Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) http://www.boscovs.com/StoreFrontWe...sortmentDepartmentNumber=9065000&type=Product huhu ấy nào phục thù với tớ bằng con này hok huhuhuhu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ui! online sớm thế chị, e nghỉ hẳn 2 tuần mới mon mem mò vào máy mà còn bị dũa 1 trận. chúc 2 mẹ con chị khỏe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Iem củm ơn pác, dạ có chị miheo share choa iem 1 chai S3 roài....kiu kiu chị miheo nhìu... Ui, mẹ nó tốt bụng thía...tks mẹ nó nhiều nha...dưng chị miheo nhường cho tớ 1 suất rồi.Mẹ nó cứ lấy đợt 1 đi nhá. @mumchip : nàng ui, chị miheo share cho chị 1 chai S3 rồi,vậy em ship cho chị đợt 1 chung với mấy mẹ sg lun nhóa. Chị miheo nhắn em vầy Tks to all.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ------------------- Đọ rắn này...........Em này đơn giản mà cũng đẹp nhé, giá lại rẻ hơn nhiều nữa. Có 11e chưa giảm thêm 20%... http://www.3suisses.fr/FrontOfficeP...rpent-femme/80541-bracelet-serpent-femme.html Ảnh nhé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Gái oai, chiều đi cafe mang hộ chị 3 chai S3 nhá, rùi chị iu nhiều ná.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) chị lấy luôn rùi gửi nhà 3B choa nóa, nóa vưỡn chiển xiền choa em roài chị lấy chai đới sau ná.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ------------------ Thôi, pác quên vụ túi đê...Để em rải thính cho pác mấy con nài nhá... Đầu tiên là em khăn Morgan này có 14,99e, 100% lụa tơ tằm nhá http://www.3suisses.fr/FrontOfficeP...ires/foulard-morgan/40987-foulard-morgan.html Tiếp đến là những em túi xinh yêu của Pháp http://www.3suisses.fr/FrontOfficeP...ires/sac-cuir-femme/53542-sac-cuir-femme.html Em này giá 69,5e http://www.3suisses.fr/FrontOfficeP.../sac-frange-femme/53032-sac-frange-femme.html Em này màu đen là 53,4e http://www.3suisses.fr/FrontOfficeP...ires/sac-cuir-femme/53302-sac-cuir-femme.html Em này giá 64,5 màu như hình, đen là 51,6e http://www.3suisses.fr/FrontOfficeP.../sac-besace-femme/53439-sac-besace-femme.html Em này màu như hình là 69,3e, màu đỏ cam là 29,7e Bonnus thêm hình mẫu ngồi xổm đeo túi nhá pác........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Rõ ràng là con rắn Pháp xấu hơn con rắn Mỹ, he he he, chưa kể rắn Mỹ người ta còn mạ vàng 22k nhá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ----------------- Rắn Phớp đơn giản mà tinh tế, độc đáo, chứ ko bóng bẩy và hào nhoáng như Mẽo........hehehehe........ Bonnus thêm hình thắt lưng rắn đồng bộ nữa nhá...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) C ơi, e cf là cái vòng ấy, ko off 20% e vẫn mua nhé. Thks c nhắn giúp
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ---------------- Ok em, đằng nào chị cũng chờ hết ngày hôm nay rồi mới nhắn em Hồng đặt cho mọi ng.....Nhỡ đâu cuối ngày cái mạng dở hơi đó lại mở lòng từ bi cho chị em mình off thêm 20% nữa nhỉ....kekeke...