Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng nhà mẹ oanhquan! Thanks bài viết hữu ích của mẹ này, giờ nhà mình đang đi bổ sung thông tin, hehe...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị nhé! Bé lớn là bé gái, bé sau là bé trai đẹp quá rồi. ^^ Hihi.. Đấy là hồi tôi mới lấy chồng, tăng 4kg liền. Lần đầu tiên được 48kg. Bg sang chỗ làm mới này lại sụt mất 3kg rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nha, nhưng mà 12w đã bít rùi á? Em tưởng 14w mới bít chứ nhỉ? Hihi... Nhà em cũng đang háo hức đây. VC em còn cược nhau nữa cơ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thấy mọi người nói 12w xem trai hay gái là khá chuẩn đấy. Chúc mừng mẹ Oanhquan, mẹ nó đúc rút được kinh nghiệm gì chia sẻ với các chị em đang mong ngóng tin tức đi nhé. Mình thì đang cho xã uống thuốc bắc ở BS Bình trên Đội Cấn, 3 tháng sau đến lượt mình tính ngày, canh trứng, chuẩn bị dinh dưỡng nọ kia,.......... mẹ nó có kinh nghiệm thực tế gì chia sẻ cùng cả nhà nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cám ơn các mẹ cùng chia vui cho nhà em ah!có mẹ hỏi em kinh nghiệm,hihi,như này nhà em tháng đó xxx 1 lần duy nhất vào trước hôm rụng trứng 2 ngày( em dùng que thử canh rụng trứng,định xxx cả 3 ngày từ ngày chuẩn bị rụng trứng đến khi trứng rụng cho chắc ăn,nhưng nhà em khai hỏa được mỗi quả đầu thì em lăn ra ốm.công tác chuẩn bị cho tháng thụ thai của nhà em như sau:ăn thật nhiều đồ biển,tôm cua nghẹ,đặc biệt trong mỗi bữa ăn các mẹ cho gia vị mặn hơn bình thường.hihi,nhà em chỉ có ít kinh nghiệm nhỏ nhoi thế thui.chúc các mẹ sớm săn đượ rồng con!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi, em vào đây đọc mà buồn khủng khiếp vợ chồng em có nhóc Tũn rồi, nhóc mới dc 2 tuổi thôi, chả hiểu em uống thuốc kiểu gì mà..."lỡ mất tiêu" Theo tháng thì nhóc cũng dc 1 tháng tuổi hơn tẹo rồi, chắc chắn sinh vào năm Rồng đó, nếu đúng thì nhóc sẽ được "hạ sinh" vào đúng tháng 5 ( trùng tháng với anh Tũn đầu tiên) Nhưng mà nhà em lại rắc rối, kinh tế 2 vợ chồng kém lắm, lại ko ổn định nữa Nuôi Tũn mà em cũng đã ...vã mồ hôi hột, giờ thêm nhóc nữa chắc em...tèo mất Em băn khoăn lắm gia đình em thì để 2 v-c quyết định, nhưng em thì ko thể suy nghĩ:"trời sinh voi, sinh cỏ" dc. Nhìn con cái nhiều lúc ko có sữa mà uống thì em đau lòng lắm Tiền thuê nhà, tiền học của Tũn cũng đủ 2 v-c lao đao, giờ em mà sinh nữa thì...hết đường sống luôn em buồn lắm có con mà lòng ngổn ngang Thêm nữa, em thèm đồ lại khác với hồi mang thai Tũn, nên mẹ em đoán là gái em cũng mừng lắm, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn, làm khổ cả 2 đứa con thì em còn đau lòng hơn sinh con đầu, gia đình còn giúp, giờ con thứ 2, thì mọi người có việc khác cả, có giúp cũng ko như hồi mang con đầu em mệt mỏi quá, mà ko biết than thở với ai với lại, em làm ở cty em chưa đủ 12 tháng, giờ mà mang bầu, thì nghỉ việc chắc lun chán quá huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hãy cố gắng lên bạn ơi, có con rồi vất vả tý cũng được, khổ trước rùi sướng sau bạn ah, bạn nên bàn bạc kỹ với ông xã nhé, đừng vội quyết định gì. nếu qd giữ thì cố gắng nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic hic... Mẹ nó cân nhắc kỹ nhé ạ! Nếu mà phải bỏ thì tội nghiệp bé lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng muốn cố gắng lắm chứ nhưng nhìn đứa đầu đã khổ rồi, đứa thứ 2 sinh ra còn khổ gấp bội 15 tháng, ko đủ dk phải cai sữa, đưa con về ông bà nuôi giờ lại nữa, chắc ko đủ dũng khí để tiếp tục mà đứa đầu giờ lại đang ở giai đoạn nghịch ngợm, cần chăm sóc. đi làm về, mệt, giờ mà bầu bì nữa chắc khó sống nổi tối qua, tớ nằm khóc mãi, vừa thương con vừa thương mình mà số mình sao vất vả thế ko biết nữa mình chắc phải bỏ cuộc thôi, ko thể mang bầu trong giai đoạn này dc dự tính khi đứa đầu 7-8 tuổi mới sinh mà. 2 v-c đi làm đủ nuôi cả nhà và bé đầu, giờ tớ mà nghỉ ở nhà nữa thì chắc ông chồng mình ko lo nổi cho cả 3 mẹ con + ông ý+ nhà+ tiền học+ tiền ăn Nghĩ đến kinh tế mà toát mồ hôi, đau cả đầu Sống ở Hn quả ko dễ dàng, mà công việc của mình thì ko thể về quê làm dc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó tìm cách khác xem sao, chứ tội nghiệp bé lắm. Chúc nhà mẹ nó tìm được hướng tốt nhất cho tình huống này.