CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi huyenbt, 2/7/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mumchip

    mumchip Mẹ Tôm&Tép

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    5,823
    Đã được thích:
    2,441
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    okie pác, e hem trắng được như pác đâu dưng con DG đẹp thía mừ e cứ nhét nóa trong tủ cũng thấy phí :) e bớt choa pác 100k con DG nhá, pác tự trừ roài PM đ/c e ship hàng nhá
     
    Đang tải...


  2. MINTU HẬU ĐẬU

    MINTU HẬU ĐẬU Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/7/2010
    Bài viết:
    1,162
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)


    bác bác thía bi giờ em mua đồ của ai thì em phải gọi là: các đấng tối cao ơi, hay là cái phao cứu thế ơi hả????
    thế thì cái phao cấp cứu ơi, ai có đôi giày bệt nào, sz 39 mà cần thanh nhí hem??? báo em với nhá, em đang có nhu cầu mua hộ ạ
     
    beeline thích bài này.
  3. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,303
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Hé hé, pác yêu thằng mum nhất , à quên ba(khẽ thui0 hôm nay nha
     
  4. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Kính gửi chị Hạnh!

    Cảm ơn chị đã góp ý!. Em không biết chị góp ý cho em vì em đâu có phải mem của CLB này nên không có vào đây xem. Nếu như không có các chị, các bạn khác thông báo. Em ít tuổi nên em nghe lời chị gọi mà vào vậy.

    Em cũng biết chị lớn tuổi, có những suy nghĩ thấu đáo và là người rất điềm tĩnh nên cho em trình bầy như sau

    Thực sự với chị là em cũng không biết CLB của chị cho đến khi các bạn, các chị ở đây "nhảy bổ" vào mọi người vào comment trên topic của em ( xin lỗi em nói là "nhảy bổ" là, nếu nhìn sơ qua thì ai cũng biết topic của em đang trong thời kỳ set up, mọi thứ còn chưa ra đâu vào đâu). Lúc đó em đã không nói gì, chỉ lẳng lặng yêu cầu xóa spam ( chị có thể xem thời gian trên mỗi bài post). Nhưng dường như các chị, các bạn bên này không dừng lại ở đó mà còn có những comment không hay trên topic này - Em xin lỗi chị là em không quote lại các bài mà các chị đã hò nhau rồi những lời nói mà em ít tuổi hơn nhưng cũng không thấy tôn trọng, nếu mà chị có thời gian, em mong chị xem xét lại vấn đề cả hai phía chứ không riêng gì phía em. ( em tin rằng những thông tin vẫn còn đó, nick nào viết thì cũng còn đó luôn )

    Thực ra các chị nhìn vào câu chữ để bắt bẻ thì đúng là cũng khó cho tất cả chứ không phải cho riêng em, nhưng em chỉ muốn nói rằng em là người rất biết tôn trọng, ai lớn hơn em em đều tôn trọng học hỏi, rất lễ phép. Ai bé hơn em em cũng đều nhẹ nhàng nói chuyện, góp ý chân tình và đặc biệt là rất "dĩ hòa vi quí" với tất cả mọi người.

    Topic của em lập ra được coi như nhà của em vậy, em là người duy nhất bầy biện trang trí theo cách của em và em chịu trách nhiệm với những gì em viết, các chị vào chơi em rất vui, có gì sai các chị góp ý em chân thành. Nhưng một số người kéo bè kéo phái vào "ném đá" topic em. Vậy với tư cách người lớn tuổi, người thấu hiểu cuộc sống thì chị thấy như vậy là đúng hay sai ( chị giúp em xem lại những thông tin cũ nhé)Tự nhiên topic em mới lập lên thành chỗ để cho các chị, các bạn vào đó tranh luận, cãi nhau rồi bốp chát nọ kia. Ví dụ đó là topic của các chị thì các chị sẽ có cảm giác thể nảo? Nếu chị cần em sẽ nhờ khôi phục lại cho chị xem.

