@Thủy: cảm ơn bà đã đăng ký hộ tôi nhé, off ở nhà chắc vui và thoải mái lắm đây. Khu Thái thịnh thì tớ biết rõ rồi, đặc biệt là ngõ Thái thịnh 1 thì lại càng biết. Momo cứ yên tâm, chỗ đấy dễ tìm mà. @nhím thỏ: trông 2 đứa có vẻ lớn hơn nhiều so với hồi năm ngoái nhỉ, trông có vẻ to hơn, hay là chụp ảnh trông thế. Bà chụp được 2 cái sát mặt trông yêu nhỉ, chứng tỏ 2 đứa cũng ăn ảnh, Bon nhà tôi nhìn ngoài nhiều lúc yêu lắm, nhưng mà chụp ảnh trông xấu cực, không thể hiện được hết trong ảnh. Mấy hôm nay tôi nhiều việc quá, chỉ lướt vào xem tình hình tí thôi rồi lại thoát ra. Hẹn gặp các bà ngày mai nhé. @thương: tôi cũng có 1 đôi sandal lung linh lắm, nhưng chân tôi dày nên đi hơi bị kích, bà xem có đi được không nhé
Thời gian: 11h45 thứ 4 ngày 22/4/2009 Địa điểm: 18 ngõ Thái Thịnh 1 (nhà của momo nhé 1. Ngọc Bin 2.An-susu 3.Hạn-cò vịt 4. Phương-hân hâ 5. Thương 6. Lệ Thủy 7. Minhbon 8. Trang 9. Có Tớ nhé (mitxanh236)
ôi giời, can tội ko lăn hết để đọc. Mất nhờ mụ này roài. Nhìn ảnh Nhím Thỏ nhớn quá, sắp đến 1-6 rồi nhỉ cả nhà mình lên lịch ọp cho bố mẹ con đê.....
hị hị Nhìn nhím thỏ yêu nhỉ. mà thú thật tớ cũng chả nhớ em nào là thỏ em nào là nhím. Cứ gọi chung quen rồi !
@- Minh: Hai đứa nhà tôi chụp ảnh thì thế chứ thực tế thì tong teo lắm. @- An: Chon chị là Nhím, còn thằng em là Thỏ . @- Thoa: Tôi sẽ cố gắng đi, nghe đến tụ tập là thích lắm rùi, lần sau phải cố lôi kéo mọi người về nhà mình mới đc để đi cho gần
Nhím có cái váy giống của Bảo Anh. Cái váy đấy yêu nhỉ? Chắc cũng là khách hàng ruột nhà mẹ Bee?
Mọi người ơi, mai pizza có phải gọi đặt trước ko? Chứ đến nhà tớ rồi mới gọi thì giờ đó là giờ cao điểm (ăn uống) thì liệu có kịp ko nhỉ? Tớ chưa đặt mang đến nhà bao giờ nên ko biết. Nếu cần đặt trước thì mẹ Rắn nào lo vụ này nhỉ?