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ối giời, đọc lại mới thấy vì cái bài viết vô duyên ko hết ý của mình để em Alex em ý nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lên câu chuyện thế này, hic. Thành thật xin lỗi cả nhà vì cái tội nhanh ẩu đoảng của tớ. Có lẽ Alex cũng như nhiều bạn chung quan điểm với Alex nghĩ rằng, tớ (cá nhân tớ thôi nhé) ko hay bày tỏ quan điểm lắm, kiểu như Alex là tớ ở phe "dĩ hòa vi quý" hoặc "chả có ý kín giề" hoặc chỉ a dua cho nóng topic. Các bạn đúng 1 phần, tớ vốn suy nghĩ đơn giản, sống cũng đơn giản, nói như bác Kim là tớ thuộc vào diện vui thì đến, ko vui thì tớ đi. Tớ đã từng tham gia khá nhiều hội/ nhóm trên các diễn đàn, thậm chí còn làm chủ trò nữa, thế nên tớ phần nào hiểu được sự phức tạp cũng như đa dạng của các nhóm/ hội đó. Cá nhân tớ ko bao giờ bày tỏ quan điểm khi mà tớ thấy nó chưa vượt quá mức chuẩn (của riêng tớ) cho phép. Hai là tớ vốn mong manh, dễ vỡ, chỉ cần viết hơi quá khích tí là văn chữ tớ nó lộn xộn ngay tức khắc, chả được đến đầu đến đuôi. Thế nên, tớ chỉ theo dõi và thấm nhuần rồi nhấn "tks" với những ý kiến tớ đồng quan điểm, chỉ thế thôi chứ ko phải vì tớ thích cái giọng văn trào phúng châm biếm của bác suti, giọng văn chí tình đạt lý mà rất tình cảm của bác Hạnh, ... và .... Tớ tuy chỉ là 1 cá thể nhỏ lẻ trong cái hội nghiện đông đúc và lúc nhúc này, nhưng tớ có chính kiến và quan điểm của tớ, tớ cũng chả phải xu nịnh hay dựa vào ai để mà mất chỗ cả. Vẫn quan điểm cũ nhé: "vui thì chơi, ko vui thì thôi". Vào đây, tớ ngoài việc thỏa mãn thú vui shopping, tớ còn được kết bạn và thậm chí thân thiết với rất nhiều người, những người mà có lẽ nếu ngoài đời thường tớ chắc chả bao giờ gặp chứ đừng nói thân quen. Tớ luôn biết ơn cái hội nghiện này về điều đó. Nhưng, tất nhiên, cũng có nhiều bạn tớ vẫn "chưa tìm thấy sự kết nối", hay nói như Alex là "chưa thấy đồng quan điểm" chẳng hạn, thì tớ cũng chỉ giữ mức quan hệ xã giao thôi (xin lỗi, tính tớ cũng thẳng, tớ nói vậy ko phải là tớ ghét hay ko thích). Khi nào chúng mình đồng quan điểm, có thể lại là bạn tốt của nhau. Tớ ko kỳ vọng, ko hy vọng, nhưng tớ thuận theo tự nhiên. Cái tình là cái ko thể ép, ko thể miễn cưỡng, nó là cái tự nhiên, vì thế khi Alex phân chia nhóm tớ thấy hơi buồn. Có cần phải rạch ròi quá thế ko? Hay tại thế hệ chúng tớ (7x), có nhiều điểm và suy nghĩ quá khác với thế hệ của Alex (9x) nên chưa hiểu được nhau? Tớ thấy ko hẳn vì sự khác nhau về thế hệ, mà có suy nghĩ khác nhau. Chỉ là cách sống, cách cư xử khác nhau thôi. Tớ cũng nghĩ như Alex, rằng việc vào nhà người khác cmt giá cao giá thấp với những thái độ khiêu khích hoặc cố tình biêu riếu, thì là ko đúng, sai hoàn toàn. Tớ chưa đọc bất kỳ 1 cmt của gái nhà nghiện nào trong topic mebekevin, nên tớ ko có ý kiến. Nhưng tớ vẫn trao đổi qua đt và YM với các con nghiện là tớ phản đối cái cách nhảy vào nhà người ta mà khiêu khích (cả nhà nghiện lẫn nhà mebekevin), thế là vô duyên và quá khích. Nhưng, nếu vì mục đích tốt, như cách Mod nói, là thức tỉnh người mua, cảnh báo người bán khi đề giá quá cao so với giá trị thực, thì tớ thấy chả có vấn đề gì cả. Tất nhiên, ai bán được quyền định giá, ai mua cũng có quyền quyết định mua với giá nào, thuận mua vừa bán mà. Đã bán hàng (thực sự) thì cũng phải chuẩn bị tâm lý người khen, người chê. Ko thể vì người ta chê mà mình sôi máu lên được rồi muốn nói gì thì nói. Tớ nếu là mebekevin, tớ sẽ rất bực mình vì có những vị khách ko mời mà đến, nhưng tớ sẽ tiếp thu, tớ sẽ giải thích cho rõ ngọn ngành. Thậm chí tớ công khai tớ mua ở đây, giá đấy, nhưng thay vì tính công 10% tớ tính thành 