Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi là tôi chỉ nhăm nhe mua chung đi du lịch thôi, còn lại các dịch vụ khác như ăn uống - vui chơi thì đừng Đấy, như đợt vừa rồi đi Phan Thiết í, cả nhà tôi 6 người lớn + 1 trẻ em mà chỉ hết có 5t tiền phòng/ 2 đêm tại KS 4*. Nếu ko mua phiếu giảm giá thì tiền KS phải gấp đôi con số ấy, cơ mà các bà cứ tìm cái deal nào giảm trên 60% mà mua or ko thì KS 5* & Resort. Giá rẻ mà được hưởng dịch vụ chất lượng cao nhá
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân he he, mụ giảm giá kinh nhỉ, hồi đầu mua nhà mụ , váy 250k, này thế có chân váy nào màu sáng ko? t đang thiếu chân váy màu sáng và váy liền bằng voan
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hàng nhà bà đẹp nhỉ, mỗi tội tôi đang bể phoọc nên ko bon chen được. Khi nào lấy lại phong độ kiểu gì cũng lượn lờ qua nhà bà
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Uh, nhưng còn phải hỏi ý kiến Bác cái đã, Bác mà ko dẫn đường chỉ lối thì chỉ có nước ở nhà xem ti vi thôi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân đầu tháng tôi đi Phú Yên, có bà nào đi cùng ko?????????????????
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà hay được đi nhỉ. Phú Yên đẹp ko bà? Vụ này đi chơi hay đi công téc đóa?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi cũng chưa đi Phú Eng nhưng nghe nói là đẹp Căn bản là TP này chưa PR tốt nên còn ít người lui tới, hy vọng sang năm tôi cũng làm chuyến xem nó dư nào
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi có ra chắc cũng ra dịp 2/9 thôi, mà vào mấy ngày đó các mụ cũng lo đi chơi đi nghỉ hết trơn rồi còn đâu Nhưng nếu có ra được thì các bà nhớ chừa cho tôi tí thời gian quý báu của các bà nhá
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Để xem thế nào đã. Xem bưởi được kính biếu có toa ko đã nhá....haha
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân tôi may mắn là hồi chưa chồng đi gần hết đất nước rồi, he he, dọc miền Nam, miền tây, miền trung, miền bắc..... đi gần hết, ấn tượng vẫn là HCM, Đà nẵng, còn Phú Yên thì bình thường, thấy buồn buồn, Quy Nhơn cũng đc, còn mấy tỉnh miền Tây, ôi, tình người lắm, Nha Trang cũng thích... mê Hội An....
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân bà yên tâm, nếu t ko phải về quê nội thì vô tư, quê ngoại thì đã về rồi, he he
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nhất bà đấy. Tôi mê du lịch lắm, ngày xưa đi ô tô say kinh khủng luôn, nhưng mê đi chơi nên cứ ai rủ là tôi lên đường nếu có điều kiện nên giờ say xe hết rồi.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thôi, tôi đành chờ thêm một thời gian nữa con lớn chút rồi đi đâu thì đi. Con nhỏ ko thể hứng lên là đi được. Mà Hội An tôi chỉ nghe kể thôi cũng mê. Cũng ao ước được đi Campuchia nữa.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân vì tôi đi nhiều nên mới lấy chồng muộn, he he, t cũng say xe lắm bà ah, nhưng máu đi chơi, bởi thế tiền làm ra ko đủ để du lịch, giờ chồng con rồi, chưa có đkiện, hihi, cũng đi nhưng toàn đi ctac
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân con lớn, có đk thì đi cả nhà, càng đi càng thích, he he, t chưa đc xuất ngoại bao giờ, chỉ đến cửa khẩu như Móng Cái, ôi nhớ món ăn Hải sâm móng cái thì thôi rồi, ngon dã man
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Dịp đó làm gì đã có bưởi nhỉ? sợ bà í lâu lâu mới ra nên dành thời gian cho nhà nội hết í chứ