Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) bềnh tễnh đi ấy, tớ đang nản nên cóc mún nói giề. Ấy về họp cả con Bee rùi mai kéo nhau ra quán mà nói chiện phải quấy.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) nài gái, lúc nãi đi lượn nên nhắn tin hỏi thăm cóa rét seo mờ ko thèm giả nhời (bít ko cóa dưng vì mụ Nhím gọi điện hỏi nên mềnh cg phải hỏi lại choa chắc hông thì mang tội mí mụ Nhím hé hé) mai tui qua lấy S3 nhá, mai qua làm tí bóng bàn nhá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bây giờ pác mới xong công việc để về vào nói chuyện với mọi người. Việc bày tỏ quan điểm của nhà mình tuy chưa đủ mặt 100% nhwng có lẽ cũng gần đủ rồi, pác ko cần phải nhắc lại nwax vì ai đọc cũng hiểu Pác muốn nói với Alex điều này 1. Hôm nay pác mới biết Alex sinh năm 90? Như thế Alex bằng tuổi con của pác. Nên pác muốn gọi Alex là cháu. Ở tuổi ấy, nghĩ được như Alex đã là tốt lắm rồi, biết nghĩ cho người khác, biết vì người khác...cKhi bằng Alex, pác không làm được việc ấy đâu. Ở tuổi của Alex, chưa thể nhiều kinh nghiệm bằng các chị các cô các pác ở đây, nên việc ý kiến của Alex mà thực sự là 1 gợi ý tốt và được mọi người tán thưởng thì đó là dấu hiệu tốt cho sự trưởng thành của cháu. Bằng không, pác cho rằng cũng không lấy gì làm xấu hổ, vì cháu còn rất nhiều thời gian để học hỏi. Các cụ nói rồi: Ai nên khôn chẳng dại 1 đôi lần. Vì thế, pác nghĩ chỉ cần cháu tích cực bày tỏ quan điểm của mình như vừa rồi để mọi người góp ý, cháu biết lắng nghe để rút ra kinh nghiệm cho bản thân thì đó mới là điều đáng quý và trân trọng. Cháu ko cần phải ra đi, vì thế là hèn nhát, ở đây mọi người vẫn yêu quý cháu. Vì, bác bật mí cho Alex biết, nếu mọi người ghét ai, thì người ấy cứ ra vào nhà này cmt thoải mái nhưng ko ai bắt chuyện câu nào, thế mới là đáng hổ thẹn, chứ Alex vẫn được mọi người tranh luận, tức là vẫn được mọi người quan tâm. Về việc 3 nhóm và nhận xét của Alex, thế thôi nhé, tất cả dừng lại ở đây. Note: Dù cái stt của Alex pác cũng đã đọc, nhưng pác vẫn ko thay đổi quan điểm của mình về Alex 2. Về ý kiến của Alex về việc ứng xử vụ MBKV: Pác nghĩ thế này. Ý kiến của Alex cũng là 1 gợi ý tốt, tuy nhiên không hẳn đã đạt hiệu quả cao nhất. Vì cái gút của vấn đề này là giá KV niêm yết. Mà phàm những khi có khúc mắc, ai là người thắt nút, người ấy phải mở nút thì vấn đề mới đc giải quyết. Thực ra ngay từ đầu pác biết, chuyện các gái nghiện sang nhà MBKV còm men bóc mẽ người ta trên topic như thế là ko hay ho lắm( pác nhắc lại : về lý ko sai tí nào, nhưng về tình, cái tình riêng với MBKV ấy, thì ko hay lắm, nhưng lại có tình chung với người mua). Vì thế, pác biết từ chiều nhưng pác có thèm qua xem đâu. Đến tối xảy ra chuyện, pác qua xem sự thể ntn nhưng ko thấy còn gì cả. Pác cũng đã nói trên topic với MBKV rằng, cho pác bằng chứng, pác sẽ bảo ban chúng nó, chúng nó sai, pác sẽ thay mặt chúng nó xin lỗi KV mà. Nhưng đến giờ này pác chưa nhận đc thứ ấy. Nếu MBKV ứng xử tốt hơn, thì chỉ cần nói thẳng trên topic: Các ban mua ret Sale, còn tớ mua khi ko ọp gì hết , giá cao hơn nên tất nhiên t phải bán cao. Hoặc có thể PM như 1 mẹ đã VD ấy " bạn ơi, tớ bán giá nào là quyền của tớ, còn bạn thấy giá nào hợp lý thì bạn có quyền mặc cả mà". hoặc " Bạn ơi, tớ bỏ vốn ra đầu tư khá nhiều, không phải món nào cũng bán được, nên giá tớ phải để như thế để còn xô đi bù lại, tớ lai phải hạch toán cả tiền công thuê abc..".....hoặc " Bạn ko mua được món gì thì cách bạn giúp tớ tốt nhất là bạn đừng công khai giá nhập như thế. Tks b"....Pác đảm bảo chỉ cần 1 lời của MBKV , ko đứa nào nhà nghiện dám ho he sang bên ấy nữa. