Hội 83 hình như đa phần là kế toán, có lẽ trời cho bọn mình đến nữa giàu có nên cho cả bọn làm kế toán đó thui (người ta thường nói kt giàu mà nhưng cũng ko ít đau đầu nhức óc đâu). Bà nào chưa học ktoan thì học luôn đi nhé.
Hihihi. Suýt nữa ngày xưa mình cũng học kế toán. May mà ko học. Hihihi. Hội mình có nhiều người mới thế. Chào các bà mới nhập hội nhé.
Tui là tui thích cái hình này nha. Iêu thế! Bà cứ liệu đấy, sâu cũng vừa phải chứ. Ức quá, tẹo phải sâu vài cái mới được. Chào mừng BEHUY gia nhập hội Ỉn, bà ko biết thôi chứ hội Ỉn toàn kế toán đấy, có lẽ tui phải bỏ nghề thui, ko cạnh tranh nổi với mấy bà
Bà Ỉn kia, bà ko trả lời cho cái kính của tui hả. Thế bao giờ khai trương shop đấy, hay đợi để lúc đấy bán cho tui luôn thể hả?
nhà mình có ai dùng chanh leo giải khát ko ạ, lỡ kêu show hàng cho em ý, giờ show vào hội ỉn nè hihi http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=41674
Tui đang thắc mắc đây, đã là hội chơi với nhau thì nên hiểu về nhau tý các bà nhỉ. Chỉ biết mỗi tên và công việc của các bà còn Xã các bà thì bọn Tui chưa ai biết gì ngoại keothom show hàng và Tui khoe chồng là bộ đội. Mọi người đến chơi nhà nhau lỡ người già hay ai có hỏi lại bảo cháu ko biết chồng bạn cháu tên gì , làm gì thì người ta cười thối mũi. Các Bà chuẩn bị sơ yếu lý lịch trích ngang để buổi ọp lần tới Tui tổng kết nhé.
tui show luôn cho bà nè, bà ghi luôn vào nhá - Tui: Tuyền - hiện làm cho Xí nghiệp KDNS Hai Bà Trưng - Xã: Lâm - hiện làm chuyên viên dự án của Ban quản lý dự án giao thông 2 (mà ngày xưa nó có tên là PMU18 đó :finga - Con: Việt - 14 tháng tuổi - ở nhà nghịch chứ chưa đi làm đâu cả
Tui nè: Diên: SV 2009 nhé chuyên ngành kế toán DN; Xã: Phong - 32 tuổi: Bộ đội E918 Quân chủng PK -KQ Con: Khánh (trai) - 3,5 tuổi (cháu học trường mầm non May 10, cháu thích học trường Đồ Rê Mí hơn nhưng vì xa nhà quá nên Mẹ cháu cho cháu học may 10 ạ).
Hí hí, buổi chiều bận quá nói vậy cho bõ tức thui. Lúc nào ảnh sâu sau bà ah :finga: Nhabibo nè: Tui: tên Hằng, kế toán - hành chính đủ cả Chồng tui: Trung Anh, môi giới BDS Con tui: Thái Dương, 2 tuổi rưỡi rùi, cũng ở nhà chơi, chưa nghề ngỗng gì cả