầu đàn đâu cả nhể? Chuẩn bị chọn ngày xây nhà mới thôi Nghé ơi!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Khóa tầng này ở bài này nhé, các bà chuyển sang nhà mới nhé. ( TỐC ĐỘ XÂY NHÀ KINH KHỦNG QUÁ )
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Link nhà mới đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...là-chính-off-là-chủ-yếu?p=6086977#post6086977
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Cảm ơn các bạn đã bên cạnh tôi, mọi người ơi sang nhà mới 888 nào. Dẹp hết nỗi ưu tư sang nhà mới đầy niềm vui.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Phúc ơi ổn rồi hả? Mừng cho bà! Đi miền Trung nhanh lên rồi về tôi hộ tống bà đi Vincom nhé, đấy-còn quên chưa up hình ăn chơi quần quật của tôi với bà cho cả nhà thèm...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Còn ai ở nhà không thế? Đọc mấy trang mà cười đau bụng với cái hẹn hò bữa sáng của bà Diệp. Tôi từ ngày bão giá, rồi sợ mất vệ sinh nên sáng toàn nấu ăn sáng tại nhà: hôm thì cơm rang, mì trắng, miến, bún thịt băm nấu chua, rồi bánh mì nướng bơ tỏi...và cộng thêm 1 cốc sinh tố sữa chua, hoặc chanh leo, hoặc dưa hấu....gần như không thiếu ngày nào cả. Có lần đi công tác về chồng tôi bảo "vợ đi mấy ngày mà thấy nhục hẳn" hehe. Bữa trưa của tôi cũng là mang từ nhà nhé, tôi làm ở đâu cũng lập hội cơm hộp, thường là đồ từ hôm trước nấu dư, cho vào hộp lock and lock rồi sáng mang đi làm, bỏ tủ lạnh cty đến trưa quay lò vi sóng. Nước uống tôi cũng mang từ nhà, hôm thì atiso đun, hôm thì nước râu ngô bỏ đá, cho vào bình giữ nhiệt... Trước đây tôi đi chợ chả bao giờ phải nghĩ, mua bán tùm lum, nhưng gần đây bắt đầu thấy giá cả leo thang kinh quá nên tôi đi Metro 1 lần mua cho cả tuần luôn, rau thì 2 lần/tuần. Trước đến cty thỉnh thoảng 888 toàn chuyện quần áo, giờ đề tài đi chợ và giá cả cũng hot chả kém gì. Thôi, buôn bán tí, các mụ đi nghỉ sớm giữ gìn nhan sắc nhé. Từ ngày vào hội Ngựa nhà mình tôi thấy yêu đời hẳn, lúc nào rảnh vào đọc lại thấy vui.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Này tôi cũng chăm chả kém bà đâu nhá! Trc tôi cũng là ng lập ra hội cơm hộp ở cty đấy! Nhưng sang bên vp mới, sếp quán triệt ko đc ăn uống trong vp, nên bọn tôi chả đứa nào dám ho he, lò vi sóng thành ra vứt xó! (May mà cty trả tiền ăn trưa nên cũng đỡ xót ruột bà ạ!). Đc cái bên tôi kiếm đc 1 cô nấu ăn riêng cho cty sạch sẽ, đảm bảo, chỉ tội buổi trưa phải đi hơi xa nên cũng oải lắm!!!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hỏi han bà từ hôm nọ chưa thấy trả lời...đang định dỗi đây. Đọc bài của bà tôi đoán chắc cũng dân KCN và cty Nhật như tôi...đúng k? Có gì chia sẻ nhé!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ uh, cứ tưởng hỏi ai cơ, hihihiiiiiii. ấy làm cty nào đấy, tôi làm bên yamaha, thăng long đây, vào KCN trưa chẳng mon men đi đâu được nhỉ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ui vậy là có người để chia sẻ rồi. Tôi từ ngày ra trường cũng làm cho Nhật. Năm 2010 do cty tôi dừng dự án nên tôi về ngân hàng làm một thời gian, giờ tái khởi động tôi mới quay về với Nhật đây. Bà có làm HR không? Nếu làm HR thì lại có hội HR bên KCN nữa, hihi. Trước tôi cũng ở TLIP nhưng xa quá nên tôi về TLIP2-nhà tôi bên Sài Đồng nên đi TLIP2 tiện hơn. Dự án bên tôi bắt đầu hoạt động, đang tuyển dụng tùm lum này. Nhà máy thì chưa xây xong nên tôi vẫn tranh thủ chạy về quanh phố được, chứ mấy tháng nữa chắc lại loanh quanh ngắm cánh đồng với nhà máy thôi. Bên cạnh 1 số bất tiện thì đi làm KCN cũng có cái ổn định, chả tiêu gì đến tiền bà nhỉ, hehe.