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thôi. Đằng này pác thấy còn lại các cmt của mebekhoa ơi nhiều, pác đoán đó là 1 nửa màn đối thoại của 2 bên, nhưng cách nói của Mebekhoa ấy làm cho người đối diện có cảm giác bị xem thường, bị qua mặt...thế là máu đồng bào nổi lên, lời qua tiếng lại, bắt đầu cả 2 bên cùng suy diễn bất lợi cho nhau....pác thua...Pác chỉ biết, nếu MBKV xử lý tốt thì ko bao giờ có chuyện ngày hôm nay. Còn những chuyện sau đó thì MBKV sai rồi, pác ko nói nữa. Tuy nhiên, pác vẫn muốn nhắn KV rằng, phàm đã là con người, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Vấn đề là mình nhìn nhận sai lầm ấy tích cực hay tiêu cực, mình điều chỉnh ntn để tự hoàn thiện mình nhanh hơn mà thôi. Pác thề, pác hứa pác đảm bảo chính cái thân pác đây cũng đã có hơn 1 lần phạm sai lâm, mà có khi còn nghiêm trọng hơn KV nhiều. Nhưng pác luôn cầu thị, lắng nghe thông tin nhiều chiều để hoàn thiện mình hơn ( vì hơn 40 tuổi rồi vẫn chưa biết đã hoàn thiện chưa).Đừng để cái tôi của mình quá lớn, lấn át cả lí trí để rồi đến lúc đi quá xa, ko quay lại được nữa...Thậm chí pác còn tin rằng, nếu KV vui vẻ tiếp thu, thì chính các mẹ nhà này sẽ mang về cho KV 1 nguồn hàng khá lớn, ko phải bỏ vốn, mà giá đầu vào còn thấp hơn mua bên Mỹ sale, 1 mối quan hệ 2 bên cùng có lợi. "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", các cụ nói cấm có sai bao giờ. @ các gái nhà nghiện: Chuyện với MBKV đến mức như hôm nay, không thể nói ko có chút lỗi nào của 1 số bạn nhà mình. Pác đã chỉ riêng từng đứa rồi, đừng để vài bữa pác lại được làm dzú iem 1 lần, mà ko cẩn thận còn mất đi hòa khí, tình cảm, lòng tin của mọi người với nhau mà chị em mình đã mất bao công tạo dựng
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Welcome mẹ nóa nhá, dưng nhà mình chủ yếu tranh thủ đi buổi trưa đới nàng ợ, khi nào ọp gần Cầu giấy chắc mẹ nó đi tốt.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) @Các bà tám: tầng 1, 2 hay tầng xxx cũng đều là nhà nghiện các nàng nhỉ Tớ đã bẩu mí các nàng tớ iu nhà mềnh bao nhiu chưa? Hí hí... như góc quán chứa chấp tàn các con nghiện hoặc cưỡng bức hoặc tình nguyện hì hì Trời thì lúc nắng lúc mưa. Tớ lữ khách ghé quán chơi bời. Chạ nhẽ vì 1 lần gặp mưa trên đường đến quán muh hok đến quán cũ nữa dù pà chủ quán vẫn duyên dáng như ngày nào (Dù vừa đẻ ack ack) và món ngon thì cứ ê hề các nàng nhỉ hehe. @Alex nếu em còn vào đây: Tớ bồ hóng chiều giờ, hok ngơi tay nên bò vào nhà mềnh muộn muộn là Nghe râm ran chuyện nhóm to nhóm bé, rùi út cưng Alex chuyển hộ khẩu bla bla bla... lội ngược rã cạ chân thì bắt phải bài pót cuối cụa em. Hix, ra tớ vào muộn, hok kịp có vài lời mí út cưng. Nhưng thui tớ cứ viết, hy vọng em Alex tạt