Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Èo, chưa mệt mỏi hả bác, iu bác rã man dù lần này em chẳng có đôi crocs hay chai S3 nào cả. Dưng mà để đỡ tốn 30k tiền ship thì chúng ta đi ọp quán Nhựt Bổn chia hàng làm mỗi đứa bay mất 1 chai S3, cái này gọi là siêu tiết kiệm ợ kekeke
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nhà em ở q3, làm ở q1 nên có thể chia cho 1 số mẹ trong khu vực này đó chị Pep, chứ chị cửu vạn thía ko chóng thì chày phải mặc đồ sz chị Nip thoai
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ờ Rét nói chí ní nhở, hay là vài mụ gần gần nhau chịu 30k ship/mụ choa nhanh nhẹn chứ hẹn hò ùi ăn uống kỉu nài tớ hok low cab đc á, lên mợ nóa 1.2k ùi huhuhuhu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Èo tớ tăng ký thì cóa, đi ăn như hùm thía bẩu sao xuống kí đc, cóa điều đợt tới nài tớ hơi bựn ùi, choa nên chắc là ship vào chỗ tớ ùi tớ vác qua chỗ nàng choa mí mụ í đến lấy thôi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Há há, mụ Pép nài lại điên tiếp vì các Mợ SG roài @ mumchip oai, mụ Cóc oánh chị, bắt chị nôn ra 1 chai roài, cho nóa lấy 1 chai của chị, mai nóa vẫn chiển xiền choa iem roài chị lấy thêm 1 chai vào đợt sau ná.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) E ghé chị Pep lấy nhé! Gửi cùng hội SG nhá chị
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chào các con nghiện, mình chào phát oánh dấu, mình đi ngụ đã. HÔm nay mình nhặt được 2 con FCUK và mớ áo bon-ton
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nàng ơi, web đấy bị bác suti đánh sập rồi, không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa đâu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) hic cả hum nai người em nóa cứ bực bội khó chịu, lãy giờ em bom cho nhà bà YML cả chục chú, em cũng chả nhớ, hic mai lo cày với lừa chồng để lấy xèng đi trả nợ đây, huhu tự làm mình khộ thêm thế lày cơ chứ hic hic. các bác ơi, botton sale dã man con ngan lun ế thui em đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ơ, thế ấy không biết à? Ấy cũng nên cố gắng học cách thưởng thức văn học trào phúng cách mạng ngoài những văn học lãng mạn thôi. T.H anh tớ đã từng hát rằng: "Có những phút đã hóa thành vĩ đại Có những cái chết té ra là chết dại Có bài chửi hay bằng vạn bài ca Có những loài do vô ý sinh ra!" Khi tổ quốc lâm nguy sơn hà lên tiếng gọi, thì như nhà thơ Sóng Hồng anh tớ từng dạy "nay ở trong thơ nên có thép/nhà thơ cũng phải biết xung phong". Bởi nên, vào những giây phút lịch sử trọng đại, khi hội nghiện đứng trước nguy cơ bị ngoại bang giày xéo, chúng tớ đã biến ngòi bút thành vũ khí cách mạng. Nhờ vậy, bọn xâm lăng đã bị chúng tớ làm đột biến gen, thế là vô tình sinh ra một loài thú cưng mới. Còn bọn cứng đầu hơn thì ngậm ngùi đành chết dại ở đất này. Tất cả, không phải là nhờ những bài chửi hay bằng vạn bài ca của chúng tớ, là gì? btw, chào cả nhà một buổi sáng tốt đẹp. Tớ đi xúc giày ở cái trang mới tìm ra đây, đổ bộ qua nhà MYL nhá.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bố chúng mày, xúc ở đâu sao ko bảo pác mí hụ hụ hụ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ơ cái trang ý em thả bom bác òi, bác ngủ quên à
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Các mẹ nhà mình ơi, mình thấy bên em gái này nhiều đồ dùng cho baby giá cũng được này các mẹ nghía thử xem : http://www.lamchame.com/forum/showt...-bé-của-nhiều-hãng-nổi-tiếng.Sao-lại-ko-order
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ối giời ơi, bác cũng quên béng cái vụ nài mất rùi, nên nàng hok cần chiển khoản nữa đâu, vì bác bực cái dzụ các mẹ toàn trả giá 1/3 với 1/2 nên lấy ra mặc cố nó mất rồi heheee ....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) áo quần hít, rày rép còn, cơ mà mí vác vìa mí em rày ùi nên hok thèm. Happy hours rá cũng uki, cái váy Fuck red sale đâu 15-16 đồng rờ 19 đồng
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Hí hí thía thui ạ, vài tuần nữa chắc em cóa cơ hội gặp pác ùi, ôm hun cái nhoa
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Sáng nay em uống cafe ngồi đọc bài bác viết - một cảm giác khoan khoái dễ chịu...he..he có bác và bác hạnh rồi em 'hợ' ếch gì nữa. Ôi đấng cứu thế của đời em ! xin hãy cứu rỗi linh hồn tội lỗi này.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bây giờ em mới thấy thêm khả năng của bác tí ợ. Nghe khí thế quá Bác ới, quẳng em cái link với .....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Trùi ưi, quẳng cái link gì, ideeli chớ đâu, nhưng SOLD OUT gần hít roài, hức hức