    Sau đó chính các chị, các bạn ở đây đã "moi móc" và nói đến Hội Rắn - một điều tối kị đối với em, em không muốn có những bất hòa giữa những câu lạc bộ chỉ vì những vấn đề cá nhân. Hãy để cá nhân giải quyết việc cá nhân - Em nghĩ chị sẽ đồng ý với em. Các chị vào nói rồi qui chụp là hội Rắn tung hứng kéo bài, con nọ con kia... em xin nói là mấy bạn kia thích cái váy đầu tiên thật chứ không phải kéo bài cho em đâu. Em có nhiều topic bán hàng trên này lắm, nếu chị có thời gian nghía lại một vài topic chính xem có tình trạng tung hứng hay gì gì nhưng các bạn ấy phát biểu không. Chị có thể xem lại những bài post của em hoàn toàn lịch sự không qui chụp chẳng đánh giá. Em chỉ mong muốn sự việc dừng lại đừng đi qua xa, nhưng chị cứ xem lại mười mấy trang gần đây xem ai là người đưa sự việc xa đến vậy. Em chắc chắn các chị, các bạn nghĩ nick hoathanhque la của em, xin lỗi mọi ngừoi chứ em đã dám đưa tên em lên, comment nick, em chẳng lừa lọc, dối trá, em chẳng có lý do gi phải dùng nick khác để vào "ném đá" các chị và việc "ném đá" không phải là việc mà em đã, đang, và sẽ làm.

    Đành rằng câu lạc bộ của các bạn, các chị các chị muốn nói chuyện với nhau kiểu gì cũng được nhưng em cũng mong rằng khi các chị nói về người khác các chị cũng không nên dùng những từ như " con thú, chó, con nọ con kia...." Vì những từ ngữ đó khi được public lên và người người đều xem, không thể cấm những người xem qua đánh giá về những ngôn từ mà một số chị ở đây đang dùng. Nhất là trên LCM những người ở độ tuổi 7X không nhiều, đa phần là những bạn 8x và 9x. Em nghĩ là không nên để các em ấy nghĩ về chị em mình khác đi. Chưa kể hầu hết mem trang web này là những người làm văn phòng có thể tạm gọi là tầng lớp trí thức trong xã hội.( xin lỗi là em chỉ đề cập đến sự việc của em thôi nhé, không liên quan đến việc các chị giao tiếp hàng ngày).

    Em dạo chơi sang lĩnh vực này lúc đầu là chị để tham khảo xem có gì thú vị không, nhưng thấy có vẻ cũng phức tạp theo kiểu hơn thua..., nhưng đối với em càng phức tạp em càng muốn làm. Và em mong rằng các chị hãy ủng hộ vói tư cách người lớn tuổi, người đi trước để em tìm hiểu và học tập còn nếu không thì các chị cứ làm lĩnh vực của các chị và em làm lĩnh vực của em.

    Nếu trong quá trình giao tiếp em có điều gì thất lễ thì cũng mong mọi người thông cảm bỏ quá cho.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những đóng góp quí báu của các chị!
     
  5. tronxinhxinh

    tronxinhxinh

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    10,678
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Trùi ơi gái ơi là gái! Đầu to óc bằng quả nho khô ah!!!!!!!!!!!!!!
    Bảo bạn ấy gửi mail cho gái cái scan kết quả ck of Bank ấy, nhòm thấy stk đúng rùi thì chuyển áo. Nếu mà bạn ấy chuyển bằng ibanking thì chụp hình (giống như bọn mình vẫn chụp váy mới chả áo để lưu link ấy) rùi gửi qua mail cho, thế là xong. Hờ hờ
     
  6. beeline

    beeline Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    xờ lờ MBKV chứ ăn cắp ăn trộm gì mà phải nhờ xóa bài, ở đây chả ai phải nhờ ai xóa bài, nếu chị tự tin về bản thân, lĩnh vực và mặt hàng cũng như mọi thứ chị bán thì xá gì vài lời của những người đã vào topic chị để nói về giá, oh thì người ta mua rẻ người ta bảo người ta mua rẻ, thế là spam ạ, tôi thì đang muốn hỏi anh kiên xem MOD nào đã làm chuyện đó nữa đấy ạ, và cũng không biết MOD đó có quan hệ ntn với MBKV, vì theo tôi nghĩ đó không phải là spam, đó là phản hồi, và là phản hồi có ích cho thành viên của diễn đàn này (điều mà BQT đã và đang dốc tâm xây dựng), và cũng để dẹp bớt những thể loại người bán định coi người mua là những chú gà công nghiệp để vặt lông. Đây là ý kiến nhỏ của tôi khi nghe những lời chối tai, khó chấp nhận, còn lại để Bác Hạnh tiếp chuyện với chị.

    P/S: xờ lờ MBKV lần nữa, chứ chúng tôi đâu phải trẻ con để không hiểu cái nick hoathanhtao nó vào đơi làm gì, còn nữa, tôi nghĩ chắc bạn Mẹ HG cũng xấu hổ khi phải dây dưa vào chuyện nài, cá nhân tôi thấy thông cảm cho chị ấy ghê gớm í.
     