ngang dọc hỉu thêm đôi việc (À tớ skip những j liên quan trực típ đến zụ án mbkv nhé. Món nài tớ bày tỏ chính kiến đàng hoàng bằng 3 cái thanks ồi, chán chạ buồn lôi lương khô ra gặm đâu hehe)! Một nhỏ ý kiến, quan điểm thì hok phải ai cũng muốn, cũng thik và cũng sẵn để mà trưng cầu dân ý. Thế nên cũng chạ bắt ép hay dư lào để mọi người đều bày tỏ quan điểm em nhỉ. Đấy là tớ hok kể đến việc "Đồng" hay "Bất đồng" quan điểm nữa hì hì... Cụ tỉ như đại hội đảng các kì cũng có ai được 100% phiếu bầu đâu hè hè (Lấy cái ví dụ nài cho chắc cú B-) ) Tớ lan man tí, chỉ nhằm gút lại h thời nài là thời của đối thoại, muh iem Alex là tiêu biểu hehe (vote 1 sao) Hai nhỏ quyền tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm là đương nhiên. Nói rộng ra, ý kiến khác nhau là chuyện hiển nhiên, nên tớ hok bàn đến. Vấn đề còn lại là phương pháp đưa ra ý kiến cụa mỗi người thôi. Và cái này ở em, có nên xem lại chăng? Tớ thì hoàn toàn hok phải chủ đích cụa các bài pót của em, thế dưng khi đọc những dòng này, bẩu thực tớ cũng bùi ngùi rơi lệ muh cảm thương cho pác Tí gôn ru côn Đành rằng có thể em hok có ý j, nhưng em ơi, chính em đã bẩu mọi người đều có suy nghĩ riêng, thế sao em ko nghĩ đến việc mỗi người sẽ hiểu những dòng em post theo cách của họ, tích cực lẫn tiêu cực? Chưa kể các nàng nhạy cảm mong manh dễ vỡ chốn nghiện ngập nài đọc xong những dòng của em lại bán tin bán nghi hok rõ lúc nhấn thanks quan điểm của mình có khác bây giờ hok hehehe Tớ chỉ nói đến thế, còn lại tớ mong em hiểu và cân nhắc hơn những gì mình viết sau này thôi. Còn những dòng iem nhắn nhủ mesuti, chẹp chẹp em "cũng hi vọng chị ko phân tích câu chữ bài post này của em nữa", thế nhưng sao em lại tô đỏ choét chữ "Chơi đẹp" vậy? Tớ chỉ đơn giản "Đẹp xấu tùy người đối diện" hihi, áp cho tất các trường hợp. Haizz lèm bèm tàn những chiện hok ai mời, rõ tớ đã giừ lẩm cẩm mất ồi! Thế thôi, mong út cưng Alex hiểu thiện ý cụa tớ chấm hết hok còn j để xuống hàng
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Haizzz, tớ đồng ý hoàn toàn với quan điểm các pác tớ nhấn thks. Nhưng tớ nghĩ rằng trg thời điểm nhạy cảm này, mọi người nên bình tĩnh 1 chút, nóng nảy quá dễ mất hòa khí chị em. CLB giao lưu để bớt stress là chính mà. Ai vẫn còn chưa hạ hỏa thì mai đi ăn kem với tớ nhá (há há, icon dụ dỗ)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ồi iu mụ Níp nhất tối nay @ bee: hé hé lúc nãy mừ nàng bẩu cóa là tớ leo xuống xe đi dô nhà chứ hem cóa đi ô lê đến giờ này mới vìa đâu, kiu kiu nàng nhớ. Có đứa cũng ha đi chơi mà bị mình làm cho chột dạ, keke @ nàng ca sỹ và em lếch ơi, đừng "mong manh dễ vỡ" quá trước những gì mum viết, vì thật ra đó cũng chỉ là 1 cách bày tỏ quan điểm đúng ko. Thế nên đừng quit nhé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tặng Hội cái ảnh nè...................hi hi @ Bác chủ hội tháy đc thì đặt lên mặt tièn..hi hi Chúc hội phát triển nhé Link ảnh: http://cC2.upanh.com/25.434.32596351.AJ90/od1.gif
