Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừngg sinh nhật Sóc bé. Chúc em gái càng ngày càng làm mẹ hài lòng hơn Vụ có đàm chị nghĩ là do em bé nôn trớ nên bị trào ngược gây đàm. Nêm nếu em bé nôn thì để e nămg nghiêng hoặc ngồi dậy nôn, hút sạch mũi. Toàn nghe tin các con ốm mà nẫu hết cả ruột gan, nhanh khỏi nhá con Chán toá, anh Tý vẫn sốt, 3 ngày rồi. Răng với chả lợi, ghét toá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao à..... ờ......các chị gọi chị ấy là đường à,nghe có vẻ hợp lý.dưng mà ngồ ngộ sao ý nhỉ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao anh Tý vẫn sốt à,chán nhể!trộm vía em Nấm mọc răng nhưng k bị sốt chỉ cái tội lười ăn thui
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Răng riếc gì mà sốt tới 3 ngày thế hở bà? Bà xem lại xem thế nào nhá....Mà có sốt cao k đấy? Tình hình Op ep chắc thôi hở? Tý ốm thế....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thôi Tý ốm thế thì để lùi sang tuần sau vậy em ah! Con sốt lâu thế, em kiểm tra xem có đúng răng lợi ko mà sao sốt lâu thế em? Tý sốt có cao ko vậy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Là chị Phượng - mẹ TG đóa em
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nếu lùi tuần sau, đề nghị chị Trang cung cấp địa chỉ nhà để em sang gửi đồ cho các mẹ các con, hí hí. Tuần sau em về nội có giỗ từ thứ 5 rùi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, con rệ em vẫn chưa hết sốt hả chị? Khổ thân con quá! Thế Tý mọc răng hàm hở c?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chán nhỉ,thế là mãi vẫn chưa được ọp à mọi người?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vẫn được mờ, chỉ sợ các bạn ngại thôi, chứ tộm vía Tý vẫn chơi ngoan ))) hơi bèo nhèo thôi. Sốt cao nhất là 39 độ lợi sưng, đỏ lắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cả răng hàm lẫn răng nanh, 8 cái 1 lúc thi nhau nhú lên. Cả hàm đỏ dừ, cứ sốt rồi hạ rồi sốt....chạ hiểu sao nữa, ngại cho đi khám toá, vì đi khám là lấy máu, sợ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Úi, con nhà tôi hôm nọ cũng sốt cao thế, cũng thấy sưng lợi, rãi rớt lung tung, ko ho hắng gì. Tôi cũng cho là mọc răng....Nhưg sau hơn 1 ngày vẫn sốt cao, cho đi khám hóa ra vừa mọc răng hàm vừa viêm họng, uống thuốc 1 hôm là đầu chỉ hơi âm ấm thôi...Bà xem thế nào? Nếu Tý vẫn sốt cao thì cho đi khám cho yên tâm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đứa nào sốt cũng viêm họng mà, mình sốt còn thấy khô rát họng nữa là chúng nó, cho nên có cho đi khám bs soi thấy họng đỏ phán ngay viêm họng và kê kháng sinh, tui ứ tin bọn bác sỹ. Tý sốt tầm 38 độ, cao nhất là 39 độ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ, Tý mọc những 8 cái kia mà....Con tôi chỉ 3 cái hàm thui....Hihi..Răng với cộ, rõ chán. Bao giờ mọc cho xong hết đi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng sinh nhật con nhé Sóc nâu. Cô chúc Thiên Di luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, đáng yêu để ba mẹ vui nha.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhưng mà vẫn chơi đươc, kế hoạch ọp ẹp là vẫn như cũ chớ, để còn dọn dẹp nhà cửa, mua gà vặt lông nhể
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ồi, sao mà mọc tận 8 cái một lúc cơ á chị? Thế thì đau lắm, huhu..... Thui vụ ộp để lại đi, anh Tý sốt thế đến chơi anh mệt - khổ thân anh!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hôm qua em được ngắm hình nhà chị rồi, hạnh phúc quá. Em chúc anh chị và 2 nhóc luôn viên mãn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh chạ mệt đâu, vẫn ham chơi lắm em ạ. Tộm vía anh sốt thôi nhưng mà vẫn nghịch lắm, nhớ em Nhím lắm, chưa gặp em lòng anh cứ nôn nao
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao khiếp...eo ui 2 anh chị này tình củm quá.lúc nào cũng nhớ nhung nhau hết đó! ghen tỵ quá à!