Ðề: Sinh đôi Đúng rồi em à! Tương ớt là chị cả, Lan xinh là em hai, còn một cô út nữa cơ. Bố mẹ C có ba con vịt trời, nên lớn lên bay đi hết, hai Ông bà giờ ở một mình buồn lắm. Hồi sáng, anh cu thứ hai nhà C hỏi " Mẹ ơi! thế Ông bà ngoại không có con hả mẹ? con lên toàn thấy mỗi hai Ông bà thôi" , tự nhiên lại chạnh lòng thương các cụ quá!
Ðề: Sinh đôi Hi ai cũng xinh, em vào chuồng ngựa ngăm trộm 3 chị em nhà chị. Chị với chị lan giống nhau hơn. Chị nói vậy, em lại liên tưởng đến em 20 năm sau
Ðề: Sinh đôi Đúng là nước mắt chảy xuôi em à! từ khi có con thì suốt ngày lo lắng cho con, hết việc nọ đến việc kia. Có lần Ông ngoại gọi lên bảo " cả tháng nay Bố không được gặp con cháu nào" mới giật mình. Hai mươi năm nữa ấy à! lúc đó em sẽ nghĩ, bọn chúng "bay" hết thì cũng buồn thật, nhưng mà nếu chúng mà không chịu "bay" cứ ở lỳ với mình thì còn buồn hơn nhiều nhiều em ơi! Mà giờ em ở mạn nào? khi nào rảnh C qua, cắt tóc ngắn chắc là đẹp hơn nhỉ? chắc vậy rồi
Ðề: Sinh đôi cắt xong chán đời quá hẳng chăm chút nên nhìn như con điên Em vẫn ở khu Tân Mai cạnh nhà trẻ Hoa Mai, Để mí hôm nữa em ổn ổn rùi mời chị xuống chơi nhé.
Ðề: Sinh đôi ui chị ơi. Hôm nay mới mò được bài chị viết cho con. THƠ HAY QUA THẬT LÀ NHIỀU XÚC ĐỘNG.trông hai giai nhà chị mà thèm, con gia út cũng yêu quá. Chẳng bù cho zai nhà em gầy nhẳng ra như sêu mẫu ấy. chúc cả nhà luôn hạnh phúc vui vẻ thoải ái nhuư trong những bức ảnh trên biển nha.
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn em, bọn nhóc cũng chỉ kha khá mấy năm gần đây thôi, trước cháu cũng gày lắm e à! đi học lớp 1 được có 16kg, thấp nhỏ nhất lớp đấy.
Ðề: Sinh đôi Dòng họ Nguyễn Ngọc có 3 kiều nữ: Minh Hương, Hương Lan, Lan Linh, ai cũng dễ thương, ai cũng xinh, ai cũng đảm đang, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con, các con iu như thiên thần nhỏ ý..........Rạng danh cả dòng họ Nguyễn Ngọc nhỉ? Ngưỡng mộ 2 bác nhà mình quá ạ.....
Ðề: Sinh đôi chị viết hay thật đấy mà chị sinh đôi 2 jai đầu tiên rồi sinh bé gái sau cùng ạ? các bé trôm xinh xắn dễ thương quá
Ðề: Sinh đôi Đọc bài của mẹ nó hay quá nghe thật cảm động .. đúng là hành trình làm mẹ thật là gian nan nhưng bù lại nhìn các con khôn lớn thêm từng ngày mạnh khỏe mình lại thấy hạnh phúc đúng ko nhỉ
Ðề: Sinh đôi Cô 2V lại quá lời rồi . Cảm ơn em, cô út là C vỡ kế hoạch, nhưng mà trộm vía, vụ vỡ kế hoạch này rất tuyệt e à! Bố cháu bẩu là từ hồi có con gái mẹ nó lại trẻ hóa đội hình Đúng là có qua gian nan mới cảm nhận được rõ niềm hạnh phúc em à! Thỉnh thoảng buổi tối vợ chồng C lại gọi nhau vào ngắm 3 sản phẩm, đấy mới ngày nào còn yêu yêu đương giờ đã thế này rồi cơ đấy . Cuộc đời chả mong gì hơn e à!
Ðề: Sinh đôi Vâng, đúng là chẳng tài sản nào giàu có bằng những đứa con. giờ chị đang giàu gấp 3 lần em đấy. Nhưng đúng là sinh đôi vất vả lắm nhất là hai năm đầu chị nhỉ?
Ðề: Sinh đôi E muốn giàu như C thì dễ thôi mà . Sinh đôi thì lúc nào cũng vất vả em à, lúc nhỏ vất vả một kiểu, lớn lại vất vả kiểu khác, lúc nào cũng phải "gồng" người lên e à.
Ðề: Sinh đôi Nhìn lại thành quả thì đúng là bõ công vất vả phải không chị? CHị ui công chúa út xing xắn dễ thương quá nhỉ? Nhà em có con zai gần 03 tuổi đấy, thông gia đi em tài trợ sữa cho con dâu tương lai đến lúc 18 tuổi, hehe.
Ðề: Sinh đôi Hôm qua về nhà nhìn thấy ảnh hai anh chị hồi còn cưa cẩm nhau , có muốn tung lên đây ko thì bẩu ???
Ðề: Sinh đôi Chị hít le em rồi , cái tội rủ chị Hương đến nhà ăn sứa mắm tôm mà ko thèm ỉ ôi đến chị nhé .