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Em nhớ đến những chia sẻ kinh nghiệm của các chị, các mẹ về mỹ phẩm của Red, kính, váy, túi, nước hoa, giày của chị Níp, chị Suti ... Nhà mình ơi quay về chủ đề này nhé!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Eo, đợt này nàng ra đúng lúc tớ lại đang bề bộn căng thẳng, tớ chắc đến 90% là không join được vụ ọp ẹp ngày mài roài
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) @@@@@ cả nhà : trước hết, em xin lỗi vì đã để cho mọi người có một buổi chiều và tối mà đầu óc phải lăn tăn gợn sóng thế này, đây là điều quả thực em rất ái ngại em đã đọc tất cả những lời góp ý của mọi người và e nghĩ mình cũng đúc kết được cái gì đó cho bản thân. 1. là về vấn đề từ ngữ. e dùng từ " chơi đẹp" với ý là nếu ban đầu mình chơi đẹp, pm cho khách bạn ấy, hoặc chỉ nói trong topic mình, thì sẽ ko có lời qua tiếng lại nữa, chứ ko phải không chơi đẹp thì có nghĩa là chơi xấu, em thì em nghĩ thế, nhưng em nói dễ khiến mọi người hiểu nhầm, cái sai của em là ko suy nghĩ kĩ mà lại dùng những từ ngữ nhạy cảm. em chỉ nghĩ đơn giản, cùng 1 sự việc, có nhiều cách xử lý, thiếu gì cách để đẹp lòng nhau 2. Việc nêu ý kiến của em có thể mang phong thái hơi nặng nề nên mọi ng nghĩ là em bất đồng với các pác trong tình huống vừa rồi. Việc các pác xử lý những việc làm sau này của nic new kia là đúng, những việc MBKV làm sau này vì em ko biết tường tận ngõ ngách nên em quả thật là ko dám ý kiến, mẹ ấy sai là việc của mẹ ấy, còn mình có sai chút nào là việc của mình, ko phải vì việc mẹ ấy sai mà mình cũng hoàn toàn đúng. ko ngẫu nhiên mà sau khi mọi chuyện xong rồi em mới nêu ra ý kiến của em, vì em thực sự chỉ muốn góp ý với mọi người, liệu việc này kết thúc, sau này có mẹ bé a dam nào nữa bán cũng đắt, liệu mình có nên vào topic đó post bài như bên MBKV lần nữa không ? 3. thú thật nói không buồn thì là nói dối, nhưng quả thật đọc vài bài post của các mẹ em cũng thấy buồn. 1 phần trách mình lắm mồm lắm chuyện, khi không khơi ra rồi để rắc rối thế này, 2 là buồn vì các mẹ ko hiểu ý em, lại trách em theo 1 ý khác, em chỉ thấy tuy là bạn ảo, nhưng con người ai cũng có quan điểm, ý em ko phải là ai cũng phải nêu ra, ai đồng ý thì ấn thanks, ai ko thì cứ nêu ra, như việc em đang làm đây. Em nói hôm nọ mọi ng ban đầu có sai, e nghĩ thế , ai đồng ý thì thanks em, ko thì thôi, chứ ko có 1 câu chữ nào em nói mình hay các mẹ bị áp đặt suy nghĩ bởi bác hạnh hay chị suti. Quan điểm ai người ấy bảo vệ chứ, ai ép ai được, mọi nguời được lợi gì ở nhau mà áp đặt hay ko ? Các bác cũng ko kề dao PM từng mẹ mà bắt các mẹ ấy thanks đc, đều là mọi ng tự nguyện thôi 4. Đọc bài chị kimkimk góp ý, đầu em cũng sáng ra nhiều. Em cam đoan bây giờ em 23 tuổi ( đính chính em sn 88 ạ), em còn có gan post bài ý kiến ý cò thế này, chứ khoảng dăm năm nữa vào tình huống như này chắc em sẽ ko dám đi ngược dòng thế này đâu ạ. giờ em cậy trẻ nên cái gì em ko đồng ý là em cứ nói đã, chứ dăm năm nữa chắc em sẽ như các mẹ bây h, suy nghĩ kín đáo hơn, nhận thức cũng già dặn hơn, các mẹ cứ coi em còn non nhất hội, cái gì em nói các mẹ đừng nghĩ sâu xa quá, chứ ko thì như hôm nay, nho em cũng mệt, nho mọi người cũng mệt 5. cái này là bên lề một chút thôi ạ. tình hình là tối nay em có treo 1 cái status bên YM, cũng ko hiểu sao vô tình nó lại trùng với cái tittle của bác Hạnh