Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà, mấy hôm nay nhà Thỏ biệt tích vì hai mẹ con thay nhau bệnh lên bệnh xuống, thỏ Trắng sút hết cả ký vì bị viêm phế quản hai đợt, nên mẹ Thỏ không tám nữa dành thời gian ôm thỏ trắng ngủ cả ngày cho mau khỏi bệnh...hôm nay tình hình của Thỏ Trắng tạm ổn rồi nhưng vẫn còn ốm lắm mà lại không chịu ăn, chỉ chịu bú mẹ thôi... Dạo này mẹ Thỏ xui lắm, mấy hôm trước bị mất cái lắc tay của Thỏ Trắng, hôm qua thì máy lạnh hư, buổi tối ba mẹ con trằn trọc ngủ không được, hôm nay vẫn chưa sửa được nữa vì ngta kín lịch hẹn mai mới tới..huhu...tối nay lại mệt nữa rồi....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khổ thân me con nhà Thỏ.Chúc Thỏ con mau khỏe nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bữa giờ cũng théc méc khách hàng thân thiết của nhà canh dần biệt tích giang hồ, giờ mới hiểu...thương mẹ con nhà Thỏ quá. mẹ con ráng chăm nhau nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi anh CCD hơn Sumeo nhà này gần 3kg đấy..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bị thiếu magie thì có nguy hiểm ko mẹ CCD? b.sỹ có khuyên cho CCD ăn gì uống gì để nhanh bổ sung magie bị thiếu ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cả nhà ới, thông cảm cho mình xì pam tí nhá, hị hị, mọi người ai thấy chương trình này hay thì giới thiệu cho người thân bạn bè giúp mình cái nhá, cảm ơn cả nhà nhìu lém Chào mừng Quý khách đến với Iris Nguyen Shop SHOP XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH '' ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN CÙNG BÉ YÊU'' DO IRIS NGUYEN THỰC HIỆN VUI LÒNG CLICK ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN -- > Sữa S26 gold - Mua chung giảm đến 120K/ thùng sữa cho con
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hế nhô hàng xóm tương lai. Thế là Sumeo sắp có bạn tuti ở gần nhà rùi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bảo làm sao,tui cứ thắc mắc mãi không bít dạo này bà có chuyện gì mà mất tích.thôi gắng chịu nóng hôm nay đi mai thợ người ta đến sửa.mà lắc của thỏ trắng sao lại mất thế,bà đánh rơi à?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hị,hum qua chị để em độc diễn một mình..................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ con Thỏ cố lên nhé! mong cho Thỏ con mau khỏe thì mọi chuyện ko may sẽ qua hết mẹ Thỏ ui.... nhưng nhìn a CCD hok còn phong độ như ngày xưa nữa Sumeo ui.... bs nói ktra phát hiện kịp thời thì k sao, mà cái ông bs này lơ ngơ lắm bà ui, chả chịu khuyên nên ăn ji bổ sung cả, chỉ bảo về uống thuốc thui, haizzz
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao cóa em nữa àn.................... có khi bị độc diễn mãi thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em Bòn Bon đỡ hơn rùi các mẹ à,bây giờ chỉ nóng ng thôi chứ ko sốt cao trên 39-40 độ nữa,trộm vía con mong con hết hẳn luôn,cám ơn các mẹ có lời thăm hỏi,động viên và hướng dẫn,lần đầu con sốt cao thế nên em hơi bối rối hihi...sáng hôm qua BB sốt cao tới 40 độ,em ẵm éến bs mà khám cho BB mấy gna2y qua,ông ta bảo chắc sốt uuất huyết rồi,về nhà chuẩn bị đồ cho con vào viện,em rầu thúi ruột gan,ox em bảo hay lên SG xét nghiệm máu thử xem là sốt gì,vì ở tỉnh thì cứ sốt cao là phán sxh rùi bắt truyền dịch,đợt em mới cưới bị sốt phát ban mà cũng phán thế,truyền hết 1 bình em bị nôn ói phải đưa lên SG lại ra phát ban nên xã em sợ,2 vc đón xe lên SG,khám-xét nghiệm-bs bảo sốt siêu vi kèm tiêu chảy cấp cho thuốc rùi về nhà,uống đúng 1 ngày thuốc thì giờ chẳng còn thấy biểu hiện gì(tại cơn siêu vi đã qua hay tại thuốc tốt nhỉ vì 3 ngày trước toàn uống thuốc ở bv tỉnh thấy con sốt cao ko hạ,da nổi bông,mệt mỏi,tiêu chảy)thui thì cứ đặt niềm tin là do may mắn vậy,cám ơn trời đất đã phù hộ cho con gái bé bỏng đây là hình BB chụp trước khi bị sốt 1 ngày,em lôi ra tiệm chụp studio,trả tiền méo mặt luôn vì ox chơi sang đòi đóng thành album gỗ huhu..tự nhiên thấy tiếc íiếc hahaha
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao khổ thân mẹ Thỏ,ở Ninh Thuận nóng cháy da mà hư ámy lạnh chắc 2 con Thỏ nó thi nhau quậy mẹ Thỏ mất thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tối nay thứ 7 máu chảy về tim...............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi bb dễ thương quá, chụp ambum này hết bn xiền
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mừng BB đã khỏe, nhìn cái mẹt kìa, ghét quá đi thui...............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ngồi đây này chưa chảy về chim đâu chị ơi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mấy hum nay chị online suốt thì chẳng có ai 8888888 buồn quá,toàn vào vote cho các bé thi ảnh thui à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ai bẩu hem 888 vs em chi nà......................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Savio đây. Xin chào các mẹ! Hok hiểu sao nick log in mãi mà vào ko dc nên tớ phải tạo nick khác ~.~