Khoảng 6h50 sáng nay, trong khi tập thể dục tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, người dân hốt hoảng khi phát hiện cái xác nổi bồng bềnh trên hồ nước trong công viên. Xác đứa trẻ nằm úp, cách bờ gần nửa mét. Nhiều người đi tập thể dục vây quanh xác trẻ sơ sinh khoảng 5-6 tháng tuổi và vứt những tờ tiền lẻ xuống mặt hồ. Nhiều người dân tỏ thái độ thương xót cho số phận đứa trẻ sơ sinh xấu số. Ảnh: Xuân Tùng. Chị Lê Thanh Huyền cho biết, bất chợt nhìn xuống mặt nước chị phát hiện xác cháu nhỏ nổi bềnh bồng. Chị hoảng hốt gọi mọi người xúm lại, sau đó gọi điện thoại báo cho cơ quan công an. Công an quận Hai Bà Trưng đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ cái chết thương tâm. Quang Việt That da man,ai do that ac doc,thuong be qua.
Cầu mong cho cháu bé sớm được siêu thoát! Cầu mong cho lương tâm và sự quả báo sẽ sớm trừng phạt kẻ bất nhân.
Trời ơi, sao mà ác quá vậy. Chúng mình có con phải giữ chặt lấy. Thương cháu bé xấu số. Chờ cơ quan chức năng làm rõ xem sao.
không chăm được thì đẻ ra làm gì ? chẳng bù có những người cả đời mong có con không được ? mong cho e bé sớm đầu thai ....
Không biết đã tìm ra vụ việc chưa nhỉ?Thương bé quá đi,sao ko để đứa trẻ ở nhà mình thì mình nuôi luôn cũng đc.Ai lại vất xuống đó!Bé nhỏ vậy,chắc bây giờ đã đc làm thiên thần rồi.Bé ơi.............
Thật thương tâm, chỉ biết tự an ủi rằng, như thế bé sẽ trở thành thiên thần, thoát khỏi mọi thứ độc ác, tàn nhẫn của thế giới này. Bé đang được đến một nơi chỉ có hạnh phúc và sung sướng...Thay vì thấy bé thật đáng thương thì hãy nghĩ rằng bé đang may mắn biết bao!
That la nhan tam qua.Sao tren doi lai co nguoi nao doc ac nhu the chu..That ko con la nguoi nua.Cau mong o the gioi ban kia e be do song an lanh!
Cầu mong cho kẻ độc ác kia sớm bị báo ứng, để thiên thần nhỏ sớm được siêu thoát. Không thể chấp nhận được hành động dã man như thế.
Ác quá!Sao lại có những người có thể đang tâm làm việc đó được nhỉ? Khổ thân bé quá, cầu mong bé được siêu thoát. Hi vọng cơ quan công an sớm điều tra ra thủ phạm và trừng trị đích đáng.
Đọc mà lạnh cả ng`. Dã man máu lạnh quá. Bé mới 5 tháng k có sức tự vệ. Sao lại có hành vi vô nhân tính như vậy chứ.
Sao trên đời lại có người nhẫn tâm để con mình dứt ruột đẻ ra phải chết? Nếu như vậy thì để đẻ làm gì, sao ko phá bỏ cái thai ngay từ đầu đi???
Con ơi, mẹ cầu mong con được yên nghỉ. Cầu mong con sớm được sieu thoát. Người nào gây ra việc này chắc sẽ có quả báo.