Pizza thì tớ nghĩ gần đến giờ gọi thì ngon hơn, gọi trước ăn lại bị nguội không ngon. ALL: Về vụ ọp ngày mai có mấy việc tớ cần trao đổi thế này: 1. Mình có nhiều thẻ mua 1 tặng nhưng nếu gọi nhiều đến một địa chỉ thì nó cũng chỉ áp dụng 1 tặng 1 cho 1 thẻ chứ không giảm hết đâu. Vì thế theo tớ phải chia ra gọi rồi đem đến nhà momo. Nhà tớ gần nhà momo nên tớ sẽ gọi rồi đem đến. Bà Thương cơ quan cũng gần nhà momo nên gọi đem đến cơ quan. Còn 1 cái nữa thì gọi đến địa chỉ nhà momo. Như vậy tổng cộng sẽ được 6 cái. Tùy tình hình nhiều hay ít mà gọi bánh nhỡ hay bánh lớn nhé. Tuy nhiên, lần trước momo không đi ọp nên không có thẻ mua 1 tặng 1. Vì vậy cần 1 bà đến nhà momo trước để gọi. Vụ này giao cho Thủy S nhé. 2. Về chỗ gửi xe thì chiều nay đi làm về tớ nghía rồi. Quanh khu nhà momo có mấy khu tập thể nên chỗ gửi xe không thiếu. Nếu đi từ Láng Hạ vào phố Thái Thịnh thì mọi người nhìn bên tay trái để tìm chỗ gửi xe nhé. Ngõ Thái Thinh 1 thì bên tay phải. Để đỡ phải đi xa thì đi gần đến nhà 111 Thái Thịnh thì hãy gửi xe. Nếu đi từ đường Tây Sơn vào phố Thái Thịnh thì nhìn bên tay phải để tìm chỗ gửi xe. Riêng Nhím thỏ đi ô tô thì tớ nghĩ tốt nhất là ấy ra Hà Thành Plaza nằm ngay trên phố Thái Thịnh gửi. Sau đó thì alô cho momo rồi bọn tớ cử người ra đón. Nếu đi từ đường Tây Sơn vào thì đến Hà Thành trước rồi mới đến ngõ nhà momo. Còn đi từ Láng Hạ thì đến ngõ nhà momo trước rồi mới đến Hà Thành. 3. Đồ uống thì mỗi người một ý thích nên tớ nghĩ đến đủ rồi đi mua nhỉ. Vì ngay đầu ngõ nhiều cửa hàng lắm. 4. Hoa quả thì cứ mua dưa hấu nhỉ. Tớ nhà gần nên tớ sẽ mua luôn. Mọi người cho ý kiến đóng góp nhé. He he, lần ọp này thấy bàn bạc hoành tráng thế. >>Bình Lola: Ấy sắp về rồi còn gì. Lúc đấy tha hồ ọp. À, chả tóm được ấy trong skype tớ nhắn luôn ở đây. Ấy mua hộ tớ áo phông nhé: 02 chiếc màu xanh da trời size M 01 chiếc màu vàng size M 01 chiếc màu xanh tím than size M. Cảm ơn ấy trước nhé
ĐÚNG LÀ HỘI TRƯỞNG CÓ KHÁC, BÀN ĐÂU RA ĐẤY NHỈ CÁI BỌN BÁN PIZZA MÀ NÓ VÀO ĐÂY ĐỌC ĐƯỢC CHẮC ĐẦU HÀNG MẤY BÀ NÀY QUÁ :finga::finga::finga: VỤ ÁO CỦA NGỌC THÌ OK NHÉ CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY MAI ỌP VUI VẺ HOÀNG TRÁNG NHÉ, NHỚ CHỤP NHIỀU ẢNH SHOW CHO TỚ THÈM....
Lâu lắm không show hình con gái, tranh thủ hôm nay trời đẹp đi chụp ảnh không hoa rụng hết, hehheee......
@Ngoc Bin: OK tớ sẽ đến nhà Momo sớm. Các con dao này lớn quá, nhìn Thỏ Nhím có đến nỗi nào đâu mà mẹ Hương kêu ca ầm ầm thế nhỉ??? Lola lớn quá, nhìn thiếu nữ ghê cơ, nhất là quả áo choàng ý, trông như dân Pháp :finga:
@Lola: Nhìn em yêu quá là yêu, chỉ muốn cắn 1 phát vào má thôi (Không hiểu sao mình rất thích cắn má trẻ con ) Bà Bình Mộc nhờ tôi nhắn cho bà thế này, tôi copy vào nhé: Nhờ Bình (Lola) mua hộ cốm lợi sữa Galactogil. Mụ Bình Mộc này đầu tư vào quả bò sữa hơi kinh nhỉ, thấy bảo cũng tốn kha khá rồi đấy :-k Bà Bình Lola nhớ nhé, ghi vào rồi đi mua và bỏ luôn vào vali cho đỡ quên :finga: @Ngọc: Vụ ọp ẹp này hứa hẹn nhiều điều thú vị nhỉ, mà tớ thì phụ thuộc bà Hương nên cứ ngóng thôi hi hi @Hương: Bà ui, Thái Thịnh là chốn cũ của tôi nên có mấy gợi ý về chỗ gửi xe nhé: một là chỗ Hà Thành Plaza, hoặc là đối diện đó có Viện châm cứu; gần nhà Momo thì có cái khách sạn gì (quên tên), ngay đối diện ngõ nhà Momo luôn; đi quá nhà Momo 1 chút thì có bãi đỗ xe chỗ mương gần trường Thái Thịnh (giờ không biết còn không nhỉ?) Túm lại là có mấy chỗ thế, không biết là còn không nhỉ?