    Sửa lần cuối: 21/7/2011
  7. mesuti

    mesuti Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    3,087
    Đã được thích:
    1,162
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Có một số điểm tớ cần làm rõ, cùng với cả các bạn của tớ ở đây:

    1. Nếu đã cùng nhau nói chuyện nghiêm túc, không đùa cợt, thì những từ đại khái như bảo các bạn tớ "nhảy bổ", đã là mang ý xúc phạm. Mà, theo tớ hiểu, là có người vào topic của chúng mình nhằm mục đích nói chuyện nghiêm túc. Các bạn ở đây toàn những người đi nhẹ nói khẽ cười duyên, hà cớ gì mà "nhảy bổ" như một con rồ đâu cơ chứ?

    2. Tớ có vào cái topic bán hàng đang nổi tiếng kia bình luận. Thế có phải vi phạm luật gì không nhỉ? Khẳng định là không. Tớ thấy đồ đẹp tớ đi khảo giá, tớ bình luận, chả luật nào cấm. Có nói gì xúc phạm món hàng và chủ topic không nhỉ? Cũng không nốt, khẳng định luôn.

    Đối với cái nick gì mà mebekhoai à tớ chả nhớ, có quote bài tớ 1 lần, tớ cũng tuyên bố chỉ trả lời 1 lần no more, lời lẽ hoàn toàn vừa phải. Tớ cũng biết thừa đó là đất người ta, không bao giờ gây chuyện và cũng bỏ qua luôn mặc dù sau đó nick mebekhoai đó lại quote bài của tớ thêm lần nữa, mục đích rõ ràng xỏ xiên đểu cáng nhằm gây chia rẽ tớ và Phương Nghi và Nhã Nghi. Tớ gọi bạn bè tớ về nhà, bình luận với nhau. Còn ai muốn xem là chuyện của họ, chả cấm được chúng tớ nói.

    3. Một việc nữa, là bảo chúng tớ "moi móc đến hội Rắn", thì các bạn lưu ý đây là lần đầu tiên tớ viết nguyên cái tên "HỘI RẮN" ra đó nhé, và khi nghe có người vỗ ngực khoe "thành viên của một hội rất trọng danh dự tên là hội Rắn" ra, làm tớ choáng quá cơ. Tớ, quả thực nếu người ý không nói, thì tớ chưa nghe đến cái tên hội ý bao giờ trong đời, và quả thực là mỗi lần nghe đến cái từ Rắn thì tớ chỉ hình dung ra mỗi cái món nhậu bên Lệ Mật. Nghĩ sao viết vậy, không tự trưng ra thì tớ biết ai ở hội nào? Mà giờ nói chúng tớ đi moi móc người ta? Vì tế nhị, không muốn vơ đũa cả nắm vơ rắn cả bầy, nên tớ không viết nguyên văn ra như cái người khoe đã viết, các ấy có thể tìm lại trong bút lục.

    Và hơn nữa cái này kéo áo nhắc nhỏ, tớ chưa nghe ở đâu phong cái chức hay là bình chọn "rất trọng danh dự" cho một hội nào cả, nhá. Làm gì thì cũng nói với tư cách cá nhân thôi, mượn tiếng hội này hội nọ, chả biết có được người ta cho phép không?

    3. Chuyện thú cưng làm trò cười cho chúng tớ, thiết tưởng rằng nếu ai không phải thú cưng thì cũng đừng có động lòng quá thế. Lấy tư cách gì mà dạy dỗ chúng tớ đây he he. Bọn tớ toàn những đứa biết uốn lưỡi 09 lần trước khi nói, đời nào mà phát ngôn hồ đồ, đến nỗi cần chỉnh sửa?

    4. Còn đánh giá trò chơi của chúng tớ ấy à, tớ xin lỗi nhé, với tớ, chỉ có những lời đánh giá và những ý kiến của những con người mà tớ quen biết yêu quý tôn trọng mới có giá trị nhé. Còn ý kiến của những thứ ngứa mỏ khi không xưng xưng chạy vào đánh giá khi chả ai hỏi quan điểm của mình, 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x hay tỉ x thì cũng như nhau, các ấy cho phép tớ được ngồi xổm lên.
    Đời này, nhắc lại, muốn người ta đối xử với mình như NGƯỜI thì trước hết hay cư xử cho giống NGƯỜI đi đã nhé.