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nghỉ một ngày mà mà nhà mình có nhiều tin quá, vui cũng có mà buồn cũng có hiiii Chúc mừng mẹ Oanhquan nhé! vui quá em mong được như mẹ nó quá ! mà mẹ nó là người đầu tiên trong nhà Rồng thông báo Rồng Đực ạ vui quá, vả nhà lấy hên từ mẹ OAnhquan nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thông cảm với mẹ nó! em đọc thấy thương mẹ nó và bé quá, cuộc sống luôn ẩn nấp trong chúng ta nhưng khó khăn suy nghĩ mà ko biết phải tính sao cho tròn??? Cuộc sông khó khăn , kinh tế ko ổn định .... song mẹ nó cố một tý và cả Xã nữa mỗi người cố tý nữa chắc sẽ qua đuọc gia đoạn khó khăn lúc sinh bé thôi, mẹ nó ạ. Mẹ nó làm công ty giờ được bao nhiêu tháng ạ? đến lúc sinh mà đủ 12 tháng vẫn hưởng chế độ bình thừong mà, sau 4 tháng mẹ nó có thể trở lại làm việc và được về sớm 1 tiếng chăm con, anh Tũn đã đi học nên chỉ buôit tối mẹ nó cố gắng cũng xã chăm các con tốt hơn. khó khăn chút rồi sẽ qua mẹ nó ạ mà biết đâu sinh con song lại có lộc như bao người nhỉ???? thế sẽ tốt hơn ( hy vọng) Cứ nghĩ đến gia đình Hạnh phúc để cố gắng mẹ nó ạ chúc mẹ nó có hướng tốt nhất nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy khoảng tháng 10 này mới tiêm phòng mẹ nó nhỉ, em định sang năm cố gắng tháng 2 hoặc tháng 3 có bầu. Eo ơi bây giờ nghĩ đã thấy hồi hộp lắm, tại cũng mong có bé quá rồi. Hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mình cũng mong có bé lắm rồi, mà lại xả nah mấy chuyện trong nhà, ko biết cuối năm có ổn thỏa ko mà thả có bé cơ, đang lo vụ săn Ròng này quá các mẹ ạ Chẳng là nhà em chuẩn bị xây nhà cuối năm (nhưng đến giờ ko có tiền) cuối năm mới có cơ hội xây, mà CHồng em bảo nhà cửa xong mới sinh con cho đỡ vất vả. Nếu được như vật thì tốt quá. Nhưng cái cơ hộ nhà em ko chắc chắn nên em ko biết có khả năng ko??? nếu muộn chậm kế hoạch Săn Rồng của em mất huuuuu đang ko biết phải làm sao các mẹ ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thì bố nó cứ xây, mẹ nó cứ săn, hihi, săn thế nào để xây xong 1 tháng là có chú nhóc chào đỡi Em ngày trước cũng thế, sửa xog nhà 1 thang là nhảy ổ, thế là vừa có thêm người mới và có nhà mới hihi Con em giờ mới đc 12 tháng, đang cai sữa, mà e vẫn chua có KN lại các mẹ ạ, thế thì em canh rụng trứng thế nào nhỉ? E đang mún săn rồng đực, mà e cũng đang phân vân quá, ng thì bảo rồng đẹp ng thì bảo rắn đẹp, chả bít thế nào hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. được nhủ vậy thì tốt quá mẹ nó ạ nếu mình đang bầu thì ko được xây nhà hay sửa chữa gì đó ( kiêng) Còn Nếu xây rồi em mới có Bầu sợ lúc đẻ rồi mà chưa xây nahf xong thì khổ mẹ nó ạ, ở nhà đi thuê cả đại gia đình như nhà tớ cũng khó đấy, lại còn chăm em bé nữa.... Nói chung khó khăn nhưng tớ đang cố hắng vẫn Săn Rồng hiiii chỉ sợ chậm cuối năm mới thả, ông tròi ko thương lại ko cho 1 phát ăn ngay thì khổ thôi hiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cuối năm thả mà chậm hả chị, 2012 nhuận tháng 4 đấy chị ạ, em tính tháng 2 em mới thả, ông thầy bảo phải cố sinh mùa đông cho con đỡ khó nuôi chị ạ, không biết có chủ quan quá không nữa, người thì bảo sinh năm rồng tốt, người bảo không được mà phải sinh năm rắn vì rồng kỵ tuổi chồng em (chồng em 82, nhâm tuất đấy ạ).
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi hi, em thông báo với các mẹ là e mới thử và có 2V ruì, :-* :razz Nhưng ai cũng bảo rằng 3 tháng đầu rất quan trọng, cần phải giữ gìn, hic hic. Các mẹ tư vấn thêm cho e với, đây là con đầu lòng của e nên e còn ngu ngơ lém ( @ Chị Cua oi, em đi SA trứng rụng ở 89B dốc phụ sản, nhưng khi trứng gần rụng, xã nhà em k nhịn dc thế là xxx, nên đang hi hi, con là là của trời cho, Em chỉ mong hai mẹ con khỏe mạnh 9 tháng 10 ngày và rồng con xinh thật là xinh :-*:razz:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị nhé, 3 tháng đầu chắc chị nên đi lại nhẹ nhàng, tránh xa những chỗ tập trung đông người đề phòng nhiễm cúm là không tốt cho thsi nhi đâu. Chúc mừng mẹ rồng con nhé, em ước sang năm em cũng được như chị. Hi hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi Nhuận à??? chị cũng tính sinh cuối năm mà, tầm gần đông cho đỡ lạnh và cũng ko nóng. đứa đầu chị sinh mùa hè nóng kinh khủng nên giờ sợ rồi hiiiii chúc chị em mình thành công nha!