Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khiếp, k cần phải bới lông tìm vết thế đâu, nhìn tổng quát là được rồi mà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao BB bị sốt siêu vi đó chị...............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thì cái j mà xem ko rõ thì càng thích bới....ha ha ha...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thôi đi cô, giải thích chị vụ kia đi. Vào Youtue nhưng làm cách nào để úp vào cái trang đấy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị đăng ký 1 tk rồi mới up được ý...úp bên flickr cũng được mà em chưa làm lần nào ... em chỉ làm bên YT à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đây link thi ảnh cho bé...ko đoạt giải cũng có giấy khen và hình kỷ niệm nhé http://********.com/forum/f263/
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao K xem được em ơi. Mà cuộc thi gì đấy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị Hà sữa đã đọc cm của em chưa? Chị đăng ký TK bên YT đi rồi mới up clip được
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc nâu cám ơn tất cả lời chúc của các mẹ. Sinh nhật em Sóc đã kết thúc vui vẻ và tốt đẹp, mọi người đều no nê và vui vẻ. Khoe hình em Sóc nóng hổi đây. Bánh sinh nhật đây Nhân vật chính đây ạ (ngọ ngoạy mãi chả chịu đứng yên, chộp được mỗi tấm này là nét thôi ) Hai cha con Sóc nâu Hai mẹ con em đây Chụp hình với anh cọp đẹp zai hàng xóm ...với bạn Kem ...với anh PinPin ...với Savio dễ thương này (2 mẹ đã nhận thông gia rồi đấy ạ ) ...với bà ngoại Nhà Kem tuy mới bệnh dậy nhưng cũng hăng hái tham dự này, nhìn em Kem ai bảo là con gái nào 2 mẹ con bà thông ra đây và đây, các mẹ cọp SG Cám ơn các mẹ cọp SG đã đến dự sinh nhật Sóc nhé, Sóc được tặng rất nhiếu đồ đẹp, hôm nào rảnh up lên khoe các mẹ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sao dán vào mà ko được nhỉ gởi qua Yhaoo thì ok à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Sóc lẹ ghê...sinh nhật con gái có khác ha...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đọc rồi mới nhấn cám ơn cuối bài đó em. Mắt cú vọ mà k thèm nhìn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao To mẹ Sóc: Oa oa, SN con gái nên mẹ cho diện váy và băng đô đẹp quá. Sóc có nhận được nhiều quà k vậy? Chắc đêm nay ngủ ngon nhá. P/S: Ngoài lề tí, sao bé Kem ăn mặc kín mít như mùa đông vậy nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con ngủ khò khò mẹ mới khó ngủ vì mẹ lo đếm bao lì xì...ha kha kha...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế chị làm được chưa....................?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trời ơi, đang bận 8888. Các mẹ dã man con ngan quá. Mẹ cháu vào nhà từ tối mà k thấy mẹ nào hết. Đến khi díp mắt vào thì lại thấy các mẹ. Đi ngủ thì lại tiếc.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí hí...thế chị đi ngủ đi em cũng sắp đi ngủ rùi nè...À hôm nào rảnh hú em, em chỉ cho cách làm slide nhé ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng sinh nhật Sóc yêu nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kem mới bị ốm xong đó.Mẹ Kem cho con mặc đồ nam tính quá làm Kem nhìn giống con trai ghê.hihi!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ cháu cắn răng cắn lợi để diện cho cháu đấy bác ạ, thế mà vẫn có người théc méc sao ẻm giống thằng cu thía , pó tay lun. Sóc về đến nhà là 10g, thế mà vẫn chơi đùa đến gần 11g mới chịu ngủ. To mẹ Nhím: hình em Nhím xinh nhờ, ghét quá đi To mẹ Tý: cu Tý chụp hình đẹp zai quá chị ơi, mà tình hình sốt siếc của anh Tý thía nào rùi chị? Mai các mẹ vưỡn ọp chứ? To mẹ BB: em BB bệnh thế nào mà phải đi viện thế hả em? Tình hình bệnh của BB thế nào rùi?