    À có câu này rất hài mà tớ muốn quote lại này: "Nhất là trên LCM những người ở độ tuổi 7X không nhiều, đa phần là những bạn 8x và 9x. Em nghĩ là không nên để các em ấy nghĩ về chị em mình khác đi.", ô hay, có ai nhận chị nhận em nhận hội nhận hè gì với cái bạn này chưa hả các ấy? Bạn này có lẽ phải biết là đừng có nên đánh đồng bản thân với cái hội này chứ nhỉ?



     
    Sửa lần cuối: 21/7/2011
  8. ceruline

    ceruline Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,251
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Há há, giờ mới vào đọc bài của chị này. Tối qua đi làm về thấy anh chàng bảo chị là bạn cấp 2 mà em chả tin... ak, lại còn tưởng chị chuyển nghề đi buôn thêm dầu gội đầu nữa chứ, vì em toàn nhờ đi lấy hàng hộ mà. Hí, chồng em làm mảng sales nên thời gian mái thoải chứ ko như em từ sáng đến tối chui vào cơ quan chả được ra ngoài mấy đâu. Mờ đừng ghen tỵ vì chồng em đi công tác suốt nên ở nhà nhàn cư vi bất thiện em mới rơi vào chốn nghiện ngập này... Hì hì.

    Anyway là cảm ơn chị rất nhiều, tối qua gội thử luôn, thích hơn Davines... :)
     
  9. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    @Meruti : Em biểt chị hơn tuổi em có thể chị có nhiều tiền hơn em nhưng điều đó cũng chưa chắc đã làm cho chị hơn em, và đó là cách xưng hô giữa một người ít tuổi với một người lớn tuổi trong xã hội.
    Thực ra quá khứ, hiện tại và tương lai em cũng đâu có muốn kết bạn, kết hội ....với chị. Sao chị lại hiểu nhầm ngôn từ như thế nhỉ? Theo phép lịch sự khi giao tiếp dù biết người đó mười mươi ít tuổi hơn mình em vẫn tôn trọng gọi người đó là " chị " cái này em được dạy từ khi còn tấm bé. Còn em đã cố tình cho chữ " nhảy bổ" trong ngoặc kép thiểt nghĩ ai đọc cũng hiểu mà.
     
  10. ceruline

    ceruline Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,251
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Giời ơi, đang có vụ rì ấy nhở, hu, dạo này em ko được ngồi văn phòng nên chả theo dõi được kí rì cả. Tối về phải dành thời gian ngâm cứu thôi....
     
  11. pepsilover

    pepsilover Hé hé tớ đổi tai tồ đơi

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    1,179
    Đã được thích:
    307
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Pác bị tự kỷ à? Pác được khen nà xinh đẹp dịu dàng í.
     
  12. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,303
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Hã hã, chị Bẹp chưa dòm thấy iem rồi, iem chưa bao giờ dám xưng mình như thế cả. Khi nào chị Bẹp gặp em đảm bảo chị bẹp luôn
     
  13. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,303
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Chào em
    Chị post bài góp ý cho em ở bên này, vì chị sợ biết đâu đấy, em lại bảo rằng
    Mặt khác, chị đã nói rồi, nếu hôm qua em không qua bên này, tạm gọi là "nhà của chị" nhé, mà xô xát với các mom nhà nghiện thì chị cũng ko có time và tâm sức để nói chuyện với em.

    Em nói
    . Chị rất có thiện chí nhìn nhận vấn đề từ 2 phía, nhưng chị tìm suốt bên topic của em mà không hề đọc thấy 1 bài nào không hay của các bạn ấy cả. Hôm qua chị thấy chúng nó như 1 lũ trẻ con chót nghịch dại chạy ở đâu về mồ hôi mồ kê nhễ nhại ấy rồi mách với chị...chị chưa kịp định thần thì đã thấy hàng xóm nhào sang để đánh chúng nó. Chị ko bênh chúng nó đâu, chị vẫn muốn tìm ra bằng chứng để đánh chúng nó vì ra ngoài hư hỏng để người ta chạy đến tận nhà chửi... Em có thể cho chị xem những lời lẽ không phải của bọn chúng được không? Chị hứa với em, nếu chúng nó làm gì không phải lẽ thông thường chị sẽ thay chúng nó nói xin lỗi em. Và có 1 điều chị không hiểu muốn hỏi em: Tại sao những bằng chứng bất lợi cho đối phương mà em lại vội vàng xóa đi làm gì vậy?

