Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm qua em mua sấu 22K/1kg gọt rồi (loại hơi nhỏ), còn loại to 30K / 1kg. Hôm nay mua loại to có 25K/1 kg cũng gọt rồi nhé..
Ðề: Sống sót thời bão giá! trời rẻ quá vậy???? chỗ nahf mình 33k ko gọt vỏ nhé! mình ngại ngâm nên mua để tủ lanh nấu canh thui lười hiii
Ðề: Sống sót thời bão giá! lúc này làm món vịt om sấu thì ngon các chị nhỉ........ui bão giá............
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình chưa biết chế biến món này, ai biết chỉ mình với , sấu có sẳn roài, chờ vịt và cách chế biến thoai, nghe bảu ngon mà thèm
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay em dại dột mua dưa hấu vỉa hè ở đối diện trường Đh thương mại, bọn nó xếp đầy vỉa hè 1 dãy ghi là dưa hấu giá 5k, em vào thì nó bảo 9k/kg, rồi chỉ tay ra loại vừa bé vừa đểu đểu là 5k. Em mua loại 9k/kg nhưng lúc bắt nó tiêm 1 miếng ăn thử đã thấy nhạt thuếch rồi, ngại trả lại nên đành xách vê. Về nhà bổ ra ăn chả khác gì nước thường, nhạt thuếch mà hơi ung ủng. Hic...phí toi 30k...các mẹ qua thấy bọn nó bán đừng dại mà mua.
Ðề: Sống sót thời bão giá! ô hô......giá tại địa phương bạn ơi, chứ chuyển ra ngoài HN, rồi chi phí cho những quả dập thối thì làm j còn giá đấy nữa...................
Ðề: Sống sót thời bão giá! Các mẹ vào bigC mua bơ giá cũng rẻ đấy, 2 tuần trước mình mua giá là 23k nhé, hôm nay bé hàng xóm bảo giá chỉ còn 12k/kg thôi, nhưng mua trong bigC phải chọn cẩn thận đấy, vì hàng nó để đổ đống nhiều nên cũng có nhiều quả bị dập nát lắm. Tuần rồi mình đi cửa lò thấy trong đó bơ ngon lắm, có 20k/kg mua 2kg về ăn hôm nay vẫn còn 1 quả. Bơ sáp đắc lắc mùa này thì hết ý, để ngăn mát tủ lạnh ăn thì mát mát, ngon truyệt. Mẹ nào biết chỗ mua rẻ thì mách nước nhé, chứ ra ngoài sạp giá chắc chắn phải 35, 40k đấy.
Ðề: Sống sót thời bão giá! mẹ nó vào bigC mà mua..........hoa quả vùng sông Mê Kông( thấy quảng cáo vậy).có 12900K/1 kg thui.......tuần trước em vừa mua 50k về ăn tẹt ga.........ko biết giờ còn ko nữa
Ðề: Sống sót thời bão giá! mẹ viêt_Anh thế là ko xem thời sự tầm 6h chiều rùi nhé............nó nói ra rả ra là những đồ hoa quả như Vải và Dưa hấu bán vỉa hè đó thực chất ko phải là hàng chuẩn đâu nên mới rẻ vậy..................thực chất mình cứ tham của rẻ mua về nhưng hóa ra lại là đắt vì thứ nhất nó ko ngon,,,,,thứ hai có khi phải bỏ đi.vì mua phải quả ủng hay thối.........tui cũng bị dính mấy lần vụ này lên ko ra được một chút,................hiiiiiiiii