80% chẳng hạn. Vì sao ư, vì công tớ thức khuya, tớ dậy sớm, tớ phải thế này, thế kia, ấy ưng thì mua, ko thì thôi. Xong, vậy là thỏa mãn cái sự thắc mắc của khách, và cũng khéo léo nhắc nhở tớ biết, tớ rành nhưng tớ làm theo cách tớ, cậu ko thích thì thôi, mời cậu về mà tự order, nếu ko order được, và chấp nhận được cái giá của tớ, thì lại mời cậu đến nhà chơi. Làm được thế, có nhẽ mebekevin sẽ trở thành bạn tốt của hội nghiện cũng nên. Còn cái câu tớ viết là "tớ thấy thất vọng về cách ứng xử của 1 số thành viên với nhau cứ như là hội kín của Al Quelda" là tớ nói đến cái cách đánh hội đồng me be Dat qua room chat. Tớ rất ko thích kiểu ko ưng ai thì tụ tập nhau lại rồi phán xử đánh giá người khác mà ko cần nghe hay thấu cái gì, cứ làm theo ý kiến chủ quan. Tớ thực sự rất phản cảm với việc làm đó, hơn nữa là dùng từ "phản bội". Trời ạ, trong cái XH mạng ảo này, mà cũng hình thành băng đảng hay nhóm XH đen gì đó sao? Thế thì thật thất vọng quá! Tớ ko biết hội/ nhóm nào có cách hành xử kín như thế, chứ theo tớ biết, cái hội nghiện này, chưa từng có sự/ vụ/ việc nào mà các mẹ ý đi "kín" với nhau như thế, kể cả vụ của Xú thị Dung. Mọi thông tin đều được public hết, ai ko thích thì miễn join, thế thôi. @ bác Hạnh: em biết bác vất vả với cái lũ nhà nghiện, như em đã bấu cấu bác qua YM. Bác cứ trị thẳng tay những đứa nào ko ngoan, ko nghe lời, hay cấu chí lung tung. Nhưng cũng xin bác thẳng tay với cả những ai cố tình phá hoại hoặc gây sự với cái hội nghiện đáng yêu này. Em ko ham hố đánh nhau, cấu chí lung tung, nhưng nếu vì chữ "tình" và cái "lý" của hội nghiện, em luôn là 1 tay súng có hạng, bác nhá! Em làm vệ sỹ cho bác thoai, hehe... Vài dòng lèm bèm, có phần hơi quá khích, ai lọt tai thì nghe nhé, tớ đi ăn rồi còn đi off đây. Chi bộ HN họp chiều nay nhé!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Pẹp ơi, Pẹp theo dõi vụ mua vòng này roài ới em phát nhé. Sang tuần em bựn sợ k theo dõi được. Em gổi gắm òi, mặc kệ k cần biết trượt của em là em lột của Pẹp 1 cái đóa nhớ Dầu tràm vìa đến SG òi Pẹp nhá nhưng em bựn tuần tới, chắc thứ 3 thì rảnh. Pẹp có ghé chỗ em được hem nhể? Em có 1 em S3 nhá! To Kemtra: Chị quên mất hôm trước về thẳng nhà k ghé em được. Lúc nào ghé được chị a nhố cho em trước nhá. Cám ơn em nhìu! To Mesumo: Hôm trước về muộn và quên chưa ghé chỗ em nàng lấy OPI và đầm. Sorry nhá! Sang tuần tớ hơi bận, lúc nào ghé được tớ sẽ call trước nhá! Kiu kiu nàng!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ui trộm vía sinh em bé giỏi thế! Mẹ online vợt red sale mà con vẫn trộm vía... Có bí quyết giề k nhỉ? Ừ mà tớ xong nghĩa vụ òi k phải xin kinh nghiệm đâu nhá, share cho ai chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự thôi ạ! Chúc mừng mẹ con nàng. Mà nàng ơi mới sanh xong mà vào mạng mai mốt mờ mắt luôn đấy nàng ơi!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Coi chị Kiu kìa, chạy sô dữ hén. ............
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) cái túi duy nhất nhà MYL đặt được cho em cũng bị cancel nốt rồi, em ko có số hưởng hay sao ý, hôm trước còn đang tiếc nghĩ giá như chạy sang mẹ_lucky đặt thì đã ko bị hụt cái hobo nâu, nhưng thấy chị nói thế này thì chắc là nếu hôm trước dù có chạy sang mẹ_lucky thì em cũng bị cancel cả 2 túi da thôi