Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... heheheeh, tui cũng vậy, nhưng đi 1 vòng bồ hồ và 1 vòng qua nhà hát lớn bà ạ............tốn kém....................
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... hôm nay mình mới biết có nhà này, tớ cũng đi SCR mua từ 2008 mà đến nay ai cũng bảo giữ sơn xe thế, tớ đi màu bạc. Được cái tớ hay đi làm muộn nên có chỗ để xe thoải mái nhất ko va chạm với xe nào. hôm qua tớ vừa đọc 1 bài báo nói về kiểu mới ăn trộm tiền của ng mua xăng, mình mà mua chẵn tiền thì hay bị các chị bơm đểu lắm, ví dụ thế này mua 50k nhưng các chị ý chỉ bơm đến 30 là ngắt, tiếp tục bơm tiếp thì đồng hồ vẫn chạy nhưng lúc đó xăng chạy vào trong ống rồi chỉ bơm ko khí vào bình xăng cho chúng ta mà thôi. Vì thế họ khuyên nên mua theo lít hoặc lẻ như 35, 45 ,45. Hoặc khó nữa là có số 1 hay 7 ở đằng sau như 57 hay 81k gì đó. Lúc đọc xong bài đó tớ mới để ý là đúng thật nhất là cây xăng láng hạ ý. Bài đây http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/31555/lat-tay-cac-chieu-an-gian-khi-do-xang.html
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... hic hic tớ toàn đi đổ 100K 1 lần thôi, nhưng chỗ tớ bé tẹo chắc nó ko đến nỗi ăn cắp nhiều đâu
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Hơ, hôm nay mới biết nhà này nhé! cho mình 1 chân nào! Mình sở hữu em lead màu bạc! Moiứ mua tháng 11/2010, đổi từ xe wave sang, lúc ấy mới sinh bé thứ 2 được gần 1 tháng, chồng cứ bảo, anh thưởng vì để cho anh 2 thằng cu!! Nhà mình trêu, mình mà đẻ được con gái, chắc chồng mua cho ô tô! kekekee! Công nhận là đi em Lead nhẹ nhàng, bây h cho đi xe số mình chịu, ko đi được!!! Sướng quen rồi, khổ ko chịu được! hihihih!!!
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... bà này nới đúng đấy, lần sau mình sẽ lưu ý...mua xăng lẻ tiền thôi.............................
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Em hôm trước có sửa xe ở đường Hồ Tùng Mậu. Các anh sửa xe ở đấy bảo cây xăng ở gần đấy toàn pha thêm nước đấy ạ. Vì có nhiều người không nổ máy được hỏi đổ xăng ở đâu mới bảo là ở đó, nếu liên tục đổ 1 thời gian dài ở đấy thì chắc chắn xe của mình sẽ bị hỏng. Chỗ đấy đối diện với siêu thị ebest. Bên ngoài cây xăng có rất nhiều người ngồi bán xăng lẻ, cũng là người của cây xăng này đấy ạ. Xăng MP của quân đội. Các mẹ chú ý đừng đổ xăng ở đấy nhé.
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... hic, thế này thì dân biết tin và kêu ai nhỉ, khổ dân đen thôi, mình toàn đổ cây xăng ở gần thọ lão thôi...........
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Sao bà sonic đổ đầy bình xăng hết tận 150k, mỗi lần tôi đổ xăng chẳng mua lẻ bao nhiêu tiền, toàn bảo chị đổ đầy bình cho em, mà xe của mình đổ đầy bình hết đúng 130k
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Em đi kịch kim, đổ đầy bình cũng hết có 115k thôi mà, em đổ ở cây xăng Trường Chinh phía gần Ngã Tư Sở
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... nhà bà gần thọ lão à, nhà mẹ đẻ tôi ở dốc thọ lão đây.
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Sao mỗi lần em đổ khi kim chỉ màu đỏ mà chỉ đổ đc 100k thui nhỉ? Các chị đi để qua vạch đỏ à?
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... tớ toàn đi khi nó hết cả vạch đỏ rồi thôi, chồng kêu như vạc
He he...cho em gia nhập cái hội này với....Cái được lớn nhất ở cái xe này chính là cái cốp - nó cũng là lý do khiến em lười nhất - cốp rộng, đựng nhiều thứ hầm bà lằng...ngại dọn quá đi mất.....
Ðề: Re: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... cốp của tôi thì lúc nào cũng như bãi r ác, áo mưa áo chống nắng mũ mão, địu bé, hoá đơn các kiểu....
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... nhà tôi ở kim liên, nhưng khi nào tiện hay qua đó đổ, thấy yên tâm bà ạ..............................
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... hehehe, nàng đã vào đây rùi hử..............................
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... vừa tia thấy nàng có cả hội karaoke nữa, đáng nể thật đấy
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Cụ này có quả ảnh chụp như mấy em tuổi teen teen ấy. Ai bảo nàng là U30 hả zời, trẻ quá cơ
Re: Ðề: Re: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Đúng rồi, cái j cũng vứt vào đó, đậy lại....may mà mình ko phải đi chợ, ko đựng thức ăn...chứ ko nó mà bốc mùi thì....