chào cả nhà. Lại sắp hết tuần rồi nhỉ? Hôm nay ọp ẹp chắc vui lắm đây, tôi đang hồi hộp thử váy của bà Minh. Lolaem Lola trông giống tây quá cơ, bà này lai giống tốt thật đấy. nhìn yêu quá ! Nhím thỏcon nhà bà này nhặt toàn nét đẹp của bố mẹ nhé, may thế
Chương trình là ăn uống xong thì lên phòng thử đồ nhé. Tớ cũng lôi đồ ra thanh lý đấy. @Trà and all: có ks Hasinco (ko biết viết đúng ko), nhưng gửi ở đó là phải đi bộ 1 đoạn khoảng 2-3 phút đấy. Gửi ở Hà Thành Plaza thì còn đi xa hơn tí nữa, khoảng 5-8 phút đi bộ. Tốt nhất là xác định đc ngõ nhà tớ rồi mới đi gửi xe và gửi chỗ mấy khu tập thể là gần nhất.
Tớ vừa về đây rồi, no quá. Công nhận hôm nay vui thật, chỉ khổ thân Bảo Anh phải ngủ sai giờ Cảm ơn Momo nhiều nhé (u) Ngọc ơi post ảnh đi. Đúng là trao đổi hàng hóa có khác, bà nào cũng túi này túi nọ. Buồn cười nhất vụ Phương quên đổ rác, đem đến tận Kim Mã vứt ngoài đường :finga:
Hôm nay ọp vui thật đấy! Vui nên cứ thấy thiêu thiếu thời gian. Đúng là lúc vui thì thời gian trôi nhanh thật. Bảo Anh hôm nay cũng vui. Ban đầu mọi người mới đến thì nàng ta có vẻ hơi rụt rè. Sau đó thì mặt rất hớn hở, nhất là lúc các mẹ Rắn thử đồ trên tầng 3, cô nàng cứ chạy qua chạy lại từ phòng này sang phòng kia, rồi cứ chen vào bên trong chỗ các mẹ ngồi. Mọi người về rồi, mẹ rửa chân tay mặt mũi thay bỉm cho nàng ta xong, đặt lên giường là 1-2 phút sau nàng ta ngủ thiếp đi ngay. Chắc lúc nãy vui quá quên cả buồn ngủ, các mẹ về rồi mới lăn ra ngủ.
Chào cả nhà, trưa nay off vui nhỉ, ăn uống ngon lành mà lại rẻ nữa chứ, mỗi tội đúng là thấy ít thời gian thật, ngồi được tí thế mà về đến cơ quan cũng là 2h rồi, hội mình mà được ngồi thoải mái khéo đến tối mất nhỉ Ngọc post ảnh đi, xem có ghé được cái nào mẹt tớ vào không biết, hôm nay Thủy bảo trông có dáng bà bán hàng thùng làm tớ hãi quá, mới bán được vài ba thứ đã biến chất thế thì chết ;-) Tháng 5 off gia đình hoành tráng đê, chẳng hiểu sao mình thích off thế.