nên đã xảy ra 1 sự hiểu nhầm nho nhỏ. nguyên văn là đây, em cũng public luôn : con bé số 2, mày đâu rồi ?? ra bạn hỏi tội đây . đây là em gọi bạn em, nick YM là so2_1234, ko hiểu sao có mẹ đọc được và lại hiểu nhầm là em nói bác Hạnh. em khẳng định là trước giờ em chưa bao giờ vô lễ với người lớn tuổi hết, nên việc em gọi bác hạnh, người gần bằng tuổi mẹ em là " mày" là hoàn toàn không thể có, cũng may là bác Hạnh gọi YM hỏi nên em mới biết có hiểu nhầm này. thôi đêm cũng khuya lắm lắm rồi. hôm nay quả thực em thành hot girl, bao nhiều người hỏi, lại là tên của chủ đề hot trong clb nghiện, thậm chí có mẹ ko trong hội nghiện đọc bài biết topic thanh lý của em còn mua ủng hộ cho em mấy món lận, quả thật là lúc buồn vẫn có chuyện vui. Em vẫn muốn vào clb mình nói chuyện, nhưng quả thật nếu mọi người không hoan nghênh em thì em nghĩ không nên làm mọi người mất vui vd mọi người đang 8 chuyện vui vẻ, em lại nhảy vô khi mọi ng không thích mình thì quả thật là vô duyên quá, mà chả ai thích mình thành đứa vô duyên cả, phải ko ạ ? @ bác xillip : lúc chiều em định đưa cho bác cái link váy HM nhưng tự thấy mình đang lạnh lùng phong độ bảo vệ chính kiến, giờ lại quay ra đưa link ngay thì mất ngầu nên lại thôi . Em chia sẻ đến đây hi vọng mọi người có thể hiểu em đc phần nào, em nghĩ sống ở ngoài mình cũng ko phải là 1 đứa bạn tồi nhưng xem ra trên mạng em ko có duyên cho lắm, e sẽ lấy đây làm kinh nghiệm cho bản thân mình. Chúc mọi người ngủ ngon !
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nàng ơi, tớ thấy nàng lúc nào cg bận í, nhà cửa chưa xong lun ah? Bắt tay hàng xóm cái nhở, tui ở đối diện Keang nam đới
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chào cả nhà buổi sáng @alex : sau bài post trên thì chị đã hiểu hơn về e. Luôn hoan nghênh những suy nghĩ & cách nói thẳng thắn. Chúc e mau hết buồn & lại là con nghiện tích cực trg nhà nghiện.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chào cả nhà buổi sáng nào, cuối tuần vui vẻ hen!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Cào cào cào bủi sáng nhá. Chúc ngày mới vui vẻ, đứa nào ọp oẹp rì mang quà vìa cho pác
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Em cam on a.nay thi chua du ky tu nay:........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) E vào báo cáo cả nhà đây....hic hic...Mổ đẻ sáng hum 21.07 được iem bé 3.8kg... Èo hồi đầu cứ sợ bé , e ăn như điên nên giờ con e trộm vía cuối ngày được lên cân lém...hi hi...Sướng... Tình hình là dư thế... Mà hôm nay vào nhà thấy 1 bài dài của Alex đọc xơ qua chưa nắm được tình hình lắm nhưng nhà mình đang có sự kiện gì à??? Các pác hư thật, e vắng nhà mấy ngày là cắn - cấu chí nhau ngay... Đâu rồi, bạn chuyên gia cấu chí đâu roài,...ra đây iem hỏi tội nhá...ke ke...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) mụ bầu đã vào rùi hử, e bé ngoan hem? Hết đau chưa mụ? Tôi hóng hớt cái vụ mổ đẻ xem lào
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Rời tớ chúc nàng mau ăn chóng xuống kí nhớ ùi còn vợt rét seo
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Akak lại sau pác Mum là thía nào? ờ tớ cũng thắc mắc vụ làm vệ sinh để đi đẻ ợ