    Em nói
    . Việc nhìn câu chữ bắt bẻ nhau, các chị đâu có muốn làm. Nhưng chính em là người mang đến cho chị 1 bài giảng khá trau chuốt về tri thức, văn hóa, nhân cách. Vì vậy chị phải đọc kỹ giáo án của em từ đầu đến cuối xem chỗ nào thày cô chị chưa dạy , chị sẽ tiếp tục học, nhưng khi đọc xong, chị thấy em nói nhiều câu quá lời, thậm chí chính những lời em nói lại là những lời "ném đá" vào hành động của em một cách rõ nét, bảo làm sao người ta không tức giận. Vậy chị lấy cái gì để bênh vực em đây?

    Em nói
    . Cái này thì chị đã nhất trí với em ngay từ bài post trước, em có quyền làm gì em muốn, em có quyền đặt ra giá bán em mong muốn, người mua có quyền đưa ra giá họ muốn mua, khi nào 2 ý kiến gặp được nhau đó chính là thời điểm em bán được hàng, còn không phải ai vào cũng mua được sau khi đã trả giá. Nhưng em lại thiếu sót ở chỗ, nếu em không muốn ai cmt trogn topic của mình thì em nên treo biển " Cấm cmt lung tung", hoặc "topic đang hoàn thiện cấm vào"...Chứ chị nghĩ em để 1 cái tiêu đề mời mọc như thế, giống như 1 cái shop bán hàng ngoài chợ, đương nhiên bất cứ ai có nhu cầu là họ có quyền vào, và đã vào rồi họ có quyền bình phẩm. Ở chợ ngoài đời thì họ nói với nhau hoặc nói với em, ví như người có thiện chí mua bán thì họ bảo "chị ơi, cái này em thấy bên kia họ bán có 100 sao chị lại bán 1000, chị có giảm giá ko em mua?....người thô thiển hơn thì họ bảo "Ôi hôm qua tao mua cái này bên kia 100, bên này bóp những 1000" , còn trên diễn đàn thì đương nhiên họ sẽ thể hiện bằng cách cmt nhưng thông điệp thì hoàn toàn tương tự. Chị chưa biết cmt của các gái này ntn nhưng chị nghĩ dù thế nào, nếu em là người bán hàng thông minh, em sẽ biết cách làm cho họ ra khỏi cửa nhà em dù mua hay không vẫn phải tươi cười, chứ cách em làm chị liên tưởng đến việc mình bán shop mà khách nào vào nói lời thuận tai thì vồn vã, còn khách nào không tôn giá trị của mình lên thì thuê đầu gấu ra đuổi, dán băng dính vào miệng họ, rồi ra cửa nói với đám hiếu kỳ đang bu quanh xem là" ko có gì đâu mấy con dở ấy mà" ( xin lỗi, vì bất cứ sự so sánh nào cũng là khập khiếng, chị ko có hàm ý gì cả)

    Em nói
    . Phiền em cho biết những ai đã từng moi móc đến Hội Rắn và đã xúc phạm đến họ? Số nhiều đấy nhé, vì em dùng từ các mà.

    Em nói không đúng rồi
    . Chị đã nói rất rõ ở post trước
    . Chị chưa từng nói đó là em nhưng chị khẳng định họ làm trò đó vì em, chị cũng tin rằng em biết người đó là ai. Vì chắc chắn họ phải là thành viên quen thuộc ko chỉ với diễn đàn mà rất có thể còn quen thuộc với 1 số mẹ nhà nghiện, nhưng hèn hạ không dám ra mặt mà phải chơi môn thể thao " ném đá giấu tay", vì không thể có sự tình cờ đến mức 1 người mới tập vào diễn đàn, mà đã biết tìm đến đích danh hội nghiện, tìm đến những trang đang hot, và ngay bài post đầu tiên đã bộc lộ 1 cảm xúc mạnh mẽ như Hoathanhque đã làm. Nhưng nếu em đã khẳng định Hoathanhque ko phải là em, thì chị cũng phiền em 1 chút. Em hãy dùng văn hóa và sự hiểu biết của mình để đánh giá giúp chị về nhân cách của Hoathanhque và người đứng sau nó, và theo em, thì với những câu mà Hoathanhque đã nói thì em sẽ gọi Hoathanhque bằng gì? Trả lời xong câu hỏi ấy, thì em cũng sẽ tự trả lời cho mình được câu em nói
    . Vì thế, chị thiết nghĩ chị không cần trả lời lại với em khúc này.

    Em nói câu này cũng chưa chuẩn em ạ. Em đừng nhầm lẫn giữa văn hóa và học lực. Một người dù có la Tiến sĩ giáo sư vẫn có thể là người vô văn hóa, ngược lại bà bán rau nhặt từng đồng lẻ ngoài kia rất có thể là 1 tấm gương về người có văn hóa đó em ạ. Thế nó mới là xã hội, và Diễn đàn này chính là 1 xã hội thu nhỏ, dù mình là thiếu gia, tiểu thư hay chỉ là con nhà cua ốc thì đều cần mài dũa cái văn hóa của mình để không ai có thể coi thường mình được. Và việc đánh giá, góp ý với người khác, việc đối nhân xử thế cũng được xem là 1 thứ văn hóa đó em. Văn hóa không được phân cao thấp bằng việc nhảy vào nhà người khác chửi họ là không có văn hóa mà điểm cho môn học này không được ghi trên bảng điểm của trường ĐH, mà được thể hiện bằng tình cảm, sự trân trọng, kính trọng của mọi người đối với mình.

    Việc phức tạp là đương nhiên em ạ. Thương trường là chiến trường mà, nhưng ở đây chị ko thấy mùi thuốc súng, mà chỉ đơn giản là vấn đề văn hóa ứng xử thôi, chị tin rằng nếu em chịu nghe, chịu học hỏi thì em sẽ thành công, chứ không phải thành công theo kiểu : Chúng mày muốn bà không làm được thì bà càng phải làm...Đó mới là kiểu triết lý mang nặng tư duy hơn thua, và nếu chỉ dùng 1 thứ tư duy đó thì không thể thành công trong kinh đoanh được!
    Chúc em thành công
     
    Sửa lần cuối: 23/7/2011
  14. xilip

    xilip Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,699
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Khẽ giật gấu áo MBKV 1 tẹo, tớ toét mắt soi còm nãy h vẫn chưa thấy đoạn nào mesuti thể hiện nàng ấy hơn người này kẻ nọ nhỉ :p Mí cả xiền bạc nhìu ít có liên quan gì đến đây đâu, lấy nó ra làm thước đo làm gì hé hé, hạn chế hộ, vì tớ thuộc hộ nghèo cơ bản nhạy cảm mí xiền nhắm ack ack, tự dưng tớ thấy tự ti quá cơ huhuhu...
     
    orchidhn thích bài này.
  15. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,303
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Gái xì Níp đổ đốn hôm nay lại ngoan hiền nhể. Mà cái vụ hạn chế mức tín dụng 12 mil xử lý dư lào đây hụ hụ cứ nghĩ đến nó là pác muốn chết
     
  16. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Em chỉ tàu ngầm vào topic của các chị thôi nhưng em càng ngày càng thần tượng bác Hạnh và bác Suti
     
    MeKyNam thích bài này.
  17. Be Heo

    Be Heo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    1,531
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Chào cả nhà, mình ở SG cũng nghiện có thâm niên nhưng toàn tàu ngầm thui, cho mình ké 1 chai nha, mai mình ck và nhắn cho bạn biết, thanks :heart: :heart::heart:

     
  18. kiu

    kiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,514
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    hộ nghèo cơ bản nhạy cảm mí xiền nhắm... ặc ặc... trong có 2 ngày red sale mí tiêu có khoảng $20.... tự đoán mấy cái chấm chấm đó nhá..... Níp ơi là Níp ơi!!!! :p

    Nhà mềnh ơi, chả thích nhà mềnh có vụ tranh cãi này nhỉ? Ai mà theo về tận nhà mềnh mà chả vui vẻ thía nhỉ? Nhà mềnh wellcome new menber nhưng phải giống tinh thần nhà mềnh chứ... Thôi e chạy nhá, e khoái vụ bầy đàn cơ. Hôm nay e chạy theo 1 em EA roài nhá!

    Red ơi red ơi, mai có nem Phùng nhá! Tớ năn nỉ bạn tớ chạy đi mua hộ... hé hé...
     
    redcherry thích bài này.
  19. beeline

    beeline Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    Thông báo thông báo, hiện nay thành phố Hà Nội đang mất điện toàn phần, đề nghị chi bộ Hà Nội rủ nhau đi ăn kem đê. Khẹc khẹc
     
  20. mesuti

    mesuti Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    3,087
    Đã được thích:
    1,162
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3)

    các ấy ơi máy của tớ chả biết làm sao mà mất mẹ nó hết các nút chức năng hok thay đổi font chữ được. Giờ tớ mún trát đỏ vào mẹt con hốn lạn cắn đít tớ cũng hok được kìa.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này